Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(4) Lại lên núi Salève: Tuyết trên đường đến Piton

Tuyết trên đường đến Piton
Bấm vào các hình để phóng to 
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)

Tuyết vẫn còn khắp nơi trên đỉnh núi Salève

Đường nhựa ven núi phía sau hàng cây này bị tuyết phủ trắng xóa. Bình thường dân du lịch đi bộ theo đường này từ Croisette tới Piton và ngược lại. Mình đoán đường này chạy ven vực thẳm, có lan can bảo vệ nên nếu đi theo nó, có thể ngắm được vực sâu dưới núi. Lần khác sẽ thử. Vào mùa đông, tuyến này bị cấm sử dụng đối với mọi phương tiện giao thông, chỉ cho phép người đi bộ qua lại.


Tại một đỉnh cao tiếp theo. Rất may đi vào dịp này lá rụng hết nên có thể quan sát hướng đi xuyên qua rừng cây.

Rất mừng vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi 
những khu rừng và cánh đồng tuyết.

Tôi quên không kể khi đi trong những khu rừng vừa rồi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động hay thấy có bóng dáng ai đó đi vụt qua. Lúc đầu thấy lạ, sau quan sát kỹ mới biết hóa ra có một số chú dê, hoẵng núi gì đó đi ngang, chúng đi chậm nhưng luôn ở khoảng cách xa nên không chụp ảnh được. Đi vào mùa thu, mùa đông lá rụng, cây thưa nên quan sát và hiểu được chứ đi vào mùa xuân, mùa hè hay ban đêm thì vừa đi vừa sợ vì biết đâu có khi là... ma, hay con chó sói nào còn sót lại.

Ra khỏi rừng

Nhìn lại một góc rừng


Thảo nguyên thật đẹp mắt.


Nhìn lại cửa rừng trước khi chào tạm biệt.

Đi dọc sống lưng trâu của đỉnh núi, đến cuối thì nhìn sang cảnh phía bên kia. Đó là nơi có đỉnh - tháp Piton mình cần đi tới. Nhưng đi xuyên rừng trên đỉnh núi đủ rồi, mình sẽ xuống đường nhựa đi cho nhanh.

Những đoạn lưng trâu nom khá nguy hiểm.

Chụp lại đoạn cửa rừng và đoạn lưng trâu trước khi xuống núi.

Đi tắt qua cánh đồng, chui qua các hàng rào (phân chia các lô đất nuôi bò) để xuống núi.

Gặp con đường từ Croisette chạy sang (đường bên trái). Ban nãy đi trên rừng có nhìn xuống thấy con đường này chạy bên dưới, tuyết trắng xóa đường. Có lẽ dưới đó lạnh hơn vì bị cây hai bên đường bao phủ. Đường nhỏ bên phải trong hình trên là đường đi vào trang trại. Núi cao giữa ảnh là nơi mình vừa từ đó xuống.

Bắt đầu đi dọc theo tuyến đường nhựa, 
đây là đường của tỉnh, không phải đường quốc gia.

Chào tạm biệt vùng đất vừa đi qua để tiến về phía 
nam Salève, nơi có ngọn núi cao nhất và tháp Piton.

Cao độ 1300 mét.

Điểm dừng xe du lịch để tham quan. Bảng cảnh báo: 
Nguy cơ bị trộm - không nên để lại gì trong ô tô.




Tuyết phủ kín đường; cột ven đường cao 
1 mét cũng gần như bị ngập trong tuyết.


Cảnh phía Tây Genève

Nhìn về hồ Genève và thành phố Genève. Cảnh phía Đông Genève

Đường cấm xe qua lại vào mùa đông





Phía tây thành phố Genève. Xa xa là dãy núi Monts Jura mình cũng đã lên đỉnh. Mỗi lần lên hai dãy núi này, đứng từ dãy núi nọ nhìn sang dãy núi kia, mình hay nghĩ đến câu: "Đứng núi này trông núi nọ". Quả thật đi núi, lên ngắm núi mới thấy núi nào cũng đẹp cả, không thể bỏ được, nhưng cũng không thể chỉ đứng một núi mà nên du lịch cả hai núi. Thật thú vị khi được "đứng núi này trông núi nọ" và nhớ những lần lên "núi nọ".

Đường lên đỉnh Piton.





Tuyết lại kín đường.

Những chiếc cột ven đường cao 1 mét mất hút trong tuyết.

Chiếc cột này chỉ cao hơn lớp tuyết 1 chút.

Đi trên đường lưng trâu này có thể nhìn cả hai bên núi thật là thích.
Bên dãy Monts Jura đối diện cũng có cái sướng như thế này. Đường lưng trâu trên Jura dài tới 30km.



Hết cánh đồng, chuẩn bị vào rừng. Mình thấy đói nên dừng ở đây ăn trưa.

Sau đó cứ thế này mà đi tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét