Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(2) Lại lên núi Salève: Thị trấn Croisette

Thị trấn Croisette
Croisette là một thị trấn nhỏ nằm trên trục cao nhất (sống lưng trâu) chạy dọc dãy núi Salève từ đông sang tây. Nó nằm trên đoạn chạy ngang thị trấn Collonge sous Salève dưới chân núi, tức là ở khoảng giữa dãy núi Salève, tạo thành điểm chia cắt Salève lớn phía Đông và dãy Salève - Piton phía Tây. Đây cũng là một điểm yên ngựa, điểm thấp nhất trên trục cao nhất chạy dọc dãy núi nên người ta đã làm một con đường ô tô chạy từ Genève xuyên sang bên kia núi. Có lẽ đây là đường ô tô duy nhất chạy xuyên qua núi Salève. Dưới đây là một số ảnh gặp đâu chụp đấy trên đường đi.
Vượt rừng, lên núi, tới khu đất trống thì nhìn thấy đám tuyết đầu tiên.

Mình thích lên núi vào mùa hè để ngắm tuyết giữa trời nắng chang chang.

Hôm nay lạnh, núi Salève thấp (1400m) nên không có tuyết vĩnh cửu.
Nếu núi cao trên 2000 mét thì thường sẽ có tuyết quanh năm. Nhiệt độ và cái nắng mùa hè không đủ để tuyết tan hết.

Đây là cơ hội cuối cùng để nhìn tuyết trên núi trước khi hè tới. Mùa đông vừa qua Genève cơ bản không có tuyết và vùng núi Salève này cũng chỉ có rất ít tuyết. Tuyết ít thì không có khả năng đóng thành băng có độ lạnh sâu và duy trì được lâu.

Bên phải ảnh là đường ô tô lên, xuống núi.

Cảnh các thảo nguyên rộng mênh mông trên núi bao giờ cũng rất đẹp, bao giờ cũng làm mọi người mê mẩn không muốn bỏ đi. Vì vậy leo núi thường mất nhiều thời gian để ngắm nghía. Những lúc thế này lại nhớ tới tác phẩm "Núi đồi và thảo nguyên" của nhà văn Xô Viết Ai Ma Tốp.

Những ngôi nhà đầu tiên của thị trấn Croisette.

Mình vẫn thích ngắm thảo nguyên bao la. Quay đi rồi lại quay lại nhìn.

Không hiểu đây là cái gì ? Cáp vận chuyển đồ lên núi ?

Vào Croisette, nhìn ngược lại thấy biến báo "hết địa phận Croisette".

Việc đầu tiên khi vào thị trấn là ra lấy nước uống, và tích thêm 1 chai nhỏ (đang để trên đỉnh máy nước). Bên cạnh là cái ba lô đựng đồ ăn trưa và quần áo thể thao chống lạnh. Đi đường xa, phải cố gắng tính toán để mang nhẹ tới mức tối đa. Chỉ mang cái gì thực sự cần thiết.

Lấy nước xong, ngẩng đầu lên thấy choáng: Cảnh dãy núi Monts Blanc cao nhất châu Âu (hơn 4000 mét, quanh năm tuyết phủ) hiện ra trước mắt quá đẹp, quá lộng lẫy. Ảnh chụp không thể thể hiện được những vẻ đẹp mê hồn của cảnh trước mặt.

Bấm vào hình để nhìn rõ hơn.

Dãy Monts Blanc, nhìn không biết chán.

Bắt đầu ngắm thị trấn. Nhà khách và quán ăn nằm cạnh điểm uống nước.
Nhà khách mang tên: "Quán trọ của người vùng núi".


Biển chỉ đường. Phía sau là tòa nhà - khách sạn lớn nhất Croisette

Duy nhất có 1 người đàn ông ngồi uống cà phê trước quán



Chỉ có duy nhất 1 vị khách ngồi uống nước trước cửa khách sạn. Nhờ bác chụp hộ cái ảnh. Bác bị tật ở chân, không thể đứng dậy nếu không có nạng. Do đó bác ngồi và chụp từ bàn ăn. Trời lạnh nhưng vì mới leo núi lên nên người nóng, chưa cần mặc thêm áo ấm.

Hôm nay là thứ 5, nhưng chẳng thấy khách khứa nào cả.

Mấy chú chó thấy mình mừng quá, chạy ra xun xoe và đi theo. Chắc chúng chưa nắm được thông tin người Việt Nam khoái ăn thịt chó nhất thế giới.


Dùng zoom kéo dãy Monts Blanc lại gần. Thời tiết xấu nên ảnh không rõ.


Đường xuống núi phía Nam, về hướng Italia. 
Nhìn dãy Monts Blanc tuyệt đẹp không chán mắt.

Nhìn xa tưởng xe cảnh sát. Không hiểu nó tới làm gì ?

Nhà vệ sinh giữa đường. Quá tuyệt nhưng chắc không cần thiết. 
Giữa rừng, giữa núi thì WC đâu chẳng được ? Phải không các bạn Việt Nam ?



Đường về cáp treo và Salève lớn. 
Năm nay cáp treo ngừng hoạt động để sửa chữa lớn.



Đường cấm lên núi vì đang có tuyết. Đây là 
đường ô tô bị cấm sử dụng trong suốt mùa đông.


Rời Croisette để sang đỉnh Piton, đỉnh cao nhất của dãy Salève.

Đây là ngã 3 đường. Bên phải là đường ô tô bị cấm sử dụng vào mùa đông, nhưng có thể đi bộ. Bên trái là đường lên núi, dành cho người đi bộ. Cân nhắc một lúc, mình quyết định lên đỉnh núi để ngắm cảnh, dù biết đường sẽ khó đi. Nếu đi theo đường ô tô thì sẽ không được ngắm đỉnh núi vì hai bên đường là vực và vách núi. Phần 3 sẽ là ảnh chụp trên các đỉnh núi trên đường tới Piton.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét