Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(1) Lại lên núi Salève: Đường lên

Trên đường lên núi Salève
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Lên núi, xuống biển là thú vui của người già để giữ gìn sức khỏe. Trước kia các cụ tổ tiên Lạc Long Quân và Âu Cơ sau khi sinh trăm con chắc nghĩ đến sức khỏe để xây dựng đất nước nên vội vàng ly hôn, chồng đưa nửa bầy con lên núi, vợ đưa nửa còn lại xuống biển. Đọc chuyện cổ, chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng mình thích cả lên núi lẫn xuống biển, chắc là do di truyền từ các cụ. Nhưng lưu ý lên núi tốt cho sức khỏe hơn là xuống biển (vì ở biển không khí bị nhiễm muối).


Bản đồ tuyến đi: Từ Genève lên Croisette rồi sang Salève trước khi về lại cửa khẩu về lại Genève. Nhưng do nhầm đường nên mình về Beaumont, cách cửa khẩu 7km. Theo chỉ dẫn của Google, tuyến đường dài 18km, đi mất 4h. Thực tế đi trong rừng rất dễ lạc vì có quá nhiều đường ngang dọc trong khi các đường đều không có tên và ít bảng chỉ dẫn nên đi lạc là bình thường. Ngoài ra vừa đi đường vừa ngắm cảnh và chụp ảnh... nên thời gian thường phải gấp rưỡi, gấp đôi so với chỉ dẫn.

Theo chương trình, hôm qua một nhóm bạn và mình dự kiến lên đỉnh Monts Jura chơi, tuy nhiên trời bất ngờ lạnh và mưa nhẹ, trong khi trên núi đang còn khá nhiều tuyết đang tan, đi lại sẽ khó khăn; do vậy cuộc đi tập thể phải hủy bỏ. Nhưng tính mình ngu, đã định làm gì thì quyết không bỏ, nhất là mỗi khi rỗi việc hay đang đau đầu nhức óc. Do vậy, trong khi chờ đợi nắng đẹp để cùng các bạn lên Monts Jura, hôm nay mình quyết định trở lại Salève.

Tiện đây cũng phải kể để những ai thường xuyên chê công tác dự báo thời tiết của Việt Nam kém và hết lời ca ngợi thế giới phương Tây phải nghĩ lại. Dự báo thời tiết ở phương Tâ cũng rất kém. Chỉ cách đây 3-4 hôm, họ còn báo thời tiết vùng Genève nói chung, trên núi nói riêng, đẹp nhất vào ngày thứ 5 hôm qua. Đến hôm qua họ vẫn giữ dự báo vậy, trong khi nhìn trời đã thấy âm u, vùng Genève nằm trong sương mù ẩm ướt... Ngược lại họ báo thời tiết hôm nay thứ 6, 4.4 trời xấu hơn hôm qua và có mưa... nhưng thực ra nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đang nắng chói chang... 

http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-mont-sal%C3%A8ve/14-jours

Mình đã lên Salève hai lần (xem (1) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève và (1) Trở lại núi Salève) ở đầu phía đông và đoạn giữa núi Salève. Hôm nay mình lên đoạn phía nam. Trên đây là bản đồ dự kiến đường đi. Dưới đây là ảnh mô tả chuyến đi, ảnh chụp lần lượt trên đường đi. Đoạn lên núi mình đã chụp nhiều trong lần trước nên lần này không chụp vì đường đi khá dài (20km), thời tiết xấu nên cần đi khẩn trương kẻo xuống núi muộn, trời tối thì sợ... ma.

Để lên núi, đầu tiên mình đi từ nhà phía Bắc thành phố Genève xuống cực Nam. Trên ảnh là chiếc xe buýt số 44 mình vừa xuống; nó quay đầu để trở lại thành phố. Thời gian đi buýt mất 1h chưa kể thời gian chờ đợi (đổi xe 2 chặng mới tới nơi). Cạnh bến xe là trạm hải quan Croix de Rozon của Thụy Sĩ. Bên kia là nước Pháp. Núi Salève nằm bên nước Pháp. Núi dài 19 km dọc theo biên giới hai nước.


Một số ảnh chụp tại trạm hải quan Croix de Rozon. Cũng như đại đa số các trạm hải quan khác, chẳng mấy khi thấy bóng nhân viên ở đây.




Đường bên châu Âu thường vắng thế này. Lúc này khoảng 9h15 sáng.



Đi qua hải quan Thụy Sĩ khoảng 100m là tới trạm hải quan "Collonges-sous-salève" của Pháp. collonges-sous-saleve là một thị trấn có khoảng 3800 dân, một bên giáp Genève, một bên giáp núi Salève. Đầu giờ thường xe từ Pháp sang nhiều vì dân Pháp sang làm việc; cuối ngày thì ngược lại, xe từ Thụy Sĩ chạy sang Pháp nhiều hơn.

Đi độ 300 mét là vào trung tâm thị trấn. Nếu muốn biết thêm thông tin về thị trấn, có thể xem ở đây: http://www.collonges-sous-saleve.fr/inter.php?cat=nc&sc=nohi

Từ thị trấn có thể thấy rõ tuyến đường nguy hiểm 
mình đã đi trên núi Salève lần trước (Trở lại núi Salève: Kinh hoàng)

Đường tàu hỏa chỉ có đường ray đơn, dùng để phục vụ tàu chở hàng hóa.


Nhà dân ở Collonges sous Salève


Đường cao tốc.

Mình rất thích những nhà kiểu này
Bùng binh tại trung tâm thị trấn.


Tòa nhà nằm cạnh tòa thị chính Collonges sous Salève

Tòa thị chính Collonges sous Salève

Nhà thờ Collonges sous Salève

Các cửa hàng nhỏ rất xinh xắn

Nhà cổ nằm bên cạnh khu cửa hàng

Từ Collonges sous Salève nhìn về Genève

Đây là khu đô thị mới xây

Nhà trước núi

Bắt đầu lên dốc đi về hướng núi.

Biệt thự ven đường

Nhà nông dân, đường vào núi. Đây là đường đá nhiều, nhựa ít.

Bắt đầu sang đường đất.

Đi qua các cánh đồng

Biển chỉ dẫn. Để đến đích đầu tiên là La Croisette, phải mất 2h20'.
Nếu muốn quay lại Collonges sous Salève thì chỉ cần 5'.

Lên núi bí nhất là mỗi khi gặp các ngã ba, không biết nên đi theo đường nào. Không thể đi theo hướng được vì đường núi vòng vào, chỉ hướng đó nhưng đi một lúc mới thấy đường dẫn tới hướng khác. Điều này cũng giống như đi theo các đường cao tốc.


Thỉnh thoảng lại gặp những hàng cây màu sắc rất đẹp và rực rỡ

Nhà dân

Dân Pháp vùng này cũng rất giàu. Họ thường sang làm việc bên Thụy Sĩ, lương cao gấp đôi bên Pháp trong khi được hưởng thuế thấp, nhiều người còn cố tình trốn thuế. Mỹ, Đức, Pháp rất cáu Thụy Sĩ trong chuyện này. Gần đây nhất là vụ Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bayer Munich chấp nhận chịu phạt tù 3 năm rưỡi vì tội mở tài khoán và gửi tiền ở Thụy Sĩ để trốn thuế. 

Lên tới 1 làng khác ở khá cao.

Làng này nằm sát chân núi Salève.

Từ trên cao nhìn về Genève và dãy núi Monts Jura.

Nhà ở đây cũng rất đẹp.

Chữ treo ở mái nhà là "Những con én (nhạn) của ngày mai".
Phố mang tên dòng họ "FAVRE"

Đi vào trung tâm làng.


Nhà gỗ xinh xắn và tuyệt đẹp với bể bơi.
Các bể bơi ở đây đều được đậy kín trong mùa đông.

Nhà trên đường lên núi
Những hàng cây rực rỡ.
Nhà tư nhân rất đẹp



Hơi lạ vì bể bơi nhà này không được che đậy. 
Hay là họ mới dỡ vì mùa xuân đã bắt đầu.

Nhìn lên núi. Vệt ngang màu đen trên cùng là tuyến đường nguy hiểm lần trước mình đã đi qua. Giữa đường có một bức khắc rất to trên đá (màu vàng - sáng, phía trên). Dưới là vực sâu hàng trăm mét.

Theo chỉ dẫn trên Google thì phải vượt qua đoạn đường này. Mình không tin được nhưng chẳng có ai để hỏi. Do vậy cứ liều mạng vượt qua. Đây là đường ngang qua nhà dân.

Vượt qua thì lên tới ngã tư này. Nếu theo chiều từ núi xuống, chắc chúng ta đi thẳng chứ không thể nghĩ phải rẽ theo đường đất và vượt qua vườn nhà dân thì mới đúng chỉ dẫn của Google.

Tiếp tục lên núi, đây là một nhà đẹp.

Nhà mang tên "Le refuge". Bình thường dịch là "nơi ẩn náu, chỗ lánh mình, điểm nương tựa"; còn trên núi thì có nghĩa là "nhà trú chân (ở núi cao cho người leo núi)"

Nhà rất đẹp, phía sau còn có vài tòa nhà khác cùng chung khuôn viên.

Nhìn lại đoạn núi vừa đi qua. Tiếp tục đi mãi trong rừng, rồi lên và qua một số hang động mình đã chụp trong lần lên núi trước nên giờ không chụp lại. Sau đó rẽ theo đường lên Croisette. Mới đi được một đoạn thì đột nhiên thấy xuất hiện đường nhựa; đi xuyên qua đường nhựa nhưng không sao tìm được đường mòn cho người đi bộ.  Trời mưa nhẹ. Lạnh. Thời gian gấp. Cuối cùng mình quyết định theo đường nhựa lên núi cho an toàn và giảm nguy cơ lạc đường. Cảnh hai bên không có gì đặc sắc nên không chụp ảnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét