Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(3) Lại lên núi Salève: Cây thánh giá trên đỉnh núi

Cây thánh giá chữ thập trên đỉnh núi
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to ảnh
Đi trong rừng châu Âu thường nhìn thấy những tấm biển đề nghị tôn trọng, bảo vệ môi trường thiên nhiên như thế này. Thực ra người châu Âu đã cơ bản phá sạch rừng tự nhiên, tiêu diệt hầu như mọi loài động vật, khai thác hầu như mọi thứ có dưới lòng đất... từ hàng trăm năm trước (sau đó kéo nhau đi xâm chiếm các nước thuộc địa để tàn phá và khai thác tiếp ở đó), nên bây giờ vào rừng châu Âu có mấy thứ quý giá cần bảo vệ đâu. Chim chóc cũng rất hiếm. Tới đây chắc bầu trời châu Âu sẽ đặc kín máy bay hoạt động; tức là không chỉ khai thác hết trên mặt đất và dưới lòng đất mà cả không gian bên trên cũng chẳng còn chỗ trống.

Bắt đầu lên núi từ Croisette

Những miếng tuyết đầu tiên.

Biển chỉ đường: Lưu ý tuyết

Vượt qua đây...

... thì thấy một bình nguyên.

và những mảng tuyết lớn.

Cứ thế này vừa đi vừa ngắm cảnh quan xung quanh

Đến một thung lũng

Biển cảnh báo: Chú ý, đường cho người trượt tuyết, cấm người và chó.

Lại nhìn về dãy Monts Blanc quá đẹp. Chẳng mấy khi có dịp thế này.

Biết hướng đi nhưng không rõ đường và nếu đi tiếp thì sẽ tới đâu.

Đi ô tô dưới mặt đất, nhìn lên núi thường thấy có 
những đám màu sáng; đó là tuyết chưa tan.





Đột nhiên nhìn thấy một cái ao trên đỉnh núi.

Tuyết vẫn còn rất nhiều dù đã vào đầu tháng 4 và mùa đông vừa rồi ít tuyết.

Băn khoăn nghĩ không biết đây có phải là một trong những đỉnh cao nhất của dãy núi không để trèo lên ?

Tiếp tục đi.


Chợt nhìn thấy một đỉnh núi khác, trên đó có một cây gỗ chữ thập.
Nghĩ rằng đó là một đỉnh quan trọng nên mình quyết định leo lên.

Đây là cột chữ thập giống như cây thánh giá. Nhìn nó, nhìn xung quanh lạnh lẽo, không một bóng người, thấy hơi... sợ có ma.

Từ cột chữ thập nhìn về phía trước. 
Bên kia là một đỉnh khác cần đi tới.

Từ đỉnh nhìn xuống thung lũng và xung quanh. Không một bóng người. Nhưng mình quen rồi. Ở châu Âu, đường phố còn vắng vẻ nữa là trên những núi cao như thế này.

Sợ ma thì chắc không dám ôm những cái cột thế này. Mình ôm hôn nó, nói lời vĩnh biệt rồi chia tay. Không có dấu hiệu chỉ dẫn về cây cột ngoài mấy số và chữ: 6IPA99.


Rời cột chữ thập, xuống núi đi tiếp. Thấy khá rõ đỉnh núi giống một cái lưng trâu khổng lồ. Bên trái phía dưới là thành phố Genève. Bên phải phía dưới là vùng đất thuộc tỉnh Haute Savoie của Pháp. Đi trên này ngắm được cả hai bên.

Càng đi càng thấy nhiều tuyết.




Xa xa lại thấy một cái ao nhỏ.

Nhìn hình chữ nhật khá cân đối nên có thể đó là ao dân đào để trữ nước. Xa hơn, dưới thung lũng là khu trung tâm thành phố Genève, tiếp đó là hồ Genève chìm trong sương mù trong đó có tháp nước nổi tiếng (Jet d'eau) đang phun nước trắng xóa cao 144 mét, bên phải là mỏm đá khổng lồ của núi Salève.

Nếu có thời gian thì có thể ra mỏm đá khổng lồ 
tham quan, nhưng hôm nay vội không ra được.

Hồ Geneve dài gần trăm cây số, rộng có chỗ tới 2 cây số nhưng nhìn từ trên cao sẽ thấy vẫn rất nhỏ bé. Xem cảnh hồ ở đây: (1) Nửa vòng trong hồ Leman: Xuất phát






Lên đến một đỉnh mới. Đây là hàng cây rất đẹp trên đỉnh.

Trên đỉnh mà một khu đất phẳng khá rộng.

Thỉnh thoảng lại có tiếng động hay hình bóng gì đó lướt qua. Chú ý quan sát mới biết hóa ra là có một số con dê, hoẵng núi; chúng to bằng con bê nhưng rất nhanh nhẹn; toàn đứng xa và khuất sau các bụi cây nên không chụp ảnh được.


Lại một đỉnh núi

Lá rụng mùa thu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét