Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

(2) Dạo chơi bên sông Rhône

Dạo chơi bên sông Rhône
Bấm vào hình để phóng to. Bấm tiếp thì ảnh sẽ kín màn hình.
Qua cầu, có hai hướng đi. Mình rẽ phải tiến theo hướng Tây.
Tuyến hướng đông sẽ tới tòa nhà dài hơn 1 km rất nổi tiếng (Lignon)

Đi dưới cầu của đường cao tốc.




Có nhiều quả đồi nhỏ thế này.



Có cánh đồng ven sông, nhưng không vào được vì có rào ngăn.


Bờ bên kia sông là vách đá dựng đứng chạy dài.

Vách đá.





Đến ngã 4, trong đó có 1 đường ra khu quan sát chim.

Giới thiệu các loại động vật ở đây.

Nhà quan sát chim - ảnh chụp bị phản quang. Có thể lên nóc 
đứng quan sát. Chim hót váng tai, nhất là vào buổi sáng.


Trong nhà quan sát: Các ô quan sát.

Nhà sinh vật học Thomas Gerdil đã đề xuất xây dựng nhà quan sát chim này. 
Ngạc nhiên là anh ta sinh năm 1973, mất năm 2010 (37 tuổi).

Đàn vịt đang bơi.

5h15' chiều nhưng nắng vẫn khá mạnh.
Có ghế để nghỉ ngơi và ngồi quan sát.


Đàn thiên nga đang tránh nắng trong đám lau.

Chỉ 1 con chạy ra ngoài.




Vòng ra ngoài, tiếp tục đi. Nơi hiếm hoi có thể tiếp xúc với mặt hồ.

Xa xa là nhà quan sát chim. Chim quanh đây rất nhiều.

Đi tiếp.

Bờ sông khá cao so với lòng sông.

Cây chìm trong nước.


Một nghĩa địa cổ.

Lối vào nghĩa địa


Ghế nghỉ giữa cánh đồng ven rừng. 
Muốn vào nghĩa địa phải đi qua cánh đồng này.


Men theo hàng rào nghĩa địa để đi tiếp.



Sang phía bên kia nghĩa địa, nhìn lại lần cuối.

Toàn cảnh khu nghĩa địa.




Đường to bên trái dễ đi, đường nhỏ xuyên rừng khó đi hơn; 
lại phải leo lên đỉnh đồi. Mình chọn đường to.


Đường lên đỉnh đồi

Đi đường to cho dễ.



Đột nhiên có 1 anh lao xe rất nhanh từ cao trên xuống.

Ra đường dễ đi


Đến đây mình rẽ phải, đi vào đường rất nhỏ dành cho người đi bộ.

Đường rất nhỏ.






Ra đầu đường lớn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét