Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Vernier - nơi ở mới của tôi

Vernier - nơi ở mới của tôi
Vernier là một thành phố, không phải là làng xã
Gia đình mình vừa chuyển đến sống ở Vernier được hơn 1 tháng nay; thành phố này nằm ngay cạnh thành phố cũ mình sống (Grand Saconnex) và cũng nằm ngay cạnh thành phố Genève. Thực ra đã đôi lần mình đã đến thành phố này để dạo chơi trong các thung lũng và khu rừng rất đẹp, song chưa bao giờ vào thành phố. Lần này đến để sống lâu dài, lại ở ngay trung tâm thành phố, mới cảm nhận được vẻ đẹp rạng ngời của nó. Có thể nói đây là một thành phố tuyệt đẹp trong mắt mình, có khu phố cổ rất đẹp, có khu dân cư mới xây thì thật như thiên đường, rồi nhiều rừng, sông, ao hồ và những cánh đồng rộng mênh mông quá đẹp. Có lẽ chỉ một vài nơi ở Đức có cảnh đẹp như vậy. Ở Pháp thì tôi chưa thấy rồi. Dưới đây là một số thông tin về thành phố này.
Với diện tích 768 héc ta, Vernier là đơn vị hành chính rộng thứ 8 của bang Genève. Tuy nhiên thành phố này có tới 34.500 dân, đứng thứ hai trong bang Genève và thứ 17 trên toàn Thụy Sĩ.

Nhìn trên bản đồ, chúng ta thấy Vernier nằm ở phía Tây bang Genève với dòng sông Rhône nổi tiếng ôm gần một nửa đường ranh giới giữa nó và các thành phố khác. Phía Đông nó giáp với Genève, phía Bắc giáp Meyrin, đồng thời có một góc nhỏ ở Đông Bắc giáp với Grand Saconnex. Ở phía Tây Vernier giáp với Satigny và Bernex trong khi ở phía Nam giáp với Onex và Lancy.

Nằm sát bên và là khu ngoại ô - thành phố lân cận lớn nhất của thành phố Genève, Vernier là một thành phố rất đa dạng, có đủ mọi hình thức sinh hoạt xã hội, từ những khu dân cư sầm uất, các trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại đến những khu hoạt động thể thao, giải trí, thư giãn hoàn toàn trong thiên nhiên và hòa với thiên nhiên.

Đặc biệt Vernier là một thành phố có các hoạt động kinh tế mạnh mẽ. Một phần tư lãnh thổ của nó có các hoạt động thương mại và công nghiệp quy mô lớn. Nhiều công ty đã chọn Vernier để đầu tư vì ở đây có những điều kiện thuận lợi hiếm có, như có đủ các loại đường giao thông hàng không, đường sắt, đường bộ nằm ngay trong thành phố. Nhờ đó, Vernier đã tạo ra hơn 15.000 việc làm cho thành phố Genève.

Điểm đặc biệt hơn nữa là Vernier luôn giữ được môi trường sống quá tuyệt vời so với nhiều thành phố khác. Rất nhiều biệt thự ngoại ô của giới nhà giầu Genève trước đây tiếp tục được duy trì, tôn tạo nên vẫn giữ được vẻ đẹp cổ xưa của nó. Các làng cổ ở Vernier dù rất văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữa nguyên vẻ nông thôn xưa. Rồi hàng loạt các khu rừng, cánh đồng, dòng sông, những lối mòn đi dạo... vẫn được quan tâm chăm sóc, làm cho những người yêu thiên nhiên, yêu sự yên tĩnh... rất hài lòng. Mình đã từng đi lang thang trong những địa điểm trên và thấy rất thoải mái, sung sướng.

Riêng nhà mình ở nằm ngay dưới đường hạ cánh của máy bay. Cứ 1-3 phút lại một chiếc hạ cánh nhưng lạ là tiếng ồn không lớn nên chẳng thấy cuộc sống bị ảnh hưởng. Đặc biệt, ngồi làm việc thấy máy bay liên tục bay ngang ngay cửa sổ, trông như chỉ cách mình 200-300 mét, chiếc to, chiếc nhỏ nhìn rõ mồn một. Nếu làm việc đêm thì càng tuyệt vì khi hạ cánh các máy bay đều bật đèn sáng trưng nên nhìn ra có cảm giác như một tòa nhà đang hạ cánh.



Vài dòng phi lộ thế đủ rồi, giờ là lúc mời mọi người xem ảnh thành phố Vernier tuyệt đẹp này; ảnh lấy từ trên mạng, hôm nào có thời gian rảnh sẽ chụp một bộ riêng.


Một góc thành phố Vernier

Tòa nhà ở Lignon, một trong 4 thị trấn lớn của Vernier, dài cả ki lô mét, được xây vào những năm 60 của thế kỷ trước. Lúc cao điểm có tới hơn 1 vạn dân cư sống ở đây. Hiện giờ có khoảng 6.800 người đang sống. Xung quang tòa nhà là dòng sông, những cánh đồng lớn, những khu rừng bao la rất đẹp.

Tòa nhà Lignon nhìn toàn cảnh từ núi Salève

Phố cổ ở Vernier. Ở đây có nhiều hiệu ăn và đều rất đông khách.


Nơi dòng sông Rhone chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh có một màu riêng.

Cánh đồng, rừng Chébé và dòng sông nằm trong địa phận Vernier.
Mình đã nhiều lần đi dạo ở đây. Xem ở đây:

Trường học

Cảnh vào mùa đông


Cầu treo dành cho người đi dạo

Nhiều khu bể bơi như thế này.

Xe buýt  điện số 19 đang chạy ngang qua nhà.

Còn đây là xe điện số 6 cũng chạy ngang qua nhà. Thường 7-8 phút có 1 chuyến nên với 3 xe chạy liên tiếp (thêm xe số 28) thì hầu như không mất thời gian đợi xe.

Những phố cổ này rất sạch, đẹp và yên tĩnh

Dân cư đang nghỉ ngơi




Du lịch leo đồi
Xem thêm cảnh Vernier ở đây:

1 nhận xét: