Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Xử án “Đinh La Thăng và đồng đội”: Công và Tội

Xử án “Đinh La Thăng và đồng đội”
Thai Vo Quang -  Thăng có Tội, tội rất lớn. Đó là tội góp phần đẩy đất nước vào tình trạng suy thoái kiệt quệ về mọi mặt, người dân đa số phải chịu bần cùng khốn khổ trong khi một bộ phận nhỏ sống trên đầu trên cổ xã hội, sẵn sàng “ăn mọi thứ”, “bán mọi thứ” mặc đất nước trôi về đâu. Do đó không thể chỉ xử riêng ĐLT với những tội danh “vặt” mà phải mở vụ án xử “ĐLT & Đồng đội” (!) Sau vụ án “ĐLT PVN” sẽ là vụ nào: “ĐLT Ngân hàng”? “ĐLT KTV”? “ĐLT Thể chế”? V.v.
Kết quả hình ảnh cho Đinh La Thăng và đồng đội
Vụ án xét xử ĐLT & đồng đội mới đi qua chưa tới nửa thời gian dự định nhưng có vẻ các Bị cáo đã buông xuôi, nói Lời cuối cùng. Phải chăng vì họ quá hiểu nền Tư pháp của xứ này nên sớm chấp nhận sự An bài? 

Chưa bao giờ một vụ án Kinh tế lại nhận được sự quan tâm và xáo động xã hội như vậy. Lý do không cần nhắc lại. 

Chưa bao giờ một vụ án lại tạo ra sự Phân hoá quan điểm, tình cảm sâu sắc, phản biện kịch liệt cả ở trên hệ thống truyền thông chính thống tới mạng xã hội như vậy. Ai thường xuyên theo dõi ắt nhận ra điều đó.

Trước hết là câu hỏi ĐLT phạm tội gì?

Cách đây nhiều năm, khi các dự án BOT đang ở đỉnh cao, là “cứu cánh” cho nền kinh tế đất nước, đã có nhiều Cảnh báo chỉ ra những bất cập chứa đựng nguy cơ trong việc thực hiện và chỉ rõ # là “Kiến trúc sư” của dự án. Hậu quả giờ đã rõ. Nhưng # vẫn được tôn vinh như một Người hùng. 

Đó có phải là Tội của ĐLT?

Trước đó nữa, những sai phạm khủng dưới thời ĐLT của PVN đã được cơ quan có trách nhiệm chính thức chỉ ra nhưng anh ta vẫn kề vai sát cánh với các lãnh đạo cao cấp, vẫn có những bước tiến vượt bậc trên đường danh vọng, trở thành Người uy quyền, lãnh đạo một TP lớn nhất nước mà mọi kẻ làm chính trị đều mơ ước. Và nằm trong nhóm những người quyền lực nhất, quyết định số phận của cả Dân tộc! 

Đó có phải là Tội của ĐLT?

Ở cương vị cao chót vót, lãnh đạo một đơn vị kinh tế làm ra hàng tỷ đô, anh ta uống những chai rượu giá hàng chục triệu, đó có phải là Tội (dù không phải là hay họ gì trong khi còn biết bao người đang sống bần cùng)? Có lãnh đạo nào, kể cả phó thường dân chưa từng một lần thưởng thức những chai rượu như vậy.

Anh ta thường hay “diễn”, PR cho mình, đó có phải Tội? Còn có ai hay làm và làm tốt hơn không?

Vậy ĐLT phạm tội gì?

Thì cáo trạng đã chỉ rõ: “Cố ý làm trái các qui định về quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng!”

Vế đầu tiên là: “Gây hậu quả nghiêm trọng”, tức làm thất thoát 119 tỷ vnđ theo cáo trạng? Các luật sư và chuyên gia về tài chính dễ dàng chỉ ra rằng đó là việc “đếm cua trong lỗ”. Người dân thấy rằng nó chẳng khác câu chuyện hài về lão trọc phú bắt vạ đền con gà mái và bầy gà con mà nó sẽ đẻ ra. Kkk.

Còn về việc “Cố ý làm trái”, chả phải # đã khai thẳng đó là chỉ đạo và đã xin ý kiến các cấp trên đó sao? Vậy tại sao không triệu tập những đối tượng đó ra đối chất, làm chứng? Trước ý kiến này, toà im lặng! Trường hợp này, Im lặng là Đồng ý?

Khi một phiên toà mà Giám định viên nổi cáu không thèm trả lời, Công tố viên chỉ nói “Giữ nguyên quan điểm như cáo trạng” tức kết quả phiên toà và Số phận bị cáo đã được/bị định đoạt.

Trở lại việc ĐLT ngày càng được nhiều sự thông cảm, phản biện bênh vực, là điểm đặc biệt của vụ án. Ngoài một số người rất dễ giải thích là Gia đình người thân bạn bè, những người từng được hưởng bộc lộc ân huệ, những kẻ “đồng lân tương khí” với # thì tại sao còn có nhiều người đứng ở vị trí khách quan, thậm chí có người từng phê phán gây gắt, kết tội # nặng nề?

Về hình thức Phiên tòa, có những việc, hành xử gây phản cảm:

- Một đại án cực lớn mà từ khi bắt bị cáo đến khi đưa ra toà xử chỉ hơn mười ngày, và hàng chục ngàn trang Cáo trạng đã kịp hòàn tất? Chuyện đã bao giờ xảy ra?

- Chỉ vài ngày trước khi xét xử các Luật sư mới được phép tiếp cận để nghiên cứu khối tài liệu đồ sộ đó? Và cả bị cáo cũng chỉ có vài ngày đọc Cáo trạng trong điều kiện nhà tù thiếu ánh sáng?

- Hình ảnh những bị cáo dù gì cũng đã từng là những cán bộ cao cấp, từng được tung hô xưng tụng là đại diện được người dân bầu ra, nay bị Còng tay dẫn giải ra toà, giữa một rừng cảnh sát khí thế hừng hực! Những cảnh tượng này trong điều kiện cụ thể của vụ án hoàn toàn không cần thiết nhưng nó vẫn diễn ra! Phải chăng là sự cố tình xỉ nhục? Một sự định hướng cảm xúc và nhận thức của người dân?

- Một vụ án mà Bị can đầu vụ đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, yêu cầu miễn trách nhiệm cho cấp dưới (trừ tham nhũng!), chấp nhận mọi hình phạt kể cả mức “làm ma trong tù”! Một vụ án mà một người từng được chính thể chế tôn vinh ở mức cao nhất, được mọi CBNV viên dưới quyền quí mến tôn trọng như TGĐ PĐT nay phải đứng trước ống kính tay trong còng số 8! Những hình ảnh thật dễ cảm thấy Mủi lòng và Bất nhẫn,

- Và còn nhiều tình tiết khác trong quá trình xử án khiến người ta dễ động lòng Trắc ẩn, khiến người ta dễ có suy nghĩ khác về Mục đích động cơ vụ án.

Về Nội dung vụ án, kể cả khi án được tuyên bất chấp mọi tranh luận của Luật sư, cả khi các bị cáo chịu tù từ một vài năm đến chung thân, thu được từ sự “tự nguyện” nộp trả mỗi người một vài tỷ, thì người dân liệu có hài lòng? 

Không phải ĐLT, TXT này thì sẽ là ĐLT, TXT khác, đó là điều chắc chắn! 

Xử xong ĐLT, TXT này, ai dám bảo đảm không còn #, Thanh khác? Khi mà thể chế làm nảy nòi những kẻ như vậy vẫn không suy suyển.

Số tiền hàng trăm ngàn tỷ thất thoát thua lỗ của hàng chục dự án có thu hồi lại được và Ai dám bảo đảm không tiếp tục xảy ra?

Điều người dân kỳ vọng ở vụ án này không chỉ là những Nội dung luận tội như cáo trạng đã nêu!

Nói như trên không có nghĩa là bênh vực ĐLT, không có nghĩa là họ vô tội.
Ngược lại, # có Tội, tội rất lớn. 

Đó là tội góp phần đẩy đất nước vào tình trạng suy thoái kiệt quệ về mọi mặt, người dân đa số phải chịu bần cùng khốn khổ trong khi một bộ phận nhỏ sống trên đầu trên cổ xã hội, sẵn sàng “ăn mọi thứ”, “bán mọi thứ” mặc đất nước trôi về đâu.
Do đó không thể chỉ xử riêng ĐLT với những tội danh “vặt” mà phải mở vụ án xử “ĐLT & Đồng đội” (!)

Những phân tích trên liệu đã đủ để giải mã tình trạng phân hoá dư luận xã hội hiện nay?

Sau vụ án “ĐLT PVN” sẽ là vụ nào: “ĐLT Ngân hàng”? “ĐLT KTV”? “ĐLT Thể chế”? V.v.

Sau vụ án ĐLT sẽ là tình trạng “bèo dạt mây trôi” ở mọi cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Bởi lẽ khẩu hiệu “Dám nghĩ, Dám làm, Dám chịu trách nhiệm” đã trở thành nỗi ám ảnh cực nặng nề. Đất nước càng chìm vào cơn suy thoái?

Những vấn đề nhức nhốt của xã hội còn nguyên đó. Thế lực nào sẽ được hưởng lợi?
Ps: Khen và nể # về những hành xử quân tử trước toà. Nhưng chê # kém khi nói: Vẫn tuyệt đối tin tưởng ... (!). Hay chỉ là câu nói tình thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét