Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Thút thít trước tòa làm gì cho "thất khí nam nhi"

TẢN MẠN
Bùi Gia Nội - Có anh Ủy viên BCT sau khi làm thất thoát hàng ngàn tỷ của dân nhưng vẫn muốn "chết ở nhà, không muốn chết ở tù". Thì ra đến chết anh ấy vẫn muốn cái chết "hưởng thụ" như cách các anh ấy từng sống. Đến chết anh vẫn lo nghĩ cho mình thì hẳn nào lúc đương chức anh đốt tiền của dân cũng có gì lạ. Muôn đời nay nhân gian thường quan tâm một người "chết vì điều gì hơn là chết ở đâu" anh ạ.

Và để có được một nhà nước cho các anh điều hành như hôm nay đã có hàng triệu người con đất Việt này phải đánh đổi cả mạng sống bằng cái chết bất đắc kì tử. Họ chọn cái chết vì lý tưởng, vì Tổ Quốc nhưng họ không có quyền đòi hỏi được chết ở đâu.



Có nhiều người bùi ngùi cùng anh nhưng có lẽ họ "trúng bả truyền thông" của anh hoặc họ nhất thời cảm tính quá thôi, rồi ngày mai họ về còng lưng lao động nộp phí thuế thay anh họ sẽ quên ngay ấy mà (những ngày anh xộ khám, giá xăng lại tăng anh ạ, học phí viện phí cũng sắp tăng, thuế thu nhập cá nhân cũng sâu sát với từng đồng lương hơn trước và tỉ lệ tăng nợ công gấp 3 lần tăng trưởng GDP cũng là do các anh làm chứ do ai!). Chắc họ nghĩ rằng thời cuộc bây giờ anh nào làm cán bộ chẳng tham nhũng chứ đâu riêng gì anh, nhiều đứa còn đáng chết hơn anh, ngay cả anh cán bộ quèn ngoài phường cũng "hách dịch chấm mút" đáo để cơ mà. Vậy cớ sao chỉ mấy anh phải "chết"!

Khi nghe anh kể được mấy bạn tù nhường nơi ăn ngủ, họ xót xa, cám cảnh thay cho anh, vì một UVBCT bây giờ phải nằm nền xi xanh. Đấy, cũng lại vì cảm tính họ quên mất rằng "pháp luật là nguyên tắc xử sự chung cho tất cả mọi người", một đất nước pháp quyền thì không có ai đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Mà "Dân gian" kể cũng lạ, họ mong mỏi một xã hội "dân chủ, pháp quyền" thậm chí "tam quyền phân lập" với một tư duy rất "Nho giáo". Vậy nên các anh vẫn trú được ở trong đống rơm cứ yên tâm làm tới vì "dân mình còn lành lắm". Bọn Tây nó bảo "Dân trí nào thì chính quyền ấy". Đúng thật!

Nghĩ theo tư duy "phồn thực" thì một năm đương chức, sự hưởng thụ của mấy anh cũng gấp vài kiếp cần lao rồi. Huống hồ bây giờ một ngày có vài chục người chết vì TNGT, gần trăm người chết vì ung thư, vậy nên anh cứ thử một lần liều như phận dân đen, coi cái chết nhẹ tựa rụng lông chân đi anh. Thút thít kể lể trước tòa làm gì cho "thất khí nam nhi" và để những kẻ đẩy anh vào lò chúng nó thêm hả dạ. 


Với thể chế điều hành và quản lý kinh tế như bây giờ mà khui móc ra thì thằng nào chẳng chết nên anh có quyền an ủi mình "tao đen thôi, đỏ quên đi".


Mấy anh khi đương chức ra nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Vị Xuyên, nghĩa trang Tây Nam... có thấy bạt ngàn bia mộ không? Đằng sau những người lính hy sinh nơi viễn xứ ấy cũng có quê hương, gia đình, mẹ già con nhỏ. Họ đã hy sinh vì lý tưởng rồi đất nước ta sẽ thống nhất, Tổ Quốc ta sẽ giàu đẹp. Và chắc chắn họ không bao giờ yên nghỉ được khi vong hồn của họ chứng kiến những gì các anh đang gây ra với Đất nước ngày hôm nay.

Nên tôi tin lịch sử và hậu thế sau này sẽ gọi các anh và nhiều thằng như các anh bây giờ là tội đồ, là Mafia chứ chẳng thương xót cái mịa gì đâu mấy anh ạ! Đừng tốn tiền mua bọn bồi bút "làm màu khóc thuê" cho mấy anh nữa!

(Người viết: Bùi Gia Nội).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét