Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

PHÁ !!!

PHÁ !!!
Quê hương mình.! Có man rợ không em?
Mấy mươi năm, một thiên đường đáng sống
Một thiên đường, có biển trời thật rộng
Sông núi hiền hoà bồi đắp bãi phù sa.
Bao năm rồi, cứ hoan hỉ hát ca
Đất nước ta, ngọc ngà đẹp là thế...
Để chiều nay, có lỗi buồn chợt kể
Về tình người, cùng oan trái nơi đây.!


Cơn mưa chiều.! Thoáng chốc làm xước xây
Làm đầy thêm, những nỗi buồn đến lạ
Sau thiên đường.! Một địa ngục nghiệt ngã
Trả giá cuộc đời, vô tội những sinh linh.!


Giữa xứ trần, còn lắm đỗi điêu linh.!
Bao giọt máu, chưa lên hình thành khối
Những sinh linh, đỏ hồng lại vô tội
Không Khóc chào đời, giờ nằm lại ở đây.!


Tôi đứng nhìn, và chợt thấy ngây ngây

Giọt nước mắt, đong đầy mi ai đó.!
Thấy trạnh lòng, bao câu hỏi bỏ ngỏ
Đất nước mình.! Có man rợ không em.?

Đất nước mình... chẳng man rợ đâu em

Khi cái ác..
Thành quen..
Rồi em nhỉ..?

2 nhận xét:

  1. À ,đấy là ảnh chụp các dẫy phố kinh doanh dịch vụ phá thai,một loại dịch vụ phát triển phi mã rất đáng khích lệ của nền kinh tế định hướng XHCN. Vãi !

    Trả lờiXóa
  2. Vấn đề tăng dân số nhanh sau chiến tranh và nhất là khi dân ta còn nghèo ở VN không thấy lý giải nguyên nhân thật sự khoa học ? Nhiều nước dù không giàu mà sao dân số họ tăng chậm thế ? Cần có sự quan tâm của NN và cách xử lý của một chính sách nào đó để dân ủng hộ .

    Trả lờiXóa