BT Trương Quang Nghĩa có phải là đầy tớ của dân ?
Đào Tuấn - Từ hôm qua, tôi cứ băn khoăn mãi về trường hợp Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khi ông vẫn cho duy trì cái trạm BOT ở Cái Lậy ngõ hầu tiếp tục bóp nặn dân chúng. Hình như tiếng là tư lệnh giao thông, nhưng giữa ông và những người lái xe đang bất đắc dĩ phải trở thành những kẻ "phản kháng dân sự" có một khoảng cách quá lớn. Khoảng cách về sự thấu hiểu và thông cảm. Một người chỉ nhăm nhăm ủng hộ những kẻ bóp nặn dân chúng không thể là từ mẫu của dân. Còn một đầy tớ ư? Có đầy tớ nào ủng hộ kẻ cướp giơ dao cắt hầu bao ông chủ?!Johnny Depp trong bộ dạng thuyền trưởng Jack Sparrown tại một viện nhi ở Vancouver. Các bạn hãy để ý tư thế của anh ấy. 100% nó không phải vì lý do cho đẹp khuôn hình.
Nhân tính là tự nhiên, nó không đến từ văn hoá hay vị trí xã hội mà là sự thấu cảm giữa người với người. Nên nhớ Johnny từng bỏ học, từng bỏ một cô tóc vàng sau 14 năm chung sống không hôn nhân, và sau đó từng cho cô vợ tóc vàng mới những cú bạt tai mắt tím màu hoa sim. Nhưng anh lại có thú chơi búp bê, anh cũng từng khóc hết nước mắt khi con gái anh nhập viện vì nhiễm khuẩn. Và dành mọi khoảng thời gian có thể để đến với trẻ con
Sếp cũ tôi bảo: Hãy nhìn ngang, để bớt đi tham vọng.
Thầy tôi bảo: Hãy nhìn xuống, để biết chia sẻ
Từ hôm qua, tôi cứ băn khoăn mãi về trường hợp Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khi ông vẫn cho duy trì cái trạm BOT ở Cái Lậy ngõ hầu tiếp tục bóp nặn dân chúng.
Hình như tiếng là tư lệnh giao thông, nhưng giữa ông và những người lái xe đang bất đắc dĩ phải trở thành những kẻ "phản kháng dân sự" có một khoảng cách quá lớn. Khoảng cách về sự thấu hiểu và thông cảm.
Có người tính: Cao tốc Trung Lương 62km, có 6 làn, nếu quy ra một làn thì dài 372km, thu 40.000 đồng tương đương số tiền lái xe phải trả là 107 đồng/km. Trong khi đường tránh Cai Lậy dài 12km, 2 làn xe, quy ra một làn dài 24km, thu 35.000 đồng, như vậy mỗi km người dân phải trả 1.458 đồng, cao gấp 14 lần cao tốc Trung Lương.
Nếu nhìn ngang, ông sẽ thấy đó là sự bất công mà không dân nào chịu nổi.
Nếu cúi xuống, ông sẽ thấy BOT đang là sự bóp nặn tàn nhẫn trên sự khốn quẫn và căm phẫn.
Một bộ trưởng không làm gì cả không thể là một bộ trưởng kiến tạo
Một người chỉ nhăm nhăm ủng hộ những kẻ bóp nặn dân chúng không thể là từ mẫu của dân.
Còn một đầy tớ ư? Có đầy tớ nào ủng hộ kẻ cướp giơ dao cắt hầu bao ông chủ?!
Một người chỉ nhăm nhăm ủng hộ những kẻ bóp nặn dân chúng không thể là từ mẫu của dân.
Còn một đầy tớ ư? Có đầy tớ nào ủng hộ kẻ cướp giơ dao cắt hầu bao ông chủ?!
Tôi không định so sánh ông bộ trưởng với Johnny Depp. Tôi chỉ muốn giới thiệu với ông tư thế của anh ấy. Cúi xuống với những người thấp hơn mình, đó mới là cách khiến một con người trở nên vĩ đại và đáng kính trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét