Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Lạc giữa New York

Lạc giữa New York
Nam Đan - Cuối tuần qua có việc ghé qua thành phố New York, tôi tình cờ lạc vào một không khí sôi động đặc biệt: chấn động xã hội sau cuộc bẩu cử tổng thống 2016 vừa qua. Xin ghi lại sự kiện này qua một số hình ảnh dưới đây.
Một trong những bức tường ở trạm xe Union Square Subway Station. Ở đây có để sẵn giấy dính ghi note và bút cho mọi người viết ý kiến của mình rồi dán lên tường.
AMERICA – Tiệm bán đồ lưu niệm trong phi trường LaGuardia, New York. Những mặt hàng như áo thun, ghim cài áo, ly tách… có in hình cổ động cuộc bầu cử vẫn còn được bày bán, tuy đã giảm giá 50% nhưng có vẻ ế khách. Hình ảnh các chính khách, thậm chí lãnh đạo đất nước, đều có thể trở thành món hàng cho người dân đùa giỡn, kiếm lời, và bày tỏ chính kiến.Một phát biểu tương đối ôn hòa. Tạm dịch: Chúng ta phải chống lại bọn quái vật.Đại lộ số 5, đoạn gần bên Trump Tower. Những cửa hàng danh tiếng và sang trọng như Prada bị ảnh hưởng và chắc mất doanh thu nhiều vì kẹt đường.Một trạm giám sát và thâu thập thông tin của sở cảnh sát New York.Trước mặt Trump Tower, nơi Tổng thống tân cử Donald Trump ngụ, người đàn ông này bán nút ghim cài áo có khẩu hiệu với giá $5 một cái, 3 cái $10, một cơ hội kiếm tiền béo bở cho những kẻ nhanh nhạy.Khi đèn đường vừa bật sáng, một cuộc biểu tình nổ ra ở Columbus Circle, có hàng trăm người tham gia.Khi đoàn người kéo đến Trump Tower thì đã lên nhiều ngàn người. Cảnh sát ứng xử rất chuyên nghiệp, họ giám sát chặt chẽ nhưng thân thiện, không để xảy ra bạo động hay sự việc đáng tiếc.Dường như cuộc sống vẫn tiếp diễn đều đặn với người đàn ông homeless ở trạm Union Square Subway Station, ông đang ngồi đếm tiền, mặc kệ mọi biến động chung quanh.

http://baotreonline.com/lac-giua-new-york/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét