Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Có thế lực đang đánh Phan Anh rất nặng. Họ sợ gì vậy?

Dư luận viên đang đánh Phan Anh rất nặng. Họ sợ gì vậy?
Dư luận viên đang đánh Phan Anh. Đánh rất nặng. Đánh rất te tua. Họ sợ gì vậy?
1. Họ bảo anh ta hô hào được 9 tỷ ủng hộ ngập lụt, thì được cư dân mạng ủng hộ. Còn nhà nước cứu trợ, các anh bộ đội mạo hiểm mạng sống để cứu giúp người dân thì ko được vinh danh. Tại sao vậy?
Việt Nam đã tạo ra một lối suy nghĩ vẫn còn tồn tại từ bao cấp tới giờ. Đó chính là lý do cho cái thắc mắc ấy.
Để luận giải về điều này, tôi sẽ đi với bạn về bản chất của thuế, nhà nước, quân đội và công an.
Người dân nộp tiền thuế để nhà nước, công an và quân đội làm những công trình công cộng và đảm bảo an toàn xã hội. Đã bao giờ bạn tự hỏi, cơ quan hành chính không làm ra tiền, vậy tiền ở đâu ra trả lương không? Cơ quan nhà nước đâu phải công ty xây dựng sinh ra lợi nhuận rồi dùng lợi nhuận và doanh thu chi trả các hoạt động. Doanh nghiệp nợ n
gân hàng rồi trả. Còn nhà nước nợ Ngân hàng thế giới thì dân trả. Có lý do cả chứ.

Bộ máy nhà nước vốn là cơ quan hành chính có nhiệm vụ quản lý các vấn đề về đất đai, thủ tục. Bản thân nó không sinh ra sản phẩm. Nên để chi trả cho những người làm nhiệm vụ ấy, người dân cần nộp thuế.

Bản chất của thuế, của công chức viên chức nhà nước là ở đó.

Nhưng không hiểu sao các quan chức công quyền của Việt Nam lại nghĩ họ là ông chủ. Và xem những người dân đã trả tiền để nuôi sống họ như những người đến cầu ơn huệ. Trong khi chính họ được nuôi sống bởi những người dân ấy.

Tôi kể luôn chuyện xảy ra tháng trước: Bạn gái tôi lên chỗ bảo hiểm quận 4 để lấy bảo hiểm. Mà về kể lại với tôi là đến cả tên photocopy còn cạnh khóe, còn bắt người ta lấy cho hắn cốc nước. Tệ ở đó đấy. Dù bản chất hắn được chính dân trả lương.

Chuyện ủng hộ đồng bào bão lụt là sao? Khi nhà nước và quân đội đi giúp thì tiền cũng lấy từ ngân sách ra, mà ngân sách vốn được đóng góp từ dân chúng. Đó là bổn phận. Người có tâm với dân, với nước không ai ham đi vinh danh điều ấy. Họ cần hiểu đó là nhiệm vụ của họ. Ngân sách, tiền thuế, vốn vay ngoài xây công trình công cộng còn là giải quyết khủng hoảng.

Đương nhiên, bạn cần hiểu và tôn trọng cũng như cảm ơn các cán bộ xã vì nhân dân, những người bộ đội không ngại khó để cứu trợ. Không phải chê bai người ta, khi các anh bộ đội giúp thì nguây nguẩy bỏ đi. Nói vậy, bạn chẳng khác gì những kẻ khác.

Còn Phan Anh thì sao? Không ai trả tiền cho Phan Anh làm điều ấy. Không ai nộp thuế cho Phan Anh cả. Anh tự làm bằng cái tâm của anh ta dành cho miền Trung. Và anh ta kêu gọi được 9 tỉ. Vậy thì một hành động đó đương nhiên được vinh danh hơn một nghĩa vụ rồi.

2. Dư luận viên lại bảo Phan Anh PR tên tuổi, và đang có một kế hoạch đánh bóng.

Phan Anh dùng tên tuổi của anh ấy để kêu gọi sự ủng hộ từ khắp nơi chứ không phải mua sự nổi tiếng. Anh ấy có 500 triệu, và anh ấy cần nhiều hơn. Nếu không kêu gọi, sẽ không có nhiều cho người dân miền Trung. Người khác bảo "Làm từ thiện thì làm im lặng". Vậy thì nếu bạn cần số tiền lớn cho một thảm họa, bạn không thể kêu gọi được số tiền lớn nếu cứ im phăng phắc.

Có câu "nhiều tay vỗ nên kêu" là thế.

Dù PR trong mắt các bạn, hay không PR chăng nữa. Không giấu được một sự thật nhân bản: rằng anh đã kêu gọi và đã thu thập được 9 tỉ, và hôm nay đi ra giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Chứ Phan Anh không hề cạnh khóe hay bĩu môi vào nhau như những người khác.

3. Bạn nghi ngờ này nọ, vậy thì lên máy bay đi, bay ra miền Trung, đứng cạnh Phan Anh. Vừa giúp đỡ được đồng bào miền Trung, vừa xem xét hành động Phan Anh, xem anh ta có tham ô không. Cách làm ấy xem ra hay hơn là ngồi đây chỉ trỏ.

P/S: Ảnh đưa Ngọc Trinh vào để nhiều người đọc đó mà. Hehe.

Fb Dũng Phan
Khanh Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét