Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Vạch trần âm mưu 'lẻn' vào showbiz của Bà Tưng

Vạch trần âm mưu 'lẻn' vào showbiz của Bà Tưng
Từng bước đi của Lê Thị Huyền Anh đều là sự tính toán "hòng" chen chân vào Showbiz.
"Nổi" lên từ clip nhảy theo giai điệu Gentleman uốn éo hời hợt, nhưng gây chú ý với việc "thả rông", tiếp theo đó là những hành động kỳ quặc như ngậm dụng cụ hỗ trợ tình dục, tung video "giáo dục" giới tính…, "Bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh đang trở thành tâm điểm với những phản hồi tiêu cực của dư luận lẫn truyền thông. Từng bước đi của cô ngày càng lộ rõ những việc cô làm không còn là những sở thích ngẫu nhiên. 
Khởi động với "chiêu bài" ngoan ngoãn
Ít ai biết được, trước đây Bà Tưng từng “vào vai” một cô gái bình thường với những chia sẻ về tình yêu và công việc trên trang cá nhân với hàng trăm lượt like và chia sẻ.
Dư luận thật sự hơi bất ngờ khi đối lập với những hình ảnh “bỏng mắt” trong các video clip, Huyền Anh lại có “mặt trái” là một “gái ngoan” đúng nghĩa.
Những lời chia sẻ đời thường của Bà Tưng trên trang cá nhân
Một Huyền Anh rất khác
Xem ra, chiêu bài “ngược” lại khá thành công khi áp dụng vào cô. Sự nghi ngại, khó đoán và mâu thuẫn của cô gái này chắc chắn sẽ gây được hiệu ứng trái chiều vốn rất cần thiết để lôi kéo sự chú ý. Với mong muốn "giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó", và "muốn nổi tiếng, thật nổi tiếng", Huyền Anh mau chóng hiện thực hóa giấc mơ của mình mà bước đệm đầu tiên là gây chú ý trên mạng xã hội. Bằng sự trợ giúp đắc lực và hiệu quả của công cụ vốn hai mặt này, Huyền Anh xem như đạt được bước đi đầu tiên.


Tăng tốc trong sự tò mò
Rõ ràng Huyền Anh khá ranh mãnh khi từng bước kích thích và gây “bão” với đám đông thừa mứa sự hiếu kỳ. Cô gái trẻ này dường như thuộc làu và áp dụng triệt để công thức dù cũ mòn nhưng chưa bao giờ thôi hiệu quả là mặt được + dáng xinh + vũ trang bom tấn + vài trò sốc = được chú ý, thậm chí là khá chú ý một cách “sôi sục” trên mạng xã hội những ngày qua.
Những toan tính kỹ lưỡng bắt đầu được “làm quá” bằng hàng loạt những động thái gây sốc. Mở màn là clip khêu gợi nhằm thu hút dư luận, tiếp đến là những bức hình phản cảm chụp cùng với những dụng cụ tình dục nhằm đẩy dư luận lên đỉnh cao của sự tranh cãi. Ngay lập tức, Bà Tưng được truyền thông chú ý và “săn sóc” đặc biệt.

Không dừng ở đó, cô nàng lại đăng clip “giáo dục” giới tính. Vào vai y tá hớ hênh một cách phản cảm, hình ảnh Bà Tưng hiện lên chẳng khác nào một diễn viên phim người lớn chiêu đãi dân mạng hiếu kỳ với “ngồn ngộn” vũ trang bom tấn.
Điều bất ngờ là “nói ngay làm luôn”, sau khi thông báo sự xuất hiện của clip thì nó lại hiện diện rất đúng thời điểm. Nếu không bài bản, lên kế hoạch từ trước thì khó có được sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng từ phục trang cho đến bối cảnh và thời gian đến vậy.
Chưa bàn đến hiệu quả lâu dài ra sao, chỉ biết rằng cái tên Bà Tưng hiện nay dường như xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội không hề thua kém những vấn đề đang được quan tâm khác (và đương nhiên cũng tỷ lệ thuận với gạch đá ném vào cô).

Hình ảnh phản cảm của Bà Tưng
Dư luận đang "sập bẫy" Bà Tưng
Theo một nguồn tin, đứng sau Huyền Anh là cả một ekip hậu thuẫn giúp cô “hiện thực hóa” giấc mơ, đồng thời táo bạo chuẩn bị cho bước tiếp theo là chụp ảnh và trả lời phỏng vấn trước báo giới- một động thái được xem là bước đệm để tấn công showbiz.
Khi đó, quản lý đồng thời là người yêu, nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh, sau khi đồng thuận tạo “cơn sốt” khoe thân cho cô trong thời gian qua cũng đang ráo riết lên những kế hoạch “bất ngờ” khác cho khán giả. Trước độ 'hot' lẫn những thị phi đang được tận dụng làm bệ phóng, một sản phẩm âm nhạc mang “mác” Bà Tưng là điều gần như rất dễ dự đoán. Một tuần cho việc “định hình” và tấn công showbiz, đó không còn là sự ngẫu nhiên, cặp tình nhân này càng lúc càng lộ diện những bước đi đầy toan tính của mình.

Và hệ quả tất yếu, sau (tai) “tiếng”, chắc chắn sẽ là “miếng” ngon khi hoàn thành thành công những “trò lố” cô gái gây nhiều tranh cãi này cũng “gặt hái” được những kết quả đầu tiên khi trở thành gương mặt đại diện cho một trò chơi điện tử. Theo nguồn tin cho hay, một thương hiệu cafe đang có ý định mời cô trở thành cổ đông và hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, cô cũng mau chóng nhận được không ít lời mời từ các đạo diễn.
Dễ thấy, thực tế những gì đang diễn ra đều nằm trong sự "sắp xếp" của Bà Tưng và cả những người hậu thuẫn. Chiêu trò "chấp nhận" và "đánh đổi" dường như chưa bao giờ "lỗi mốt" trong một môi trường xô bồ và "bất chấp" để nổi tiếng (theo kiểu gì cũng được) như Vbiz hiện nay. Sự tò mò của khán giả, sự lên án của truyền thông hay cả gạch đá của dư luận, có thể thấy cũng đều đã nằm trong "kế sách bất chấp" của Huyền Anh và ekip. Trong chốc lát, dư luận đã bị cặp tình nhân này "điều khiển" dễ dàng...
Với những gì làng nghệ Việt đã và đang chứng kiến, nếu vấp phải những phản ứng gay gắt từ công luận, để lấy lại hình ảnh (chắc chắn) đã mất và tạo dư chấn mới, cô gái này sẽ lên tiếng xin lỗi và cảm thấy “ân hận” về những việc làm sai trái đã qua như một công thức dễ áp dụng và được “cảm thông” nhất.

Hoặc giả, có thể đổ lỗi cho người quản lý, cho sự bồng bột. Tuy nhiên, nếu kịch bản này diễn ra, tác giả của những trò “nông nổi” kia có dám chắc chắn mình sẽ “làm lại” và sẽ thành công một khi trót lỡ đi nước cờ không thể quay đầu lại được, không thể làm "sang" hình ảnh mình lên được? Dường như, Huyền Anh quên rằng, khán giả Việt không phải là "những con lừa", kịch bản này (giả sử có xảy ra), chỉ được tha thứ khi đó là những "tai nạn" nằm ngoài kiểm soát, những sự cố từ trên trời rơi xuống hay "tai bay vạ gió" mà khổ chủ không "đỡ" nổi, chứ không phải là những hành động có chủ đích, muốn nổi tiếng không từ "thủ đoạn" như cách mà cô và ekip đang tận dụng. Chính Huyền Anh hiểu rõ nhất mình đang làm gì, nhằm mục đích gì, tất cả nằm trong "sự kiểm soát" của cô. Cho nên, đường lui của Huyền Anh với công luận e rằng hơi khó.

Chưa vào Showbiz đã bị tẩy chay
Mọi chuyện dường như sẽ "ổn thỏa" nếu Huyền Anh “biết người biết ta”. Ngay từ đầu, cô đã hơi ngông cuồng khi cố ý gây hiềm khích và có lời miệt thị Minh Hằng khi có comment từ một Facebook có tên Minh Hằng phản đối đoạn clip phản cảm của cô.
Tiếp theo đó là trở thành khách không mời trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh hai Lam Trường. Bằng độ "hot" của cả một tuần cộng lại, Bà Tưng Huyền Anh tự tin gây náo loạn tại sự kiện này. Tuy vậy, với tư cách và chuyên môn liên quan mập mờ và không chính thức, sự xuất hiện có chủ ý của gái “Tưng” vô tình khiến cho nhân vật chính và truyền thông cảm thấy ngỡ ngàng và khó chịu.

Ttrở thành khác không mời, bà Tưng gây ngỡ ngàng cho nhân vật chính trong buổi ra mắt album của Lam Trường
Theo Ban tổ chức thì Huyền Anh không nằm trong danh sách khách mời họp báo album vol 14 của Lam Trường. Sự toan tính trơ trẽn và thiếu khôn ngoan này lại khiến Bà Tưng trở nên hợm hĩnh trong mắt báo giới và đồng nghiệp. Thất bại dễ nhận thấy nhất trong kế hoạch này chính là sự không đồng tình và ủng hộ của cánh nội giới.
Không ít người cho rằng hành động “chào sân” của Huyền Anh là không thể chấp nhận, số khác gay gắt hơn khi lên án âm mưu (dù xôi thịt nhưng vẫn được hăng say áp dụng) là “dùng thân thể” để tấn công showbiz.

“Chiều nay tổ chức họp báo cùng A2 mọi thứ đều thành công tốt đẹp, trừ sự xuất hiện của một em hot girl bỗng mới nổi gần đây, vài người đinh ninh A2 mời tới tạo scandal, sự thật là danh sách khách mời không có bạn này, A2 càng không biết..." Quang Chí, một thành viên BTC chia sẻ.

Hotboy CTS thì tỏ thái độ khá hay gắt “Trong khi những ca sĩ khác phải đổ mồ hôi, nước mắt để có chỗ đứng trong làng nghệ thuật thì Bà Tưng chỉ cần dùng hình ảnh phản cảm của mình để nổi tiếng. Như vậy là không công bằng với những người làm nghề chân chính, cần phải lên án và tẩy chay”.

Tiên Cookie cũng tỏ ra bức xúc với chiêu trò của “thánh Tưng”: “Ơ sao lại gọi là thánh nữ xong cứ phỏng vấn như celeb. Loạn à!”
Sự quá đà và đốt cháy giai đoạn lại đẩy cô gái này lâm vào tình thế ẩm ương, dù có nóng sốt nhưng mau chóng nhận được sự lạnh nhạt và ghẻ lạnh từ không chỉ là nội giới mà còn từ số đông công chúng.
Huyền Anh và bộ sậu chắc chắn có nghiên cứu và thấu hiểu về hiệu ứng dây chuyền trong showbiz, thế nhưng việc đốt cháy giai đoạn cùng với những trò lố đã mau chóng biến màn kịch này trở thành một sân khấu vụng về. Trên sân khấu đó, sự cao trào, những âm mưu toan tính cùng vai nữ chính dù có “tiềm năng” đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ "tự chôn mình" trong cái mớ hỗn độn mình tạo nên.

Bà Tưng- hóa ra cũng chỉ là “sản phẩm” nhan nhản, là công thức tạo hình của một ekip tìm đường "lẻn" vào Showbiz Việt.

Theo Mốt & Cuộc sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét