Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Váy, áo, mùi tiền, đường lưỡi bò và sự vô dụng...


Váy, áo, mùi tiền, đường lưỡi bò và sự vô dụng của showbiz việt 
Facebook Hoàng nguyên Vũ - Từ lâu, tôi không thiện cảm với Phạm Băng Băng. Một diễn viên mà tôi cho rằng, bất tài, thủ đoạn và giả tạo (loại như thế này thì ở đâu và làm gì cũng bị coi thường) Cô ta đi đâu cũng khoe váy khoe áo, mớ dài mớ ngắn lê thê lộn xộn, kéo thườn thượt trên thảm đỏ như chổi quét đường.
Toà trọng tài quốc tế tuyên vô hiệu hoá đường lưỡi bò. Lập tức, Phạm Băng Băng lên tiếng bênh vực đường lưỡi bò. Và các sao Hoa ngữ đồng loạt lên tiếng. Dĩ nhiên đó là sự bênh vực vớ vẩn nhưng để thấy, ngôi sao của họ không đơn thuần chỉ là váy áo hay "yêu nước bằng váy áo". Hành động của Phạm Băng Băng cũng như các sao hoa ngữ cho thấy ý thức dân tộc của họ là có thật dù đó là một ý thức trái với công lý.

Nhưng ít nhất là họ có.

Vậy còn ta?

Người mà tôi đặt dấu chấm hỏi đầu tiên là Lý Nhã Kỳ. Chẳng phải tôi thù ghét gì cô này. Dù sao thì cô này là Đại sứ du lịch, từng đại diện cho ngành du lịch Việt Nam một thời điểm. Từng tuyên bố mua váy đẹp váy sang quấn vào là để cho nước ngoài thấy Việt Nam không thua kém.

Giờ này, khi Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam và làng giải trí Trung Quốc sặc mùi ủng hộ bành trướng, vậy "đại sứ du lịch", "nữ hoàng khoe váy", cô ở đâu, sao không thấy cô nói gì cả?

Thanh Thuý, nghệ sĩ áo lính. Hồng Ánh, từng ứng cử đại biểu Quốc hội...Các cô sao im lặng thế?

Hồng Ánh thì chia sẻ một stt đại khái là chúng ta không nên thế này thế kia với Trung Quốc. Thưa với cô, cả ngàn năm nay nước ta nhỏ và lệ thuộc đủ thứ, cha ông đã bao giờ thôi đánh giặc đâu.

Dĩ nhiên, chẳng ai muốn chiến tranh để dân lại phải ra trước đường tên mũi đạn, đất nước tan hoang. Nhưng tỏ một thái độ, lẽ nào không cần thiết ư?

Cuộc sống sẽ tệ hại hơn nếu bạn im lặng trước cái xấu.

Rồi, một lũ một lượt các ngôi sao hạng A, những người sở hữu cácfan club cả triệu người. Các bạn đi đâu? Hay các bạn chỉ biết hát, biết diễn, biết lên tiếng bênh vực mình khi con đái vào túi nôn trên máy bay, biết chơi bẩn đồng nghiệp, biết đóng kịch hôn nhân, cầu hôn để đánh bóng tên tuổi và mưu lợi, biết tranh vợ cướp chồng của người khác, biết thu tiền cát sê cao ngất ngưởng, biết nói leo lẻo như vẹt "xin chân thành cảm ơn quý vị",

nhưng một câu để tỏ một thái độ với bọn bành trướng, các bạn cũng không thể cất miệng mà nói ra, chứ chưa nói là cảm ơn mảnh đất các bạn được chui ra?

Đúng, các bạn có quyền nói hoặc có quyền im lặng, nhưng làm một nghệ sĩ, sự chân chính hay không là thái độ rõ ràng với dân tộc, với những kẻ cướp nước. Sự im lặng của các bạn khi cả thế giới lên tiếng, các bạn phải tự hiểu, điều đó có thực sự hèn hạ hay không?

Rồi các cô hoa hậu, đại diện nhan sắc quốc gia nữa. Các cô đang làm gì? hay chỉ biết khoe đồ hiệu, hút thuốc lá, rồi mấy cô quây đi quẩn lại dùng chung các đại gia đã quen mặt, ngửi mùi tiền thấy thơm mà không thấy được vị mặn đắng của biển lúc này?

Rồi một lô một lốc các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các cô các chú các bác các thím các dì các mợ đi đâu mà chỉ có ít ỏi một số người lên tiếng?

Các bạn có thấy xấu hổ không khi các ngôi sao nước ngoài như Adele, Britney Spear lên tiếng vạch mạch sự dối trá của Trung Quốc? Các bạn có thấy nhục không khi một nghệ sĩ ngoại quốc như Kyo York đã tỏ rõ thái độ khinh miệt và căm phẫn với sự bành trướng của sự xấu xa đê tiện của Trung Quốc?

Nói chung, công chúng tẩy chay sao Hoa ngữ là đương nhiên. Nhưng có lẽ, đến lúc, công chúng cũng nên tẩy chay thẳng tay một lượng lớn các ngôi sao trong nước.

Các bạn có một lượng fan đông đảo, tiếng nói của các bạn sẽ tô thắm thêm màu cờ của đất nước này; sẽ an ủi được phần nào nỗi đau của một đất nước,một dân tộc mấy ngàn năm bị tiểu nhân chèn ép chưa bao giờ ngừng.

Nghệ sĩ là những người giàu cảm xúc. Mà cái cảm xúc cho dân tộc lúc này của các bạn nghèo nàn đến thế, thì xin lỗi, không thể gọi các bạn là nghệ sĩ đúng nghĩa!

STT này nói rõ quan điểm cá nhân tôi, ai muốn vào khiêu chiến và có ý đi ngược lại quan điểm, xin mời đi ra trước khỏi mất thời gian của cả đôi bên.

5 nhận xét:

  1. Ông này không đọc báo hay sao mà viết nhăng cuội vậy

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ Phạm Băng Băng và các sao Hoa ngữ mà trước đây, khi Bắc Kinh đàn áp phong trào biểu tình đòi bầu cử dân chủ của Sinh viên Hồng Kông thì ngôi sao Thành Long cũng lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh và lên án những sinh viên biểu tình (từ đó tôi không xem phim Thành Long nữa). Như vậy có thể thấy những sao Hoa ngữ luôn biểu lộ ý thức chính trị bằng cách biểu đồng tình với những chủ trương của nhà nước Trung Quốc, dù sai trái. Họ làm vậy để làm gì? Như Thành Long là để thuận lợi trong việc kinh doanh của anh ta trên Hoa lục mà thôi, có lẽ Phạm Băng Băng và các ngôi sao Hoa ngữ khác cũng chẳng khác gì!
    Trở lại vấn đề bạn đặt ra là: Tại sao các nghệ sĩ của chúng ta không lên tiếng trước những vấn đề chính trị của đất nước? Xin thưa, có đấy. Họ cũng lên tiếng theo kiểu rủ nhau mỗi người hát một câu trong một bài hát nào đó nói về biển đảo, quê hương để quay phim, chụp ảnh và đưa lên TV, facebook… và cho đó là ý thức chính trị “mãnh liệt” của mình (nói thật, tôi tởm cái này lắm)! Nhưng bạn ơi, cái khốn là ở VN, họ cũng chỉ được nói “trong khuôn khổ cho phép” đến thế, bởi đảng và nhà nước này không cho ai nói khác cả. Cũng đừng kỳ vọng nhiều vào các nghệ sĩ của mình, bởi không ít người trong số họ cũng đi lên bằng cơ hội, bằng công nghệ lancer số còn lại thì đều nằm trong hội nghề nghiệp nào đó và ăn lương nhà nước, “ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày” theo đúng chỉ tiêu kế hoạch. Vậy thì, cũng dễ hiểu khi họ quay sang biểu lộ “ý thức chính trị” bằng váy áo, nhà cao cửa rộng, siêu xe, về những scandal từ ngớ ngẩn đến bỉ ổi… đủ thứ, miễn là không đụng chạm đến thiên triều Trung quốc.
    Bạn trách những Hồng Ánh, Thanh Thúy, Lý Nhã Kỳ… có phần không công bằng. Theo tôi nên đòi hỏi thái độ của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và những ông bà đã ẵm đủ thứ giải thưởng này nọ cao ngất ngưỡng trước đã, dù những người này nhân dân không biết họ là ai! Vừa rôi tôi nghe tin đài PTTH Bình Thuận kiên quyết ngưng phát sóng một bộ phim TQ đang ăn khách để phản đối thái độ TQ trước phán quyết của tòa án quốc tê về đường lưỡi bò, tôi rất nể phục, nhưng thử hỏi có bao nhiều Ban Giám đốc đài dám làm chuyện đó? Hãy xem những VTV, HTV thế nào?
    Đảng và Nhà nước đã ko cho người dân bày tỏ lòng yêu nước, trái lại còn bắt bớ, đánh đập, giam cầm, sa thải, khủng bố… thì tội quái gì hả bạn? Đất nước này từ lâu đâu còn của người dân nữa!
    Vậy thì, nói theo kiểu trẻ trâu: “Kệ mẹ nó, tội chó gì”!

    Trả lờiXóa
  4. 1-Đòi hỏi những Xờ-ta sâu bit Việt phải "có văn hóa" tự thân nó là một điều nực cười. Xờ ta sâu bit vịt, bao gồm cả các nghệ xĩ nhăn răng ưu tú vịt chưa bao giờ qua được cái câu miệt thị từ đời các cụ tổ : xướng ca vô loài. He he. Stars Tây tôi nghĩ có khác hơn.

    2-Tác giả có vẻ như "lờ" đi chuyện Công an sẵn sàng sờ gáy kẻ nào nói chuyện biển đảo, Tàu tiếc (ngoại trừ báo nhà nước nói theo chỉ thị)?!

    Tóm lại tác giả chỉ là một tay FBer là mầu vớ vỉn. Hạng bét.

    Trả lờiXóa
  5. Chưa đánh giặc mà trong nhà đã có gà chó theo giặc, phản ủy phản thần. Biết người biết ta thì hay hơn, mình nghe nói phong phanh là dân TQ rất là chủ nghĩa dân tộc. THeo như mình nghĩ chủ nghĩa dân tộc ở đây có nghĩa là nếu như dân tộc nó làm sai thì cả thế giới phải đổ máu vì dân tộc nó, nghĩ quá xa là nó như vậy, nghĩ gần thì nó thuộc dạng tự hào về quá khứ mà yêu quý dân tộc mình trong mọi thủ đoạn có thể :) Vậy thì tà áo với cái show biết cũng đem ra xuyên tạc chuyện quốc gia đại sự ở định mức nào đây ? chẵng qua chuyện con gà con chó con khỉ (xin phép để dấu phẩy phía sau sự liệt kê những con súc vật, mình quên để) nó hùa không ý tứ mới là một chuyện bán quốc gia thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa