Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Nhà báo mà thế này thì... vô đạo đức!

Nhà báo mà thế này thì... vô đạo đức!
Trong lúc cả nước đang đau buồn và lo lắng cho số phận của những cán bộ, chiến sĩ trong vụ rơi máy bay Su 30 và CASA thì một nhà báo có thẻ, từng đứng rao giảng về đạo đức báo chí lại viết bằng một giọng hả hê, độc ác đến chưa từng thấy…

Người lính phi công không về sẽ 'hoá sếu trắng bay cao'.
Sự hi sinh của các quân nhân và những nhân viên cứu nạn đang khơi dậy tình cảm cao nhất trong lòng những người dân Việt Nam. Cảm xúc về những người lính ra đi vì nhiệm vụ ngay giữa thời bình, hơn lúc nào hết như một nỗi đau cắt cứa.

Trên các mạng xã hội, vốn là nơi tự do nhất, mỗi người một quan điểm (có không ít những quan điểm cực đoan), thì trong những ngày này không ai là không thể hiện sự tiếc thương, thành kính. Tuyệt nhiên, chúng tôi tuyệt nhiên chưa đọc được lời nào xúc xiểm, độc địa.

Sự hi sinh của các anh khiến cho mọi con người, mọi quan điểm trên đất nước này đều nghiêng mình. 

Với những người làm báo, đặc biệt là những phóng viên ngày đêm có mặt ở các điểm nóng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, dường như cũng đã tự giác hơn, tự ý thức hơn trong việc tuyên truyền: Đưa thông tin chính xác, không suy đoán vô căn cứ gây nhiễu loạn thông tin, không khai thác sâu vào nỗi đau gia đình của những người đã khuất theo kiểu “giật tít, câu view”…

Nhà báo Ngô Văn Hải - TBT Báo điện tử VTC News cũng có bài viết đang tạo nên làn sóng trên mạng xã hội Facebook “Người lính phi công không về sẽ 'hoá sếu trắng bay cao'.

Ngoài những dòng viết thổn thức còn có cả những chiêm nghiệm mang đầy ý nghĩa xã hội: “Trước hy sinh cao cả của anh mới thấy những chuyện kéo dài mãi không dứt về âm mưu, thủ đoạn tranh quyền đoạt chức hòng vinh thân phì gia trở nên thật tầm thường, nhỏ mọn. Tôi cứ ước, giá như họ biết được anh đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh anh dũng như thế nào cho Tổ quốc, chắc họ sẽ trở nên bớt tầm thường, nhỏ mọn hơn...”

Trong trường hợp này, chúng tôi xin không gọi Mai Phan Lợi là “nhà báo” để tránh ảnh hưởng đến những nhà báo chân chính khác, ngay trước thềm ngày báo chí cách mạng 21/6. Và chắc chắn cá nhân này không thể phát ngôn bằng tư cách là cán bộ của Báo Pháp luật TP HCM bằng một quan điểm độc ác như vậy.

Phần Status của Mai Phan Lợi đăng trên Diễn đàn Nhà báo trẻ dùng từ ác nghiệt nhất là "tan xác".


Phần Bình chọn cố tình đưa ra nhiều gợi ý tạo sự hoài nghi.

Trên Diễn đàn Nhà báo trẻ (do Mai Phan Lợi làm admin), người này đã đăng status có tựa đề “Vì sao Casa tan xác?”

Chúng ta chỉ nghe đến từ “tan xác” khi nói về việc bắn rơi máy bay quân thù. Một từ ngữ hàm chỉ thái độ như vậy được dùng trong ngữ cảnh những đồng đội, chiến sỹ của mình đang mất mát hi sinh, thì rõ ràng, đầu óc của người viết đang “có vấn đề” hoặc là quá tàn nhẫn.

Hơn nữa, trong Poll (bình chọn), Mai Phan Lợi còn đưa ra các giả thuyết để lựa chọn (vote) như:

- Bị bắn

- Không loại trừ bị bắn vỡ

- Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật.

Những “gợi ý” này vô tình tạo ra nhiều hoài nghi giữa một không gian tưởng niệm thành kính. Có lẽ người vốn mang danh nhà báo này không vô tình, mà rõ ràng có toan tính.

Đã đến lúc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo, Cơ quan An ninh thông tin và truyền thông, cần vào cuộc xử lý những phát ngôn của Mai Phan Lợi để tránh ảnh hưởng đến tình cảm của cộng đồng và tránh ảnh hưởng uy tín của những người làm báo ngay trước ngày 21/6.

Một kẻ toan tính giữa đám tang của dân tộc, thì tốt nhất phải đuổi cổ ra ngoài!



Một buổi tọa đàm của quỹ CFD. (Mai Phan Lợi ngồi giữa, đang phát biểu). Ảnh: cdfund.org.vn.

Lưu Thủy
http://petrotimes.vn/nha-bao-ma-the-nay-thi-vo-dao-duc-438021.html

  •  Hoàng Văn Trình 10:32 | 20/06/2016
    Nếu là nhà báo thì đề nghị nhà chức trách có thẩm quyền thu thẻ và sa thải Mai Phan Lợi. Không thể chấp nhận một nhà báo như thế!
  •  Hiên 10:33 | 20/06/2016
    Đề nghị xem xét về mặt tư cách của tên nhà báo này để các nhà báo chân chính không bị xấu lây
  •  Nguyễn Nguyễn 10:33 | 20/06/2016
    Nó hết chỗ để nổi tiếng rồi hay sao mà vào đây nói nhảm. Vô đạo đức.
  •  Vũ Mạnh Hào 10:38 | 20/06/2016
    Tai nạn kép của Su 30 và CASA đã làm cả dân tộc đau buồn, cá nhân tôi cũng đăng 2 bài chia sẻ nỗi đau buồn này trên trang cá nhân của mình "Lạy mẹ Biển Đông" và "Mệnh lệnh của Tổ quốc - Các anh phải trở về".
    Và cả buổi sáng hôm đó cũng như khi tôi đang viết lời chia sẻ này, tôi không thể kìm được nước mắt của mình.Thật sự là mất mát quá lớn của những người chiến sĩ, gia đình và Tổ quốc trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đọc bài "Vì sao CASA tan xác" tôi thật sự bất bình với Mai Phan Lợi, tại sao lại có một nhà báo vô cảm đến như vậy trước nỗi đau của dân tộc!? Tôi nghĩ anh này không xứng đáng là nhà nhà báo, người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.
  •  Hà Nam 10:35 | 20/06/2016
    Theo ý kiến riêng của cá nhân tôi thì những kẻ được gọi là "nhà báo" kiểu này còn rất nhiều. Chúng dựa vào những sự kiện nóng hổi để giật tít, câu view, câu like mà bỏ qua đạo đức nghề nghiệp; bỏ qua tình người.
    Đề nghị phải nghiêm trị bọn chúng, làm gương cho kẻ khác.
  •  Bùi Ngọc Phúc 10:36 | 20/06/2016
    Tôi nghĩ Hội nhà báo Việt Nam cùng các Bộ, ban, ngành liên quan nên có hình thức xử lý kịp thời vì cách mà nhà báo này suy diễn cực kỳ phản cảm, trong khi triệu con tim hướng ra Biển ngóng tin các chiến sĩ từng giờ.
  •  Lê Hồng 15:48 | 19/06/2016
    Đề nghị Hội Nhà báo TPHCM và Sở TTTT cùng với Ban Biên tập Báo Pháp luật TP HCM vào cuộc, kiểm tra, xử lý (theo tôi là thu hồi thẻ Nhà báo, cách chức phó thư ký tòa soạn). Vì theo như bài báo viết thì nhà báo này có vấn đề và không xứng đáng là người làm báo, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo.
  •  Nam Nguyên 11:10 | 19/06/2016
    Tạo nghi ngờ cho mọi người bằng những câu trắc nghiệm vô cảm trong lúc cả nước đau buồn do sự cố. Không thể chấp nhận những kẻ như thế này cầm bút.
  •  Bùi Hanh 11:09 | 19/06/2016
    Từ "tan xác" thật kinh khủng, nó chứa đựng sự hả hê của người nói, hoặc là quá tàn nhẫn hoặc là vô văn hóa.
  •  Phương Tịnh 11:09 | 19/06/2016
    Không thể chấp nhận được. Một tai nạn nghiêm trọng không phải là trò chơi mà đưa ra như một bài trắc nghiệm vô cảm như thế. Nhà báo mà vậy ư?
  •  Lê Dân 09:40 | 19/06/2016
    Vậy mà cũng làm báo! Cái xúc động nhỏ nhoi nhất của con người đối với sự mất mát của đồng loại cũng không có? Huống chi đây lại là nỗi đau xé lòng của nhân dân đối với những mất mát hy sinh của những chiến sĩ quân đội đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và đồng bào của mình...!
  •  dong van tuyen 09:39 | 19/06/2016
    Mai Phan Lợi đạo đức kém, không chấp nhận được.
  •  Ngô tám 09:38 | 19/06/2016
    Hành động như thế này thì làm gì có tư cách nhà báo. Phải kỷ luật thích đáng!
  •  Doan Duc Nguyen 09:43 | 19/06/2016
    Tôi thật không tin nổi người này có thẻ nhà báo.
  •  DQT 21:49 | 18/06/2016
    Tôi thật sự buồn khi đọc những dòng chữ do Mai Phan Lợi viết, Thật là xúc phạm, nên có biện pháp mạnh đối với những nhà báo "Lòng không trong, mắt không sáng này"
  •  Hoang thị khánh Thiện 21:50 | 18/06/2016
    Đề nghị kỷ luật, khai trừ, tước thẻ nhà báo Mai Phan Lợi vì phát ngôn có tính chất phản loạn, làm tổn thương đến tình cảm của cả dân tộc trong lúc tang thương này .
  •  Ninh Thị Yến 21:50 | 18/06/2016
    Tôi – một người vợ của những chiến sĩ quân đội khi đọc được những comment của Mai Phan Lợi, tôi vô cùng bất bình và không thể chấp nhận được một người tự nhận mình là “Nhà Báo”, “Thấy Giáo” và chuyên lên mặt dạy về đạo đức.
    Trong khi cả nước đang hướng và cầu nguyện cho những chiến sĩ, những đồng nghiệp của chồng tôi bình an trở về thì lại có kẻ lại ngồi để poll những ý kiến làm bất an dư luận. Tôi xin thưa với anh Mai Phan Lợi rằng, những người ông, cha, chồng và những đồng chí đồng đội của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Hai tiếng Tổ quốc luôn ở trong tim các anh. Gia đình, vợ con vẫn xếp thứ 2 sau cha Tổ quốc. Vì thế chúng tôi không thể để cho anh làm xấu hình ảnh của họ. Xin anh hãy ngồi yên đừng có mở mồm ra để dạy người khác nữa đi. Hãy từ bỏ sứ mệnh làm nhà báo đi để khỏi làm xấu những hình ảnh của những nhà báo chân chính đi. Phan Lợi cũng là một người cũng lãnh đạo một cơ quan báo chí thì không xứng đáng là người lãnh đạo. Người lãnh đạo có tài mà không có đức cũng thật vô vị, không đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Xin chúc mừng các nhà báo chân chính nhân 21/6.
  •  nguyễn hồng hà 21:07 | 18/06/2016
    Giữa đau thương và mất mát không có gì bù đắp được. Luật pháp cần phải trừng trị để tránh ảnh hưởng để đến những nhà báo chân chính!
  •  Trinh quang son 21:03 | 18/06/2016
    Tôi đề nghị chuyển công tác khác! Một người vô cảm vô tâm và có thể là có mầm mống phản loạn.
  •  Anh Phan Lợi 21:03 | 18/06/2016
    Cảm ơn Petrotimes. Quá nhiều người bức xúc
  •  Lê Trần Hồng Mến 21:04 | 18/06/2016
    Tôi cùng đồng ý với tòa soạn rằng, trong khi cả nước đang đau xót trước sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của các chiến sĩ QĐND thì lại có những người như Pham Mai Lợi - được gọi là nhà báo lại nói những từ làm buốt nhói con tim như vậy thì không xứng đáng được gọi là nhà báo. Những kẻ như vậy mà đứng vào hàng ngũ các nhà báo thì thật là làm xấu những nhà báo chân chính, những nhà báo không quản ngày đêm, nắng mưa, mệt nhọc để phản ánh một cách khách quan, chân thực nhất về tình hình đất nước. Là bạn đọc, chúng tôi đề nghị cần loại bỏ những nhà báo biến chất chuyên giảng dạy về đạo đứng. Thật không xứng đáng để chúng tôi coi trọng. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin chúc các nhà báo Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đã hy sinh hạnh phúc riêng để phản ảnh những thông tin, hình ảnh nóng hỏi nhất đến với bạn đọc. Xin cảm ơn các anh/chị. Chúng tôi luôn tin và yêu những nhà báo chân thực, khách quan như các anh.
  •  Ánh sao đêm. 21:04 | 18/06/2016
    Là một nhà báo cách mạng thì phải chân chính, sâu sắc, phản ánh sự vật, hiện tượng khách quan, trung thực và chân thật, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cách mạng triệt để. Trong trường hợp này Mai Phan Lợi không đủ tư cách là một người làm nghề báo.
  •  Nguyen Hong Linh 21:07 | 18/06/2016
    “Nhà báo” Mai Phan Lợi viết thế, không ai kiểm duyệt mà được đăng. Đó là điều không bình thường. Hãy tước thẻ nhà báo ngay lập tức với Mai Phan Lợi.

    •  tkdlamnguyen 09:43 | 19/06/2016
      Mặt trái của Facebook là đây, tự do thể hiện sự dốt nát!
  •  NMH 21:07 | 18/06/2016
    Nhà báo này làm nhiều vụ lùm xùm rồi. Không phải trình độ kiến thức kém nhưng nhìn chung cũng không cao. Anh ta đã có thái độ chống lại Nhà nước, dân tộc thì việc anh ta dựng chuyện, nói bậy là đương nhiên - Nhưng trước sự hy sinh của những chiến sĩ vì đất nước, sự ra đi vĩnh viễn của một con người, đồng loại mà tỏ thái độ thích thú, hả hê...thì đúng là...
  •  Trần Cường 21:08 | 18/06/2016
    Một phát ngôn nhố nhăng, vô cảm, vô trách nhiệm!
  •  Nguyễn Trọng Khanh 21:08 | 18/06/2016
    Nhà báo này đã lợi dụng nỗi đau của cả đất nước! Chúng tôi, những người dân bình thường đều lặng người đau xót mấy hôm nay, mong ngóng tin tức các phi công, mong các anh bình yên trở về! Vậy mà tên Lợi lại vô cảm, lợi dụng tình huống để đưa tin thất thiệt, bình luận thiếu trách nhiệm. Đề nghị cơ quan chức năng đuổi cổ.
  •  tuan nguyen 21:09 | 18/06/2016
    Một kẻ toan tính giữa đám tang của dân tộc, thì tốt nhất phải đuổi cổ ra ngoài
  •  Trang 21:09 | 18/06/2016
    Nhà báo gì mà lại đâm vào tim người nhà nạn nhân thế ? Poll này đểu cáng thấy rõ,
  •  Hồ Xuân Đức 19:46 | 18/06/2016
    Tại sao Nhà nước hay tòa báo lại phải trả lương cho loại người gọi là nhà báo này
  •  Nguyễn Sơn 19:46 | 18/06/2016
    Vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm của người làm báo.
  •  Minh Nguyễn 19:46 | 18/06/2016
    Nhà báo thì phải có đạo đức, chính trị vững vàng mới là cầu nối thông tin, định hướng dư luận được. Tôi đề nghị Bộ TTTT và Báo Pháp luật TP. HCM cần vào cuộc xem xét toàn diện tư cách nhà báo đối với anh Phan Lợi. Cần thuết phải loại khỏi hàng ngũ báo chí, chứ không thể 1 con sâu làm giầu nồi canh thế này được. Bất bình...
  •  Văn Nam 19:46 | 18/06/2016
    Thật không thể chấp nhận với một người "thầy" dạy dỗ các thế hệ phóng viên về Đạo Đức Báo Chí như vậy được. Nhà báo Mai Phan Lợi phải chăng đang tỏ thái độ vui mừng trước sự đau xót của dân tộc. Các anh, những người chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước, các anh không tiếc mạng sống, xương máu của mình cho người dân được bình yên. Nhà báo Phan Lợi lại thể hiện sự dửng dưng trước nỗi đau của dân tộc. Hành vi của Nhà báo Mai Phan Lợi phải cần được lên án!

    •  thang lee 09:48 | 19/06/2016
      Một nhà báo trước hết phải có bản lĩnh, có tầm nhìn, có đạo đức để định hướng dư luận... vậy mà lại viết những lời vô cảm trước nỗi đau, mất mát này.. Hãy xóa tên Phan Lợi với tư cách nhà báo.

2 nhận xét:

  1. Bọn bất lương chỉ thơn thớt đầu môi, trong tâm địa chúng đang nhăm nhăm xông vào "cắn xé" nhà báo Mai phan lợi, một 1 con người có Tầm và có Tâm, đau đớn trong lòng, muốn khóc cho Dân tộc, như "tấm lòng" của tướng Lê Mã Lương đối với các chiến sĩ Gạc ma năm nào (1988), anh dũng cảm, dám nêu câu hỏi: "Vì sao CASA 212 tan xác?", (Cái điều mà "người ta" muốn dấu nhẹm). Chúng nó, một đám đông, có rất nhiều "con chó trung thành" (Lời của Như Phong), đang xông vào cắn xé anh! Hai câu hỏi đặt ra: 1) Hơn 85 triệu con người VN, ai lên tiếng bảo vệ Nhà báo Mai Phan Lợi?. 2) Lê Mã Lương, từng là một vị tướng anh hùng, đã dũng cảm bày tỏ niềm bức xúc, nêu câu hỏi:"Ai ra lệnh không được nổ súng trong vụ Đảo Gạc Ma? (1988), nay lại trở ngược nhân cách trong vụ Nhà Báo Phan Mai Lợi!. Tôi hoàn toàn tự tin để hỏi Lương rằng: Động cơ nào? mà không sợ ngô nghê như Tạ Bích Loan, để cho cộng đồng Mạng ném đá. Bởi tôi nghĩ rằng câu hỏi của tôi là câu hỏi của nhiều người Dân, còn câu hỏi của Loan là câu hỏi mà Loan phải thể hiện lòng trung thành được nói tới bởi Nguyễn Như Phong. Tôi còn nhớ cái cảm xúc khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trong bài thơ VIẾNG BẠN của Hoàng Lộc mà tôi được học trên ghế nhà trường: VIẾNG BẠN

    Hôm qua còn theo anh
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã chặt cành
    Đắp cho người dưới mộ.

    Đứa nào bắn anh đó
    Súng nào nhằm trúng anh
    Khôn thiêng xin chỉ mặt
    Gọi tên nó ra anh.

    Tên nó là đế quốc
    Tên nó là thực dân
    Nó là thằng thổ phỉ
    Hay là đứa Việt gian?

    Khóc anh không nước mắt
    mà lòng đau như cắt
    Gọi anh chửa thành lời
    mà hàm răng dính chặt.

    Ở đây không gỗ ván
    Vùi anh trong tấm chăn
    Của đồng bào Cửa Ngăn
    Tặng tôi ngày phân tán.

    Mai mốt bên kia rừng
    Anh có nghe súng nổ
    Là chúng tôi đang cố
    Tiêu diệt kẻ thù chung.

    Hoàng Lộc

    Tại sao CASA 212 tan xác? là nhu cầu cần được biết:

    Đứa nào bắn anh đó
    Súng nào nhằm trúng anh
    Khôn thiêng xin chỉ mặt
    Gọi tên nó ra anh.

    Tên nó là đế quốc
    Tên nó là thực dân
    Nó là thằng thổ phỉ
    Hay là đứa Việt gian?


    Chúng bắt bẻ 2 chữ "Tan xác" như từng bắt bẻ 3 chữ "kẻ anh hùng" của Hồ chủ tịch, trên Văn bia ca ngợi Vua Quang Trung đã "Bao lần đánh đuổi giặc Xiêm, Giặc Tàu"/
    Ta thấy chữ xác còn hơn chữ "thây" (trong chữ tan thây). Vậy thì ta hãy nghe người góa phụ khóc chồng vừa kể lể với người bà con: " Khi liệm anh ấy, em không dám cho các cháu vào, Thương tâm lắm: anh ấy chết không toàn thây!".
    Hãy lên tiếng bảo vệ những nhà báo dũng cảm.

    Trả lờiXóa
  2. Đồng ý vơi Tuan hoang minh

    Trả lờiXóa