Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Những chuyện bực mình ở phố cổ Hội An

Những chuyện bực mình ở phố cổ Hội An
08/05/2016 TTO - Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ phản ảnh tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, mập mờ giá cả dịch vụ du lịch ở phố cổ Hội An (Quảng Nam), khiến hình ảnh Hội An thân thiện trở nên xấu xí trong lòng du khách. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù cơ quan chức năng đã được phản ảnh và vào cuộc xử lý nhưng những chuyện bực mình này vẫn tiếp tục tồn tại, gây bức xúc cho du khách.

Nạn chèo kéo, giá bất hợp lý ở bến thuyền du lịch 
trên sông Hoài chưa được chấn chỉnh - Ảnh: V.Hùng
Bị trả tiền cao, 
còn bị mắng
Dù đã trở về Sài Gòn sau đợt ra miền Trung du lịch, nhưng kỷ niệm buồn về lần tham quan Hội An vừa qua vẫn chưa thể nhòa trong du khách L.P.. Trong phản ảnh đến Tuổi Trẻ, ông P. cho biết đã bị một phụ nữ tên Hoàng “gài” thả hoa đăng trên sông Hoài, bị bắt trả tiền giá “trên trời”.

Trong buổi tối dạo trên đường Bạch Đằng dọc sông Hoài, ông P. được bà Hoàng ngồi bên mẹt đèn hoa đăng luôn miệng chào mời khách bằng những câu nói nấc nghẹn, than thở về cuộc sống cơ hàn.

Sau đó, bà Hoàng chủ động dùng gậy đưa 5 bông hoa đăng xuống sông rồi ép ông trả tiền. Ông P. mệt mỏi đưa cho bà Hoàng 10.000 đồng, nhưng bà từ chối và lớn giọng yêu cầu ông P. phải trả 80.000 đồng.

Dù bực tức nhưng ông P. đành trả đủ số tiền trước thái độ hung hăng, những lời mắng mỏ của bà Hoàng. Theo ông P., vấn đề không phải giá đắt nhưng cách bán không rõ ràng, sự hành xử, nói một đường làm một nẻo làm khách bực mình.

Tối 18-4, trong vai du khách, PV Tuổi Trẻ tiếp tục thấy bà Hoàng “bổn cũ soạn lại” như lời ông P. kể. Trong chiếc áo sơmi sờn cũ, bà Hoàng liên tục rao như van xin khách thả hoa đăng.

Dò hỏi giá mỗi hoa đăng, bà Hoàng lập tức than thân trách phận về gia cảnh, bản thân bị bệnh không tiền chữa trị nhằm kêu gọi sự thương hại. Dù chúng tôi chưa đồng ý, bà Hoàng vẫn cầm 5 hoa đăng và chủ động nắm tay chúng tôi thả xuống sông.

Khi hỏi giá cả, bà thì thầm: “Cầu an nên đưa bao nhiêu cũng được, công đức mà”. Chúng tôi thả đến chiếc thứ ba thì bất ngờ bà giật cây gậy và đòi tiền.

Theo giá mà một số người bán mặt hàng này là 10.000 đồng/3 hoa đăng, chúng tôi trả đúng số tiền đó thì ngay lập tức bà chửi tục và ép phải trả ít nhất 30.000 đồng, còn buông lời hăm dọa.

Theo tìm hiểu, bà Hoàng tên thật là Đặng Thị K. (trú phường Thanh Hà) và hoàn cảnh bà than là hoàn toàn bịa đặt.


Người phụ nữ “chặt chém” giá hoa đăng mà bạn đọc phản ảnh

Loạn giá thuyền du lịch

Một du khách khác ở miền Nam than phiền khi đến bến thuyền du lịch ở đường Bạch Đằng bị các chủ thuyền chèo kéo rất phức tạp, giá cả không rõ ràng, không đi thì nhà thuyền khó chịu, kèm theo lời chửi rất khó nghe.

“Điều này tạo ấn tượng không tốt khi tham quan một nơi là di sản văn hóa thế giới như phố cổ Hội An. Nó khác những gì tôi nghe được về sự thân thiện, thanh bình ở Hội An” - vị khách này ta thán.

Có mặt ở bến thuyền du lịch, chúng tôi thấy hơn 50 thuyền lớn nhỏ đậu san sát để đưa khách tham quan sông Hoài, di tích, làng nghề bằng đường thủy như rừng dừa Bảy Mẫu, làng mộc Kim Bồng và làng gốm Thanh Hà.

Khách vừa bước chân đến bến, mỗi thuyền có vài ba người túa ra níu kéo du khách về thuyền mình.

Mặt khác, phần lớn thuyền không niêm yết giá cả, không có bố trí phiên chuyến nên tự thuyền nào chèo khách thuyền đó gây nên cảnh lộn xộn.

Một chủ thuyền tên T. cho biết gia đình có 8 chiếc thuyền, nếu khách tham quan làng mộc Kim Bồng và làng gốm Thanh Hà thì giá 200.000 đồng (dưới 10 người), 300.000 đồng (trên 10 người).

Trong khi đó bà V. - chủ hơn 10 thuyền - cho biết mỗi du khách đi thuyền là 200.000 đồng/giờ, nhưng khách địa phương giá khác. Thời gian chờ cho đủ khách vẫn tính vào thời gian tham quan khiến không ít du khách bức xúc, chẳng khác nào bị “chặt chém”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao mỗi thuyền tính khác nhau, bà V. ấp úng nói: “Nhà nước không quy định giá cụ thể nên cứ hô giá rồi đôi bên thương lượng”.


Sẽ kiểm tra và chấn chỉnh

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng Linh (phó Phòng thương mại - du lịch TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận đã nghe phản ảnh về những sự việc này, nó ảnh hưởng đến du khách và môi trường du lịch Hội An.

Theo ông Linh, với trường hợp bà K., cơ quan này đã có văn bản chuyển cho UBND phường Minh An, địa phương quản lý bà, để xử lý.

Theo ông Linh, cơ quan này cũng thường xuyên ra quân kiểm tra việc tổ chức thuyền dịch vụ cũng như chuyện niêm yết giá, nhưng cứ “lơ là một xíu là xảy ra việc liền”.

Cũng theo ông Linh, dù quy định thuyền không niêm yết giá sẽ bị xử lý, có nhiều thuyền bị xử phạt rồi nhưng kiểm tra không hết.

“Có nhiều khách phàn nàn bị nhà thuyền lấy tiền cao, chúng tôi mời chủ thuyền lên làm việc, có chứng cứ cụ thể, mình đã xử lý. Tuy nhiên cũng có du khách về nước rồi mới phản ảnh” - ông Linh nói.

Còn tình trạng chèo kéo, phân bổ thuyền, phòng sẽ có văn bản gửi các đơn vị chấn chỉnh việc đón khách, đang có kế hoạch kiểm tra, xử lý ngay các việc này.

http://dulich.tuoitre.vn/tin/20160508/nhung-chuyen-buc-minh-o-pho-co-hoi-an/1097134.html

VIỆT HÙNG - THANH BA
  • Nguyễn Cao Sơn 17:53 08/05/2016
    Tốt nhất ở Sài Gòn hoặc đi về miền Tây nam bộ, ở đây rất ít khi bị làm phiền kiểu láo lếu này, còn có tiền thì đi du lịch nước ngoài cho biết nước người ta văn minh thế nào.
  • 5 khờ 18:01 08/05/2016
    Vai trò của cá nhân là vô cùng quan trọng. Ông Sự về hưu, Hội An đã bắt đầu lộn xộn. Tiếc lắm thay!
  • Nguoi hoi an 17:31 08/05/2016
    Còn nhiều lắm tuoitre ơi, nào là xe ôm chuyên cò mồi khách du lịch đi miễn phí tới quán bar vào ban đêm nhưng thực chất là móc nối quán bar. Nếu khách đòi về thì hù doạ, chặt chém tiền. Lề đường thì bị chiếm dụng bán tạp hoá, báo chính quyền công an phường hoài nhưng không ai giải quyết. Tôi sống ở đó cũng không biết nói gì hơn cay đắng mà sống.
  • Minh 17:53 08/05/2016
    Nói ra thì Hội An nhỏ xíu mà đã quản lý tệ như vậy rồi.
  • Nguyễn Quốc Bảo 19:31 08/05/2016
    Hội An nên mời ông Nguyễn Sự trở lại làm cố vấn thôi, nếu ko nhanh, sẽ công cốc sau cả chục năm Hội An là điểm du lịch hấp dân. Thế mói biết vai trò của người đứng đầu quan trong thế nào !
  • kim hoàng khang 20:08 08/05/2016
    Đợi mấy anh kiểm tra thì du khách không dám quay lại lần hai nữa... gia đình chúng tôi cũng từng bị chặt chém cách đây một tuần của mấy tiểu thương gần cửa vào phố cổ.
  • Robin 22:03 08/05/2016
    Có quyết tâm làm hay không làm thôi. Tại sao chính quyền cứ ngồi chờ dân phản ánh thì mới xử lý, mà không chủ động xây dựng môi trường du lịch đàng hoàng ? Các cá nhân như bà Hoàng thì cấm vào buôn bán, thuyền nào chèn ép khách, giá cả chặt chém thì cấm kinh doanh 1 tháng cho lần đầu vi phạm, tái phạm thì cấm luôn.
  • Vũ Hòang 18:36 08/05/2016
    Tui luôn học người Tây: hỏi kỹ giá trước khi mua/ăn/uống.... thà nhịn còn hơn bị chém !
  • NMH 17:45 08/05/2016
    Ông Nguyễn Sự về rối!
  • võ cao sơn 19:10 08/05/2016
    phải ai cũng như bác Thăng thì VN mình ok liền
  • Thu Hà 22:42 08/05/2016
    Đợt nghỉ lễ vừa rồi mình cùng gia đình cũng vào đây chơi mà không thể nào chịu được cảnh cò mồi khách mua đèn hoa đăng. Hội An nóng bức, chật chội, chen lấn... , khác xa với Hội An thanh bình 6 năm trước. Nói chung là rất thất vọng và không có dự định sẽ quay trở lại!
  • NTH 23:15 08/05/2016
    Đó giờ vẫn rất thích Hội An, thích cái vẻ thanh bình, tĩnh lặng của nó... nhưng giờ đọc bài này mà buồn không tả nổi! Không biết sau này có dám ghé Hội An nữa không... Tôi nhớ Hội An ngày xưa lắm!!!
  • Sang Diệp 20:22 08/05/2016
    Ôi quê tôi! Chuyện chi chi mô rứa...
  • hongha 19:25 08/05/2016
    Bực mình, không thể chấp nhận được chuyện này xảy ra tại Hội An.
  • Thương về Miền Nam 06:55 09/05/2016
    Tốt nhất là đi chơi chỗ khác, khỏi bực mình. Hội An đẹp thật, nhưng chất lượng ngày càng xuống, mà đơn vị quản lý còn kêu "kiểm tra không hết"... ui chao, vậy mà cứ hở ra là thu tiền !
  • trần cao trí 06:53 09/05/2016
    hỡi ơi. chờ cho báo chí phản ánh thì ngành quản lý mới vào cuộc. đây là hình thức đi tắt đón đầu. hiệu quả đấy
  • H P Din 23:59 08/05/2016
    Cách đây 4 năm mình đi du lịch, Hội An thật thà và bình yên lắm.
  • Thanh Chiem 12:33 09/05/2016
    Nếu thật như thế, lãnh đạo, chính quyền Hội An có một lời xin lỗi đối với du khách chưa? Đến bao giờ mới chấn chỉnh được? Là dân Hội An, cá nhân tôi thấy xấu hổ về những điều nói trên!!!
  • Vũ Tiến Hoàng 07:46 09/05/2016
    Chổ nào cũng có cái tốt cái xấu , nhiều khi gặp khách khó tính coi tiền to lắm , chứ vào làm thì rồi cũng phải vậy thôi , tôi không phải người Hội An nhưng tôi thích người Hội An thật thà vì chỉ không biết cách lấy tiền bài bản nên thiệt thân , còn mấy ông tây thì rất thích Hội An , ở mãi o chịu đi , cứ vào Hội An xem thử khách du lịch đi nghẹt đường , dân Hội An quê mùa chất phát mà o ở đâu có được
  • Pham nhị 07:16 09/05/2016
    Cứ như thế này thì biết đến khi nào phát triển được nguyên nhân từ đâu ? Đầu tiên phải truy ra trách nhiệm cán bộ khu vực nhận thì nhận lương không thiếu một đồng, nhưng đến khi được bổ nhiệm làm việc thì ko làm đúng trách nhiệm của mình. Thật vô trách nhiệm để nghị các ban ngành chức năng làm nghiêm vụ này.
  • Nguyễn Văn Nhớ 06:16 09/05/2016
    Tôi nghĩ phải cần có sự nhìn nhận khách quan hơn, rõ ràng hơn từ mấy đồng chí có quyền. Như Đà Nẵng chẳng hạn. Thứ hai là nên mời cố vấn, ở đây là đồng chí Sự. Ông là người quan trọng và kinh nghiệm trong việc này.
  • Trung đài 05:54 09/05/2016
    Có lẽ anh Sự nghỉ hưu Hội An bị ảnh hưởng. Vai trò cá nhân cực kỳ quan trọng.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét