Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

‘Khó có bí thư Thăng’ là mừng hay lo?

GS Trần Hữu Dũng bình luận ngày 13.4.2016: "Trông đợi gì ở ông Thăng, một người không hề biết lý thuyết lãnh đạo, nghệ thuật quản lý, cứ tưởng lãnh đạo là chạy đầu này đầu kia hăm dọa "trảm tướng"? ".

‘Khó có bí thư Thăng’ là mừng hay lo?
Việc chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ là vì dân, nhưng chuyện của địa phương mà cứ để bí thư chỉ đạo là cái lo lớn nhất mà con dân phải gánh hiện nay. Nhờ bí thư Thăng dân Củ Chi đã cười “khỏe re như con bò kéo xe” khi sữa được hợp tác xã mua bán cho công ty sữa. Ảnh: TL
Ít nhất là một tháng qua, người dân TPHCM không ngớt “thèm thuồng” khi nói về hai địa phương ở phía tây bắc thành phố này. Đó là Củ Chi và Hóc Môn. Theo đó, đã có những người bình luận: Củ Chi, Hóc Môn giờ sướng nhất rồi nhé! Nghe bình luận như vậy bỗng nhiều người thấy lo.

Khó, có bí thư

Dân Sài Gòn bình luận vậy tuy hơi quá nhưng cũng có phần đúng so với tình hình thực tại ở các địa phương này.

Cụ thể, sau bao năm trầy trật với con bò sữa thì mới đây ông Hoà, dân Củ Chi đã cười “khoẻ re như con bò kéo xe” khi sữa được hợp tác xã thu mua bán cho công ty sữa, sau buổi làm việc giữa bí thư Thành uỷ TPHCM với lãnh đạo Củ Chi và sau đó là công ty sữa Việt Nam Vinamilk.

Kế đến hơn 2.000 mẹ Việt Nam anh hùng ở Củ Chi cũng thở phào khi biết đích xác từ nay chuyện các gia đình chính sách ở địa phương này được quan tâm chăm sóc đến nơi, đến chốn (chứ không dễ bị quên) sau lần ông bí thư Đinh La Thăng, chỉ đạo phải làm đường và làm nhà cho ít nhất hai mẹ.

“Cảm ơn ông bí thư nhiều lắm”, mẹ Nguyễn Thị Em đã rơi nước mắt chia sẻ sau khi con đường đất lầy lội trước cửa nhà mình giờ đã thành đường nhựa sau chỉ đạo của ông bí thư Thành uỷ.

Tương tự, đối với người dân Hóc Môn, có thể nói buổi tiếp xúc cử tri ngày 8.5 vừa qua là ngày “toàn thắng” của huyện này, với không ít cảm xúc được bày tỏ.

Đặc biệt, người dân huyện này đã vỗ tay rào rào khi nghe câu phát biểu chắc nịch: “Việc đã hứa với dân mà không thực hiện thì sao dân tin. Đã hứa thì phải làm”. Không vui sao được khi lời hứa của ông Thăng đưa ra sau hàng loạt những ý kiến bức xúc của người dân được nêu.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Long, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, bức xúc cho biết dự án khu công nghiệp DIC tại địa phương treo hơn 18 năm không có triển vọng giải quyết cụ thể.

Ông Long phản ánh thêm, Hóc Môn nằm trong số những vùng thiếu nước sạch triền miên nhiều năm nay nhưng địa phương chỉ “chữa cháy” bằng những bồn chứa 5.000 lít nước, rồi người dân phải mang can đi lấy.

“Thành phố văn minh, nghĩa tình mà xách can đi lấy nước coi thấy kỳ kỳ”, ông thẳng thắn.

Dù tuổi cao sức yếu, ông Nguyễn Chí Sinh, xã Bà Điểm, cũng cố gắng lên bục nói để bật khóc khi cho rằng xã Bà Điểm nói riêng và huyện Hóc Môn nói chung là địa phương anh hùng trong chiến tranh với bao mất mát, hy sinh nhưng các chính sách được thụ hưởng vẫn chưa tương xứng và thoả đáng.

Bên cạnh đó là nhiều vấn đề nổi cộm về lãng phí, tham nhũng và suy thoái đạo đức…, ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước.

Bí thư Thành uỷ TPHCM đề nghị những việc nào cử tri bức xúc thuộc thẩm quyền của địa phương thì phải khẩn trương làm ngay; những chuyện trên tầm thì ông sẽ báo cáo lên Chính phủ và Quốc hội.

“Nhiều chuyện đâu có gì khó? Như sản xuất ô nhiễm môi trường thì phối hợp với sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý, sai thì phạt, rút giấy phép. Đây hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của địa phương”, ông khẳng định.

Bí thư Thành uỷ đề nghị trong năm nay phải hoàn thành cung cấp nước sạch cho dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, yêu cầu phạt hoặc đền tiền lại cho người dân đối với các đơn vị thu tiền nước sạch mà lại cung cấp nước bẩn.

Ông Đinh La Thăng cam kết ngoài các buổi tiếp xúc theo luật định, ông và các ứng cử viên sẽ cố gắng thu xếp tiếp xúc bà con cử tri nhiều hơn.

Sau cùng, bí thư đề nghị bà con hãy giám sát chặt chẽ lời hứa của chính ông cũng như các ứng cử viên khác.

Mừng hay lo?

“Chuyện người dân các quận huyện phía tây bắc của TPHCM mừng là lẽ đương nhiên rồi. Bởi những bức xúc bao năm của họ được giải toả nhờ chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TPHCM – mà cụ thể ở đây là bí thư.

Thế nhưng đối với những người sống hơn gần hết cuộc đời ở Sài Gòn như tôi lại thấy lo”, ông Nguyễn Tường Thanh, cán bộ hưu trí ngành giáo dục, chia sẻ.

Theo ông Thanh qua sự việc chỉ đạo của bí thư Đinh La Thăng trong việc làm đường, xây nhà cho người có công ở Củ Chi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một lỗ hổng rất lớn trong công tác “đền ân đáp nghĩa” ở địa phương này.

Hàng loạt câu hỏi sẽ được đặt ra: nếu không có chỉ đạo thì sự mong mỏi của các mẹ cứ thế chờ?

Tiền xây nhà, làm đường nếu lấy từ nguồn quỹ chăm lo người có công thì rõ ràng trước đây các địa phương này ém tiền?…

Tương tự, ở câu chuyện thu mua sữa của Vinamilk, qua làm việc mới vỡ lẽ ra người sai ở đây là chính quyền huyện. Bởi chính quyền Củ Chi không hề quan tâm đến khó khăn của con em huyện mình, để đến khi bị truy mới nói thật “chưa tiếp xúc với nhà thu mua”.

“Chính quyền mà làm lơ hay không biết đến những khó khăn của người dân của mình thì coi như thua”, ông Trần Đình Hoà, một giảng viên đại học, thẳng thắn.

Và cũng theo ông Hoà, những bức xúc của người dân Hóc Môn phản ánh đến ông bí thư Đinh La Thăng thể hiện rất rõ kiểu làm việc không sâu sát, ngó lơ quyền lợi của người dân của chính quyền.

Cuối cùng, ông Hoà nhấn mạnh: Việc chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ là vì dân, nhưng chuyện của địa phương mà cứ để bí thư chỉ đạo là cái lo lớn nhất mà con dân phải gánh hiện nay. Điều này cần phải chấn chỉnh ngay thì Củ Chi và Hóc Môn mới thực sự sướng!

Hoài Thanh – Đằng Giang
Thế Giới Tiếp Thị

http://tiepthithegioi.vn/doi-song/van-de-quan-tam/kho-co-bi-thu-thang-la-mung-hay-lo/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét