Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

(2) Quan chức thời thổ tả

Quan chức thời thổ tả (phần II)
Đã định thôi, không bàn về khổ nạn Formosa Hà tĩnh nữa, nhưng rồi nghe các quan chức phán bảo mới thấy mình thật là kẻ nhỏ nhen cố chấp, thiển cận, không nhìn xa, và bao dung độ lượng như quan lại VN.
Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát 
các hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường
Đây, ông Lương Duy Hanh – Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường), nói về môi trường như thế này: Về vấn đề môi trường. Môi trường chỉ là một căn cứ nhỏ trong việc cho phép hoạt động hay không thôi. Vấn đề trước đây điều chỉnh ĐTM (đánh giá tác động môi trường)-viết tắt của báo Dân Trí– và vừa rồi Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân có phát biểu, về mặt khoa học trên thế giới thì nếu đưa nguồn thải càng xa, có độ khuếch tán càng rộng thì khả năng gây ô nhiễm càng giảm. Trước đây định thải ra sông Quyền nhưng nếu thải sông Quyền thì ô nhiễm còn nguy hại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thải ra biển.

Thì ra theo tầm nhìn xa của các quan chức thì môi trường chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Có chút xíu vậy mà ầm ĩ cả lên, đúng là dư thời gian, công sức. Cá chết con này thì còn con khác ở chỗ khác bơi tới, với lại nước bạn đang chuẩn bị cấm đánh bắt cá, ngư dân không ra khơi thì càng hay. Phải là câu chuyện đầu tiên trước. Tiền. Tiền. Tiền cái đã.


Có khó mới ló cái khôn, qua cơn khổ nạn này mới thấy quan lại nước ta tài giỏi. Xin đọc tiếp:

Về phía Bộ, chúng tôi thấy rằng về mặt khoa học trên thế giới người ta xả thải ra ngoài biển, khả năng pha loãng môi trường tốt hơn. Sông Quyền là sông nhỏ thôi, vừa rồi Hà Tĩnh lại ngăn đập lấy nước nên sẽ không có nước, nếu thải ra đó thì nó sẽ thành sông chết. Việc chuyển từ sông Quyền ra biển, về mặt khoa học và kỹ thuật thì hoàn toàn có thể xử lý được, cả thế giới người ta làm thế rồi. Cái đó là tốt, không có vấn đề gì.

Nói nôm na, theo ý của ngài cục trưởng, thì con sông đó nhỏ quá, không kham nổi chất thải, biển to hơn nên OK. Ngài xem vấn đề giải quyết rác thải độc hại chỉ đơn giản là chọn cái hố nào đủ to để chứa rác. Ban giám đốc Formosa Hà tĩnh còn chờ gì mà không tiến cử hai đại quan xứ An Nam sang Đài loan quốc để họ cố vấn cho cách xử lý mười mấy ngàn tấn rác thải độc mà quí công ty Formosa còn lấn cấn cất trong kho. Cứ tống thẳng mẹ nó ra biển. Tống không hết thì đem sang đây, chúng tôi tống giúp. Vâng, cái đó là tốt, không có vấn đề gì. Chỉ dăm ba con cá chết vì không may vương lụy, vài anh ngư dân đóng kịch khóc lóc, mấy đứa con nít thiếu ăn chảy nước miếng them thuồng, nhìn con cá mà không dám đem về nấu ăn. Chuyện nhỏ.

Xưa nước An Nam tự hào có lưỡng quốc trạng nguyên, nay nước An Nam mới danh giá hơn có ít nhất là hai lưỡng quốc diệt môi trường.

Này mà luật môi trường của An Nam ghê lắm, không những giới chuyên môn mà người dân cũng có quyền giám sát đó nghe, phen này thì bọn đầu tư nước ngoài chỉ có cháy túi. Đừng tưởng bở. Cả thế giới nên đến An Nam xứ để học tập luật, luật này gọi là luật môi trường nhân dân.

Họ (Formosa Hà tĩnh) có thể xả nước trên bề mặt, có thể ở một cái hồ trước khi xả ngầm thì không có vấn đề gì. Tức là phải để cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước bất kỳ lúc nào đều có thể đến kiểm tra đột xuất. Mục tiêu của luật là thế.

Quan chức An Nam không những giỏi giang về chuyên môn mà còn về lý luận, thế cho nên sau một hồi đấu trí ông quan chức này cho biết: Ông Phó Tổng giám đốc cũng rất cầu thị, nói rằng đã đầu tư vào đây lớn, không có ý định gian trá. (em sợ zồi, em biết nỗi zồi).Và vì đúng là bậc chí nhân quân tử cho nên kẻ tiểu nhân phải… Bây giờ họ tâm phục khẩu phục rồi.

Đối diện với một vấn đề nghiêm trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy, về không gian thì chạy dài gần suốt cả vùng biển miền trung, từ Hà tĩnh đến Đà nẵng, về thời gian thì hệ lụy có thể kéo đến năm mươi năm sau, theo đánh giá của một chuyên gia Pháp (xem bài phỏng vấn ông Jean Hetzel của đài RF), lẽ ra phải có một ban nghiên cứu đánh giá tình hình một cách độc lập, thuộc về lập pháp, thì lại đẩy ra một quan chức phát biểu ngu ngơ như vậy thì làm sao mà đất nước không tan nát. Làm việc với một tập đoàn cở Formosa mà trình độ quan chức như vậy thì môi trường không bị hủy hoại, tài nguyên không bị cạn kiệt thì mới là chuyện lạ.

Không xin lỗi, tôi lại hồ đồ rồi, đã có một ban thẩm định được thành lập. Theo tin báo Dân Trí: Ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh tranh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, Sở đã xin ý kiến Bộ VH,TT&DL thành lập ban thẩm định xác định hành vi vi phạm trong vụ việc mặc bikini bán hàng. Sở sẽ sớm ra văn bản xử phạt đối với đơn vị vi phạm này.

Nguyễn Hoàng Phố
7-5-2016
(Ba sàm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét