Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Tổ quốc ơi tỉnh dậy đi thôi...

TỔ QUỐC TÔI ĐÂU?
Tổ quốc ơi tỉnh dậy đi thôi...

Để nghe tiếng kêu cứu vọng về
Từ biển cả miền Trung đầy xác cá
Do lũ bạn tàu tàn phá quê hương ta

Dậy để thấy nỗi đau của đồng bào
Với cảm giác của niềm tin đánh mất
Sống trong bất an với những điều giả thật
Gánh nặng giang sơn biết gửi về ai?!

Người dân nghèo kiên cường trước thiên tai
Nhưng ko chịu nổi trước âm mưu tàn độc
Khi cái chết đang ngày đêm thường trực
Thì bình an tìm thấy ở nơi đâu?!

Dậy mà xem con cháu giẫm đạp nhau
Lợi ích đồng tiền che khuất tình đồng loại
Dậy để thấy những cơn đau quằn quại
Của người dân vô tội lầm than!

Dậy để thấy một đất nước Việt Nam
Lịch sử bốn ngàn năm gầy dựng
Dậy để thấy hồn thiêng sông núi hận
Dân tộc mình đang để mất giang sơn!

Thơ: Phan Quang Phóng
Trình bày: Quang Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét