Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Trong 2 ngày, kỹ sư TQ xây xong cầu 1300 tấn

Chưa mất đến 2 ngày, kỹ sư Trung Quốc xây xong cầu 1300 tấn
Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đạt một kỷ lúc về tốc độ xây dựng “chóng mặt” của mình. Cách đây vài ngày, các kỹ sư xây dựng Trung Quốc đã hoàn tất công việc xây dựng và sữa chửa cây cầu San Yuan nặng tới 1.300 tấn tại Bắc Kinh chỉ trong vòng 43 tiếng đồng hồ! Trước đó vào tháng 3/2015, một tòa nhà 57 tầng tại tỉnh Hồ Bắc đã được xây xong chỉ trong 19 ngày.
Do việc tiếp nhận tới 200.000 lượt lưu thông mỗi ngày trong hơn 30 năm qua đã khiến cây cầu này xuống cấp nghiêm trọng đặc biệt là, ban lãnh đạo thành phố Bắc Kinh đã ra chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục mọi hỏng hóc và hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể vì đây là điểm giao thông quan trọng kết nối hơn 48 tuyến đường khác nhau tại Bắc Kinh, đặc biệt là mọi xe cộ muốn đi ra sân bay quốc tế Bắc Kinh đều phải đi qua đây.

Lộ ra hàng loạt sai phạm trầm trọng của vị Chủ tịch

Vụ nhìn cái mặt kênh kiệu: Lộ ra hàng loạt sai phạm trầm trọng của vị Chủ tịch
Thứ năm, 19/11/2015, (Pháp luật) - Khi xử lý những cán bộ “nói xấu” lãnh đạo tỉnh, trong biên bản làm việc và trong biên bản vi phạm hành chính, các cán bộ của đoàn thanh tra áp dụng luật khác nhau. Thậm chí khi ra quyết định xử phạt, trưởng đoàn thanh tra lại căn cứ vào luật… không có trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Theo hồ sơ, sáng 15.10, đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở TTTT An Giang gồm ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Chánh thanh tra Sở TTTT, ông Lê Giang và ông Phan Công Thực – Công an tỉnh An Giang, làm việc với ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (người bấm “like”) và bà Lê Thị Thùy Trang (người dẫn nguồn tin trên báo đăng trên facebook).

Ý kiến về vụ 'nói xấu trên Facebook'

Ý kiến về vụ 'nói xấu trên Facebook'
Việc xử lý phạt vì lời comment trên Facebook tại Việt Nam đang gây tranh cãi vì yếu tố pháp lý mơ hồ. Mấy ngày qua, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao chuyện một cô giáo ở TP Long Xuyên bị phạt 5 triệu đồng vì bình luận "nhìn cái mặt kênh kiệu" trong một đoạn đăng trên mạng xã hội có hình chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh.
Hôm 21/11, trao đổi với BBC, luật sư Nguyễn Duy Bình, Văn phòng luật sư Duy - Trinh, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xử phạt này là ‘một tiền lệ hết sức nguy hiểm”. “Người dân chỉ chê "kênh kiệu" mà bị phạt 5 triệu/người, rồi kỷ luật đảng, thuyên chuyển công tác thì thật oan uổng. Nếu vậy, chắc cả mấy chục triệu người dân Việt Nam sử dụng tài khoản mạng xã hội sẽ bị phạt hết, chỉ trừ một số người,” ông Bình nói.

Chuyện cậu bé ung thư được làm CSGT ở Đà Nẵng

Chuyện cổ tích của cậu bé ung thư được làm CSGT ở Đà Nẵng
Vậy là ước mơ của Tuấn Dũng đã được thực hiện trong ngày sinh nhật thứ 10 của mình ngay tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Những giọt nước mắt của những người chứng kiến, nhất là của người mẹ tội nghiệp không ngừng rơi khi nhìn em mặc áo vàng, đứng chào theo điều lệnh, điều khiển giao thông…

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng phát biểu cảm tưởng trong lễ sinh nhật 10 tuổi của 'binh nhì' Đỗ Tuấn Dũng- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Mỹ mở đường cho Việt Nam mua máy bay P-3 Orion

Mỹ mở đường cho Việt Nam mua máy bay P-3 Orion
Máy bay tuần tra biển, săn tàu ngầm của Mỹ P-3 Orion nhiều phần sẽ là võ khí ưu tiên được nhà cầm quyền Hà Nội điều đình mua nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh hàng hải.
Các loại võ khí chống tàu mặt nước và tàu ngầm của một 
chiếc P-3C Orion của Hải Quân Mỹ. (Hình: US Navy)
Một số báo mạng ở Việt Nam đề cập chuyện này sau khi Tòa Bạch Ốc loan báo gỡ bỏ thêm một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, qua một thông báo đưa ra trong ngày 17 Tháng Mười Một. Thông báo này đề cập hai chuyện. Thứ nhất, giúp Việt Nam tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, chỉ huy và kiểm soát cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai, gỡ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương trên biển cho Việt Nam.

Obama buồn vì con

Obama buồn vì con
Tổng thống Mỹ mới đây đã chia sẻ những khó khăn của một người cha khi các con gái dần lớn lên và xa cách. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí CQ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ về nỗi trăn trở khi 2 cô con gái cưng Sasha và Malia ngày càng lớn lên và bước vào giai đoạn “ẩm ương” của lứa tuổi teen.
Ông Obama cùng phu nhân Michelle Obama
 và 2 con gái. (Ảnh: Huffington Post)
Ông Obama cho biết: “Các con vẫn yêu bạn, nhưng điều tác động lớn nhất đến bạn là việc chúng không có thời gian dành cho mình. Không phải do chúng xa lánh bạn, mà vì thời gian biểu của chúng bắt đầu dày lên và chúng có những người bạn thú vị hơn nhiều”.

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an
18/11/2012 22:50 (NLĐO) - Trong số các “con nghiện” vừa bị Công an tỉnh Long an loại ngũ trước khi được đưa về một số đơn vị, địa phương công tác này, có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác…

Ảnh minh họa
Ngày 18-11, nguồn tin từ Công an Long An xác nhận, giám đốc công an tỉnh này đã ký quyết định loại ngũ 8 chiến sĩ nghĩa vụ công an chuẩn bị ra trường, do phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy khi đang tập trung học ở trung tâm.

Ai nói xấu phạt 50 triệu.

Ai nói xấu phạt 50 triệu
Khanh Lam Nguyen - Bộ trưởng Y tế Kim Tiến là người phụ nữ xinh đẹp và có lòng từ tâm chứ không giống như một số người nói "lương y như quỉ cái"...
Ai nói xấu phạt 50 triệu.
Hà Phước Nam - Tôi thấy ông dưới này rất phong độ, nét mặt toát lên vẻ nam tính và cặp kính làm cho ông trông như một nhà bác học uyên bác!😎 Câu nói nổi tiếng mà tôi nhớ: "Bán vé số là một nghề có thu nhập cao cần nhân rộng mô hình này khắp cả nước!" Bạn có biết ông ấy là ai không?
P/s: CHÊ PHẠT 5.000.000₫

Tinh thần dầu khí là gì ?

Tinh thần dầu khí là gì ?
Trương Quang Thi - Chuyện một đại tá về hưu đi làm báo lá cải gây lùm xùm dư luận thì hôm qua giờ cũng đã nhiều người nói đến rồi. Có câu : Xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhìn sơ qua bức hình cũng có thể nhận thấy, một gã mặt trơ trán bóng, cặp mắt không nhìn thẳng, nhất định là phường tiểu nhân bỉ ổi. Cho nên chuyện hắn bẻ cong ngòi bút để phục vụ cho một thế lực nào đó cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên vô sỉ đến mức để cho người khác đến tận toà soạn chỉ tay vô trán vạch tội xuyên tạc mà thái độ vẫn không cầu thị, khuôn mặt vẫn lầm lầm ẩn sâu nhiều hàm ý đó cho ta thấy rằng cần hết sức đề phòng loại người này. Nhưng tôi vẫn tin rằng mấy luật sư liên quan hiểu thừa điều ấy nên tôi không cần phân tích thêm làm gì, lố quá lại thành ra múa rìu qua mắt thợ.

GS Dũng: Rất nhiều người Việt ham tiền, vô cảm, hèn nhát

GS Nguyễn Lân Dũng: Rất nhiều người Việt ham tiền, vô cảm, hèn nhát
HÀ NHI (GDVN) - GS.NGND Nguyễn Lân Dũng chỉ ra 5 tính xấu của không ít người Việt Nam đó là: Ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào".
"Tham lam còn dẫn đến mất uy tín quốc tế..." - 
GS. Nguyễn Lân Dũng nói về tính xấu của người Việt. 
Lời tòa soạn: PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: Người Việt hiện đại xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ, sính ngoại, sính hình thức,... còn với GS Nguyễn Lân Dũng thì: "Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội (cái gọi là chủ nghĩa mackeno) - Tôi cho đó là cái xấu nhất đang kìm hãm sự phát triển của xã hội ta, cản trở việc phát huy các thành tựu của sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi với GS.Nguyễn Lân Dũng xung quanh vấn đề này.

Khi nghĩa thầy trò chỉ là sự đổi chác

Khi nghĩa thầy trò chỉ là sự đổi chác
Nguyên Khôi - Có phải tại Việt Nam, tình nghĩa thầy trò bây giờ chỉ còn là sự đổi chác trong trường học, nên khi bước ra ngoài xã hội, chẳng còn mấy học trò nặng tình mang theo hình ảnh người đã dạy mình? Thống kê của trang tin therichest.com cho rằng giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị... nhưng ở Việt Nam hiện nay, thực tế lại khác.
Thần tượng của học sinh hiện nay không phải là thầy cô mà là những ngôi sao giải trí
Từ lâu, giáo viên ở Việt Nam bị coi là nghề không làm ra nhiều tiền, thậm chí đó là ngành nghề cần được xã hội hỗ trợ. Trong mắt các phụ huynh, quà cáp thế nào cho thầy cô giáo của con trong những dịp lễ tết là điều họ quan tâm, nhằm giúp cho con họ hưởng được điều kiện học hành tốt nhất.

Kiểm tra nhà thổ, ko thấy em cave nào mất trinh!

Kiểm tra nội bộ, Hà Nội không thấy ai tham nhũng!
TTO - Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2015 của UBND TP gửi HĐND TP Hà Nội nêu rõ “qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng”.
Ảnh Blog minh họa
Ngoài ra, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi thành công vụ để cấp, bán đất trái thẩm quyền, xác nhận không đúng nguồn gốc đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp thức khống hồ sơ, chứng từ trong thi công công trình để chiếm đoạt tài sản nhà nước; lập khống, làm giả chữ ký hồ sơ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

"Truyện Dài Kỳ", một chuyên mục nhật báo trước 1975

"Truyện Dài Kỳ", một chuyên mục nhật báo trước 1975
Lê Văn Nghĩa - Lâu lắm rồi, chữ phơi-dơ-tông (feuilleton- Truyện dài kỳ) không còn xuất hiện trên các trang báo Việt Nam. Nếu như các chuyên mục với những thể loại điều tra, phóng sự, bình luận, viết tin…được dạy, nghiên cứu, đề tài luận văn thạc sĩ, tiến sĩ thì phơi-dơ-tông truyện dài kỳ (TDK) không được nhắc đến và nhìn nhận như một chuyên mục đã từng tồn tại trên báo chí Việt Nam từ xa xưa và khoảng năm 1987 – sau ‘Ván Bài Lật Ngửa’ trên báo Tuổi Trẻ, chuyên mục này đã biến mất. Báo chí hiện nay không còn chuyên mục TDK nữa!
Tạm thời định nghĩa phơi-dơ-tông là Truyện Dài kỳ, chưa in thành sách, được đăng hàng ngày, hoặc hàng tuần trên báo, hay tạp chí, là một ‘phát minh’ của làng báo Pháp từ thế kỷ 19. Tờ báo ‘Siècle’ (Thế kỷ) vào năm 1835 đã đăng một truyện dài kỳ về phong tục ở Tây Ban Nha. Thật đáng tiếc, truyện dài kỳ nầy chỉ đăng được 4 kỳ thì ‘ngủm củ tỏi’ vì bạn đọc chê không hấp dẫn.

Khâm phục: Xem Nga dội bom, tên lửa xuống đầu IS

Xem Nga dội bom, tên lửa xuống đầu IS
Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ những đoạn video về các vụ tấn công trừng phạt nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Xem Nga ném bom, bắn tên lửa vào các mục tiêu ISBộ 3 máy bay ném bom chiến lược Nga bao gồm Tupolev Tu-22M3 Backfire C, Tu-95MS Bear-H và Tu-160 Blackjack đã thả những quả bom thông minh và tên lửa hành trình xuống Syria. Các máy bay này đều xuất phát từ các sân bay Nga.
Hãng thông tấn RT đưa tin, các cuộc không kích trên diễn ra không lâu sau khi Nga xác nhận chiếc máy bay chở khách rơi tại Ai Cập hôm 31/10 là do bị khủng bố gài bom.

Chất vấn Thủ tướng Dũng: Hỏi hay hơn đáp

Chất vấn Thủ tướng: Hỏi hay hơn đáp
Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2015-11-20 Cảm nhận chung được ghi nhận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không nói được điều mà cử tri muốn nghe và đại biểu đã hỏi. Đó là Chính phủ đã làm gì khác ngoài những lời nói suông, không có hành động tích cực đối với việc mất chủ quyền biển đảo. "Bản thân tôi trông chờ, sau phát biểu của Thủ tướng thì Thủ tướng sẽ nghe và trả lời trực tiếp những câu hỏi cụ thể của các đại biểu Quốc hội. Nhưng điều này đã không xảy ra, đó là điều đáng tiếc mà nhiều người dân, nhiều cử tri đã trông chờ". Nguyễn Đăng Quang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi chất vấn 
trước Quốc hội vào ngày 18/11/2015. chinhphu.vn
Quốc hội Việt Nam dành ba ngày chất vấn kết thúc nhiệm kỳ của Chính phủ cũng như bản thân Quốc hội. Tuy vậy những ai quan tâm tới thời cuộc đã chú mục vào buổi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18/11/2015.

Sóc Trăng xây tượng Quan Vân Trường nhìn ra Biển Đông?

Sáng kiến vĩ đại, Quan Công đứng trấn thủ nhìn ra biển Đông để giúp Trung Quốc bảo vệ Việt Nam, tỉnh cực Nam xinh đẹp của Trung Quốc. Có lẽ cũng nên dẹp bỏ các tượng anh hùng Việt Nam để thay bằng các anh hùng Trung Quốc cho tương xứng. Dự án thế này mà các cơ quan chức năng tỉnh cũng xem xét thì đúng là có vấn đề về đầu óc hoặc mùi tiền Trung Quốc.
Đề xuất xây tượng anh hùng Trung Quốc nhìn ra Biển Đông?
VTC20/11/2015 Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đang xem xét một dự án xây dựng khu du lịch tâm linh tại khu vực thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), trong đó hạng mục quan trọng nhất là bức tượng Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) với chiều cao dự kiến 36m. 
Thời gian xây dựng dự kiến từ 2-3 năm. Trong đó, công trình quan trọng nhất để tạo điểm nhấn, thu hút của khu du lịch là tượng Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) với chiều cao dự kiến là 36m bằng vật liệu bê tông cốt thép.
Vĩnh Châu, nơi được đề nghị xây tượng anh hùng Trung Quốc
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp với đại diện Công ty CP Thương mại sản xuất bao bì Thành Lợi (có trụ sở tại TP.HCM) để bàn về Dự án xây dựng Khu Du lịch tâm linh - biển Vĩnh Châu.

Đà Nẵng bất bình vì Huế cho TQ thuê đèo Hải Vân

Đà Nẵng bất bình vì Huế cho Trung Quốc thuê đèo Hải Vân
2014-11-21 Với người dân Đà Nẵng, việc người Trung Quốc xuất hiện một cách mờ ám và bí ẩn ở thành phố này, trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, sau này đường Hoàng Sa đổi tên thành Võ Nguyên Giáp là việc không thể chấp nhận được bởi quá sức nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Bây giờ cộng thêm chuyện nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho người Trung Quốc thuê một phần đèo Hải Vân để xây dựng khu du lịch sinh thái là một chuyện động trời, vượt quá sức chịu đựng của những người có ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc.
Vịnh Lăng Cô, sát nơi xây dựng khu 
du lịch sinh thái của Trung Quốc.RFA
Lỗi của quân đội?
Môt cư dân Đà Nẵng tên Tiên, chia sẻ: Đây là lỗi của quân đội, đừng đổ cho chính quyền. Lỗi của quân đội vì đây là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của anh là về mặt quốc phòng là tất cả mọi động thái về quốc phòng trong khu vực của anh là anh phải chịu trách nhiệm chứ. Làm sao đổi lỗi cho chính quyền của Huế được. Giờ trong quân khu V thì phải thuộc trách nhiệm của quân khu V. Đứng về nguyên tắc phân nhiệm thì bây giờ nó thuộc về trách nhiệm của quân đội, quân đội bảo không được làm ở đó thì anh không được làm. Tại vì nó bắt anh chịu trách nhiệm, anh phải giải trình, quân đội có quyền đó. Thật không hiểu được.”

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Bia ôm thác loạn: Có tiền… chiều tới bến

Bia ôm thác loạn: Có tiền… chiều tới bến
Lê Dũng - Hàng loạt nhà hàng, quán ăn chúng tôi đặt chân đến đều có chung một cảnh thác loạn. Từ những màn biểu diễn thoát y, tắm bia, rồi dùng chỗ kín để khui bia, bắn súng… cho đến hành lạc tại chỗ đều có.
Được khách bo nhiều tiền, tiếp viên chiều tới bến.
Theo sau một cuộc họp tổng kết về công tác phòng chống tệ nạn xã hội với những con số “quá đẹp”, để chứng minh thực tế chưa phải như vậy, một bạn đọc đã đưa PV đi thực tế ngay tại địa bàn quận Bình Thạnh – nơi có trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn TPHCM để rõ thực hư. Hàng loạt nhà hàng, quán ăn chúng tôi đặt chân đến đều có chung một cảnh thác loạn. Từ những màn biểu diễn thoát y, tắm bia, rồi dùng chỗ kín để khui bia, bắn súng… cho đến hành lạc tại chỗ đều có. Thậm chí có những chuỗi nhà hàng, karaoke tự nhận mình là “tập đoàn” với 12 điểm phục vụ…

Một công văn trái pháp luật ?

Một công văn trái pháp luật ?

LS Trần Vũ Hải kể chuyện gặp Nguyễn Như Phong

LS Trần Vũ Hải kể chuyện gặp Nguyễn Như Phong
Vu Hai Tran - Do có việc gia đình đột xuất, nên tôi quyết định mọi việc liên quan sự việc bắt giữ trái pháp luật tôi ngày 12/11/2015 do các luật sư đại diện và bảo vệ tôi thực hiện và cung cấp thông tin. Tuy nhiên hôm nay báo của ông Nguyễn Như Phong cung cấp tin "luật sư Trần Vũ Hải trốn sang Mỹ". Vì vậy tôi buộc phải đến trụ sở báo Petrotimes thăm ông Phong hỏi xem ông dựa vào nguồn tin nào để đưa tin này ?
Chiều nay, tôi và các đồng nghiệp làm việc với ông Phong. Sau khi thấy mặt tôi, ông thừa nhận thông tin trên không chính xác, ra lệnh gỡ bài ngay và đính chính, đồng thời xin lỗi tôi về bài này. Chúng tôi nói chuyện tiếp về 5 bài của báo điện tử Petrotimes về tôi trong tuần vừa qua. Tôi khẳng định những nội dung trong các bài này không đúng sự thật về tôi và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi. Ông Phong đồng ý gỡ 5 bài này ngay. 

Đi tù vì chặt 12 cây tràm, chặt cây ở HN thì lên Chủ tịch ?

VỤ TÁM NGƯỜI ĐI TÙ VÌ CHẶT 12 CÂY TRÀM
Chặt 12 cây tràm bị tội, chặt cây Hà Nội thì sao?
(PL)- Nếu chặt 12 cây tràm mà phải đi tù thì chuyện đốn hạ 500 cây cổ thụ ở Hà Nội chắc phải ở tù rục xương! Tòa phúc thẩm tuyên y án các bị cáo chặt 12 cây tràm / Đợi tòa quá lâu, các bị cáo xin đi... ăn cháo / Đề nghị hủy án vụ tám người bị tù vì chặt 12 cây tràm / Tám người đi tù vì cưa… 12 cây tràm
Tám người ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) sau khi nhận chuyển nhượng (trái phép) đất lâm nghiệp của Nhà nước mà cứ tưởng là đúng luật nên tiến hành “dọn cỏ, chặt cây” để canh tác. Thế là họ bị kết tội hủy hoại tài sản vì đã chặt 12 cây tràm (trị giá hơn 10 triệu đồng) của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.

Việt Nam đã thực sự tụt hậu do phát triển “lạc điệu”

Việt Nam đã thực sự tụt hậu do phát triển “lạc điệu”
Tư Giang - Việt Nam đã thực sự tụt hậu, và tụt hậu ngày càng xa hơn so với phần còn lại của thế giới vì mô hình phát triển “lạc điệu”. Đây là nhận xét của nhiều nhà kinh tế hàng đầu đất nước tại diễn đàn tổng kết 30 năm Đổi mới giai đoạn 1986 – 2015 được tổ chức hôm nay, ngày 19-11, tại Hà Nội.
Tính từ 2015, Việt Nam phải mất lần lượt 10, 12 và 17 năm nữa để vượt qua mức Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia đã đạt được ở năm 2011. Ảnh: TL TBKTSG
Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đơn vị phối hợp với các cơ quan khác tổ chức sự kiện này, phải “rào trước” rằng diễn đàn nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 62 của Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2015 nhằm tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam so sánh với phần còn lại của thế giới.

TBT PetroTimes Nguyễn Như Phong đã xin lỗi LS Hải

Luật sư Trần Vũ Hải vẫn đang ở Hà Nội
Chiều 20/11, Luật sư Trần Vũ Hải đã đến trụ sở Báo điện tử PetroTimes để giải đáp những thắc mắc trước thông tin “bỏ sang nước Mỹ”. Tổng biên tập Nguyễn Như Phong đã xin lỗi ông Hải về bài báo trên.


Tổng biên tập Nguyễn Như Phong làm việc với LS Trần Vũ Hải và các cộng sự
Sáng 20/11, Báo điện tử PetroTimes đã đăng tải thông tin: Nguồn tin riêng báo rằng Luật sư Trần Vũ Hải đã bỏ sang Mỹ. Sau khi có nguồn tin trên, Báo điện tử PetroTimes đã tiến hành xác minh. Chiều cùng ngày, Luật sư Trần Vũ Hải cũng các cộng sự đã đến trụ sở Báo điện tử PetroTimes để giải đáp những nghi vấn nêu trên.

LS Trần Vũ Hải gặp Tổng biên tập Báo PetroTimes

LS Trần Vũ Hải gặp Tổng biên tập Báo PetroTimes
Tran Thu Nam avec Vu Hai Tran 14h30 ngày 20.11.2015 Luật sư Trần Vũ Hải cùng các LS đến gặp Tổng biên tập Báo Petro Times Nguyễn Như Phong để tặng quà đi Mỹ về.

Luật sư Trần Vũ Hải 'trốn' sang Mỹ?

Tni đưa lên rồi bị BBT petroTimes xóa:
(PetroTimes) - Ngày 19/11, theo nguồn tin riêng của PetroTimes, Luật sư Trần Vũ Hải - người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra về những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ sang nước Mỹ. LS Trần Vũ Hải trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của người dân / Là luật sư, sao lại hành xử như thế! / Khởi tố vụ án 2 luật sư bị hành hung
Luật sư Trần Vũ Hải
Trước đó, ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội(PC45, Công an Hà Nội) đã triệu tập Luật sư Trần Vũ Hải để làm rõ những dấu hiệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Luật sư Trần Vũ Hải bị tình nghi nhận tiền hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân tại các các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.

Các biểu tượng trên thế giới đổi màu cờ Pháp

Các biểu tượng trên thế giới đồng loạt đổi màu cờ Pháp
Nhiều công trình lớn trên thế giới được thắp sáng với ba màu xanh, trắng, đỏ để cùng cầu nguyện cho nước Pháp. Cầu cảng Harbor, tòa nhà Opera House của Australia được thắp sáng rực rỡ trong đêm để cùng cầu nguyện và thể hiện tình hữu nghị giữa 2 nước. Ảnh: theguardian


Trên trang twitter của Thống đốc New York, hình ảnh tòa nhà thương mại One World được thắp sáng với màu cờ của Pháp được chia sẻ nhanh chóng. Ông Andrew chia sẻ rằng, hệ thống đèn chiếu sẽ được duy trì trong nhiều ngày tới. Ảnh: twitter

IS không ngu như các Ngài tưởng!

IS không ngu như các Ngài tưởng!
Tổng thống Putin nói: “Tôi muốn nói với những người đang nghĩ và hành động như vậy rằng: Thưa các ngài đáng kính, các ngài đang giao thiệp với những kẻ rất tàn bạo nhưng hoàn toàn không ngu ngốc, không ngây thơ. Họ không ngu ngốc hơn các ngài và rõ ràng không biết ai đang lợi dụng ai”.
Có hơn 40 quốc gia tài trợ cho IS trong đó có một số quốc gia trong nhóm G-20. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20-Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thật đã khiến dư luận nhận rõ việc một số quốc gia “chơi con bài IS” nhằm thực hiện mưu đồ chính trị cho mình.

"Chỉ cần 3 ngày là biến VN thành tỉnh của TQ"

Báo TQ xấc xược: 
"Chỉ cần 3 ngày là biến Việt Nam thành tỉnh của TQ"
Báo Trung Quốc tiếp tục giở giọng xuyên tạc cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và kinh tế hợp pháp trên Biển Đông của Việt Nam, đe dọa dùng vũ lực xâm lược. "Một khi Quân đội Trung Quốc tiến hành “phản kích” (xâm lược) toàn diện đối với Việt Nam thì không đến 3 ngày là có thể “nắm được” (cướp được) toàn bộ Việt Nam".

Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận 
trên Biển Đông vào tháng 3 năm 2013 (ảnh tư liệu minh họa)
Tờ “Tầm nhìn” (qianzhan) Thâm Quyến - Trung Quốc ngày 15 tháng 8 đăng bài viết sặc mùi “hỏa lực mồm”, kèm theo giọng điệu xấc xược cho rằng, từ khi Trung Quốc hạ đặt (phi pháp) giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 ở Hoàng Sa (TQ gọi là Tây Sa) (thực chất là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam), Việt Nam đã bắt đầu cuộc chiến “tranh đoạt” (đấu tranh bảo vệ) chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam “kín tiếng”, ít “gây phiền phức” cho Trung Quốc.

Lao động VN: Lười, ăn cắp, vô kỷ luật...

Lao động VN: Lười, ăn cắp, vô kỷ luật...
Nguyen Quang - Nhân dịp 300 lao động Trung quốc vào VN ??
Người Annam thần thánh, riêng về lao động, không thể sách được với người Trung hoa thần thánh. Lao động Annam hết sức lười, nếu ko có đốc công ( người nước ngoài ) hay sếp soi, thì họ làm vật và vật vờ như ma trơi. Mỗi khi có sếp, thì làm hăng say lắm.
( ảnh ăn cắp đlq : )
Lao động Annam cũng hay đi ỉa, nhiều anh chị đi ỉa rồi ngồi mẹ ở đó cho sướng cái thân già, khiến các sếp trưởng ở khu công nghiệp phải cấm ỉa, dcm chúng mài ỉa đéo gì mà ì ạch cả nửa tiếng, ơ kìa cứt bằng thép hay sao ???

Về việc bị công an kiểm tra hộ khẩu đêm khuya

Về việc bị công an kiểm tra hộ khẩu đêm khuya
Phạm Lê Vương Các - Sau khi xem qua clip do ông Hoàng Dũng đăng tải trên facebook cá nhân, ghi hình lại việc công an phường đòi vào nhà Ông để kiểm tra hộ khẩu vào lúc 23h30 ngày 25/10, nhưng Ông đã không chấp hành cho việc kiểm tra này, vì theo như ông nói, việc kiểm tra hộ khẩu theo Luật Cư trú cần phải xuất trình “Quyết định kiểm tra của Chủ tịch Quận”.
Trước tiên, tôi xin được chia sẻ với Ông là không có quy định nào như thế cả. Quy định hướng dẫn về việc kiểm tra hộ khẩu, đăng ký lưu trú, tạm trú theo Luật Cư trú thì công an khu vực có thẩm quyền kiểm tra hộ khẩu, đăng ký lưu trú, tạm trú vào bất kỳ lúc nào. Thẩm quyền này được quy định trong khoản 4, điều 26, Thông tư 35/2014/TT-BCA là “cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm tra trực tiếp việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý."

Cảnh sát khu vực: HÃY BIẾT NÓI "KHÔNG!"

Cảnh sát khu vực: HÃY BIẾT NÓI "KHÔNG!"
Hoàng Dũng 23:20 ngày 18/11 Phan Hoàng Long gọi cho tôi nói: Nhà em bị cảnh sát khu vực (CSKV) dẫn 2 dân phòng và vài người mặc thường phục tới đòi kiểm tra hộ khẩu. Tôi hỏi Long xem đã đăng ký tạm trú đầy đủ chưa thì được biết Long đã làm thủ tục này cách đây 2 ngày. (Long lúc này đang ở nhà chú của Long - chú Quý - cách nhà Long không xa). Tôi hỏi thêm và biết chắc chắn rằng Long và gia đình đã chấp hành luật đầy đủ liền nói: Em đừng mở cửa, bảo họ cần gì thì sáng mai quay lại. Long ok.
(Về chuyện kiểm tra hộ khẩu của người dân ban đêm xin xem thêm ở comment và có thể là một bài viết sắp tới của tôi, sẽ thấy hành động này người dân hoàn toàn có quyền từ chối hợp tác, chấp hành mà không thể hạch sách họ được).

20/11: Chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa ?

Chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa ?
Trương Quang Thi - Chiều qua thằng bạn điện ghé qua phụ tao làm bữa cơm mừng ngày nhà giáo cho con vợ, con bé nhỏ nó ốm nên rấm rức tao chẳng làm được gì cả. Xong việc hai thằng ngồi uống nước chè thì vợ nó bê về một lẵng hoa với hơn chục cái phong bì, tới cửa nó nhìn quanh rồi cho lẵng hoa vào sọt rác. 
Thằng chồng đang ngồi uống nước với mình trong nhà nói :
- Ông thấy không ? Ít nhất là hơn năm trăm bạc. Sứ mệnh của nó chỉ diễn ra 1 phút giữa người cho và người nhận là xong. Thật lãng phí quá trời !

LS Tran Thu Nam: VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ
Tran Thu Nam Đây là văn bản do các Luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí cho tôi soạn thảo, hiện nay đã có hơn mười Luật sư ký tên vào văn bản này. Được sự đồng ý của các Luật sư, tôi công khai văn bản này để vận động thêm các Luật sư khác tiếp tục tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi và Luật sư Lê Văn Luân. Luật sư nào tham gia trợ giúp xin nhắn tin để tôi làm thủ tục mời Luật sư theo đúng quy định. Các Luật sư của tôi nói rằng, chúng ta đang bảo vệ chính chúng ta. Luật sư Trần Đình Triển nói với tôi rằng "Họ đã đánh một Luật sư thì họ sẽ tiếp tục đánh thêm các Luật sư khác, họ đã bắt giữ tuỳ tiện một Luật sư thì họ sẽ tiếp tục bắt giữ tuỳ tiện các Luật sư khác". Trân trọng,

Chân dung một Karl Marx đời thực

Chân dung một Karl Marx đời thực
Jonathan Sperber cho rằng, theo nhiều cách, Marx là “một nhân vật nhìn về quá khứ”, người có tầm nhìn về tương lai được định khuôn theo những hoàn cảnh khác hoàn toàn so với bất kì hoàn cảnh nào phổ biến ngày nay:
Quan điểm của Marx trong vai trò một người có những ý tưởng định hình nên thế giới hiện đại giờ đã hoàn tất vai trò lịch sử của mình, và đã đến lúc cần một hiểu biết mới về ông như một khuôn mặt của một thời kì lịch sử trong quá khứ, một thời kì càng lúc càng cách xa chúng ta: thời đại của Cách mạng Pháp, của triết học Hegel, của những năm tháng đầu tiên của quá trình công nghiệp hoá tại Anh và của nền kinh tế chính trị bắt nguồn từ đó.

Bí thư Đà Nẵng nói về lao động Trung Quốc

Hoan hô bác Xuân Anh, cứ thế cố lên... Tuy nhiên có điều hơi ngạc nhiên: chuyện lao động Trung Quốc đã có từ lâu, bác Anh mới chỉ là Bí thư từ tháng trước, còn trước đó và hiện nay vẫn là đương kim Phó chủ tịch thành phố, thế mà lại không biết việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã cho phép đưa lao động TQ vào. Vậy UBND làm chuyện lớn này mà không thảo luận lấy ý kiến của Phó chủ tịch thành phố à ?
Bí thư Đà Nẵng nói về lao động Trung Quốc
Ông Nguyễn Xuân Anh, Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vừa trả lời phỏng vấn báo Infonet về việc đưa lao động Trung Quốc vào làm việc trong địa bàn thành phố. Lẽ ra họ phải trao đổi với tôi một tiếng vì việc này liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng chứ có phải chuyện đùa đâu... Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.
Ông Nguyễn Xuân Anh vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy hồi tháng 10
Báo này cho hay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã cho phép Công ty TNHH Sichuan Huashi (Trung Quốc) đưa 300 lao động từ Tứ Xuyên qua Đà Nẵng xây khách sạn JW Marriott do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores (có lãnh đạo cũng là người Trung Quốc) làm chủ đầu tư.

Tôi đi nộp phạt giao thông

Tôi đi nộp phạt giao thông
Nguyễn Khắc Giang - Đi qua một số nước, tôi thấy ở Việt Nam là nơi có nhiều cảnh sát giao thông trên đường phố nhất, nhưng mức độ vi phạm cũng thuộc loại nhiều nhất. Cảnh sát, dù có ba đầu sáu tay, cũng khó mà bắt hết người phạm luật. Điều này dẫn đến một tình trạng vừa buồn cười vừa nhức nhối: cảnh sát giao thông bắt người phạm luật như gấu vớt cá, bắt được ai thì xử người đó. Với cơ chế như vậy, những người chấp hành luật nhất lại chịu thiệt thòi nhất, do họ không dám “liều” bỏ chạy khi bị tuýt còi. Điều làm người ta thấy bất mãn thường không phải là mất bao nhiêu tiền, mà là sự bất công.

Giao thông tại Hà Nội
Vừa rồi tôi phải đi nộp phạt lỗi vi phạm hành chính khi tham gia giao thông, lần thứ hai trong 15 năm tôi sống ở Hà Nội. Lần đầu cách đây đã hơn 10 năm, quãng thời gian chứng kiến rất nhiều đổi thay của thủ đô, từ việc mở rộng địa giới hành chính, đại lũ lụt năm 2008, rồi biết bao nhiêu công trình lớn nối đuôi nhau ra đời. Thủ tục hành chính xử lý vi phạm, ngạc nhiên thay, vẫn còn nguyên như ngày hôm qua.

Vụ án Ba Sàm: Xử hay thả?

Vụ án Ba Sàm: Xử hay thả?
"...Trong trường hợp không điều tra được không kết luận được, các cơ quan điều tra không chứng minh được thì về nguyên tắc đúng ra họ phải đưa điều tra bổ sung, nhưng bây giờ thời hạn điều tra bổ sung theo luật đã hết thì họ sẽ phải đình chỉ vụ án rồi trả tự do. » LS Trần Quốc Thuận..."
Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt ở Hà Nội đã hơn 18 tháng qua, tội danh cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vụ án này được giới luật gia mô tả là vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự. Những khả năng nào sẽ xảy đến cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự của ông.

50 phát ngôn ấn tượng từ nghị trường 2015

50 phát ngôn ấn tượng từ nghị trường 2015
Baron Trịnh tập hợp và lựa chọn
1. Ông Đỗ Văn Đương (ĐBQH đoàn Tp.HCM): “Người ta cũng sắp chết cả rồi, quá khổ lắm rồi. Quốc hội, Chính phủ dành tình cảm cho họ, bớt ăn đi dành cho họ và tăng lương cho người ta”. (Nguồn ở đây)
2. Ông Lê Nam (Phó trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa): “Rất nhiều chính sách chồng chéo mà lãnh đạo địa phương bảo nhiều như lông bò, không nhớ nổi”. (Nguồn ở đây)

Những vì sao lấp lánh trong đêm dày XHCN

Những vì sao trong đêm dày
Trong bài tiểu luận nẩy lửa “Đảng Cộng sản và dân chủ ở Việt Nam” Trần Độ đã vạch trần sự thật: “Đảng cộng sản lãnh đạo đã tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, làm ăn giả dối, bằng cấp giả dối, đến gia đình cúng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối”.
Chủ trương tích hợp môn lịch sử với giáo dục công dân và an ninh quốc phòng đang trở thành thời sự nóng hổi được bàn thảo sôi nổi ở Quốc hội. Căn nguyên vần đề là ngành giáo dục muốn giải thoát tình trạng lâu nay học sinh chán học lịch sử. Tiến sỹ Địa Vật lý Nguyễn Thanh Giang, trong lời nói đầu tác phẩm “Đêm Dày Lấp Lánh” đã giải thích hiện tượng này như sau:

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Gái ế công sở lập mưu đưa trai vào tròng

Gái ế công sở lập mưu đưa trai vào tròng
Lý năm nay đã 32 tuổi. Nhìn chung theo quan điểm của các cụ thì gái 30 đã toan về già rồi, nếu mà vẫn chưa có ai rước đi thì đúng trăm phần trăm gái ế rồi. Học có cao đến mấy, kiếm tiền nhiều đến mấy mà về quê bố mẹ vẫn phải thở ra thở vào lo lắng, rồi hàng xóm láng giềng bạn bè hỏi tới hỏi lui về chuyện "bao giờ lấy chồng?" thì cũng coi như vứt.
Lý biết cái đất lề quê thói, nói gì cũng chẳng lại với hủ tục ở làng. Thế nên cho dù đã là phó giám đốc của một công ty thực phẩm có tiếng ở thành phố, thì Lý cũng vẫn sốt sình sịch trong chuyện tìm một tấm chồng cho ta ngô ra khoai cho bố mẹ mát mặt, cả bản thân Lý cũng vênh mặt lên với lối xóm mà rằng "trâu chậm chưa chắc đã uống nước đục đâu nhé!".

Phát ngôn sốc của quan chức Việt Nam

Phát ngôn sốc của quan chức Việt Nam

Từ sự kiện An Giang nghĩ về nền hành chính quốc gia

Từ sự kiện An Giang nghĩ về nền hành chính quốc gia
LS Đặng Đình Mạnh - Câu chuyện “nghịch dại” của hai người, một giáo viên và một nhân viên điện lực ở An Giang đang tạo nên sự quan tâm rộng rãi của công chúng, đặc biệt là với cư dân mạng xã hội. Người trước thì “dám” chia sẻ trên trang FB cá nhân của mình về thông tin quan đầu tỉnh khi vị này bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm do yếu kém trong quản lý đất đai kèm theo lời bình “nhìn cái mặt kênh kiệu”, người sau thì “nghịch dại” bằng cái click like hưởng ứng … Cả hai đều phải lãnh quyết định xử phạt hành chính mỗi người 05 triệu đồng với lý do rất “pháp luật” là đã có hành vi “sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín, danh dự người khác” !
Tuy chỉ là câu chuyện về hành xử cá nhân xuất phát từ trang mạng xã hội ảo, nhưng ngoài đời thật đã bị quy kết thành một hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả bị chế tài bằng hình thức phạt tiền. Điều này đã tạo sự quan tâm to lớn của công chúng là điều dễ hiểu khi mà ai cũng giật mình vì thấy mình đã từng có hành vi tương tự như vậy, thậm chí không chỉ một mà nhiều lần trên trang mạng ảo.

MẶT QUAN

MẶT QUAN
Không hiểu nhà văn Nguyễn Công Hoan thù ghét gì mấy ông quan(?), mà tả mặt ông nào cũng béo ú, tỷ dụ như mặt của ông huyện Hinh:
“Chà! chà! Béo ơi là béo! Béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý, buột mồm ra nói một câu sáo rằng: “Nhờ bóng quan lớn”, là ông tưởng ngay nó nói xỏ ông. Tức thì, mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vả đôm đốp. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội “làm rối cuộc trị an”.

"Dân bình luận nhiều Bộ trưởng trả lời như HS tiểu học"

GS. Nguyễn Minh Thuyết: "Dân bình luận nhiều Bộ trưởng trả lời như HS tiểu học"
“Tôi cho rằng, có thể có Bộ trưởng không nắm vững công việc của ngành, có Bộ trưởng nói vòng vo để khỏi phải trả lời thẳng vì đại biểu đã “truy” đúng vào những vấn đề còn yếu, thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng…” - GS. Nguyễn Minh Thuyết nhận định.
GS Nguyễn Minh Thuyết: Có Bộ trưởng nói vòng vo để khỏi phải trả lời thẳng vì 
đại biểu đã “truy” đúng vào những vấn đề còn yếu, thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng.
Ngày 17/11, các Bộ trưởng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tại buổi làm việc này, các Bộ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ,… đã có những câu trả lời “lòng vòng”, không đi thẳng vào vấn đề, thậm chí có những câu trả lời khiến các đại biểu “cười ồ” và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải liên tục ngắt lời nhắc nhở. Điều này đã gây chú ý dư luận.

Đó là giết người chứ không chỉ hủy hoại tài sản?

Đó là giết người chứ không chỉ hủy hoại tài sản?
Câu hỏi đặt ra là 8 thanh niên kia tự chế bàn chông rất công phu và chuyên nghiệp rồi rải ra đường bẫy ô tô để làm gì? Đọc báo thấy Công an huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên để điều tra về tội hủy hoại tài sản.
Tại sao chỉ là tội hủy hoại tài sản mà không phải là tội cướp hay cố ý giết người? Hãy xem các bàn chông mà 8 thanh niên tự chế đặt trên đường để bẫy ô tô thì biết chúng không chỉ để bẫy chơi, mà cái chính là nhằm mục đích khác sau khi xe ô tô buộc phải dừng lại.

Đẳng cấp của sự chia sẻ

Đẳng cấp của sự chia sẻ
Những sự kiện nghiêm trọng về tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIS và nạn nhân của các vụ việc khủng bố về đến Việt Nam, được bình luận và đàm phám dưới ngón tay của các “anh hùng bàn phím” cư dân mạng, trở nên nhếch nhác và thảm hại hơn bao giờ hết. Họ có thêm lý do nữa để tự hào về đất nước mình, một đất nước luôn an toàn và chẳng lo lắng sẽ có ngày xuất hiện một vụ thảm sát nào. Thay vì đi tìm những tài liệu về tôn giáo, chính trị để đọc, để hiểu, thì họ hò nhau mò mẫm các trang xã hội của người Hồi giáo, được cho là một thành viên của ISIS, thách thức đánh bom tại Việt Nam. 
Tháp Eiffel được chiếu sáng màu quốc kỳ xanh, trắng, đỏ của Pháp để vinh danh các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố ở Paris, ngày 16/11/2015.

Người nhập cư nghèo: chuyện ân ái và nuôi con

Người nhập cư nghèo: chuyện ân ái và nuôi con
Một căn hộ cho người nghèo ở Sài Gòn luôn có giá cao ngất trời so với thu nhập của họ. Và hy vọng của những mảnh đời dân nhập cư nghèo về việc sở hữu một chốn an cư cho các mối tình, để mỗi đêm, mỗi ngày sau cuộc ân ái, các bào thai tượng hình không phải mang tâm thức dân du canh du cư kiều mới. Hy vọng ấy, lúc này thật sự là nỗi hành hạ đến bạc đầu của đời tha hương kiếm sống.

Không một mảnh vải hay tấm ny-long để có một góc riêng, nên không ai biết suốt những đêm dài của đời người ở trọ những cặp vợ chồng ân ái ra sao. Ở một xóm lao động thuộc quận 8, cái xóm mà từ lúc chạy xe gắn máy vào không ai có thể hình dung cách nào để nhanh chóng quay đầu xe chạy ra lúc gặp chuyện khẩn cấp. Chính sự chật chội đó nên chuyện ân ái vợ chồng của đời ở trọ vài thước vuông luôn là ẩn số. Lúc nào ở xóm này, dù trời mưa hay nắng khách lạ đều có thể nhìn ngắm đàn ông ở trần, quần tà lỏn, đàn bà áo ba lổ, quần cụt đang ngồi đứng lố nhố để hưởng chút gió trời.

Đại biểu quốc hội, có những nụ cười vô trách nhiệm

Đại biểu quốc hội, có những nụ cười vô trách nhiệm
Lưu Trọng Văn - Trên mạng và trên nhiều kênh truyền thông đưa nhiều tấm hình từ nhiều góc các đại biểu quốc hội kẻ cười hồn nhiên thích thú, kẻ cười...vô tư lự vì thấy buồn cười, kẻ cười theo hiệu ứng đám đông, kẻ cười vì thấy buồn cười quá thì cười theo bản năng khi ngài bộ trưởng bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. Gã tiếc là trong những nụ cười ấy quá hiếm đâu đó một nụ cười chua xót, mỉa mai.
Đại biểu bật cười khi nghe phần trả lời chất vấn của 
Bộ trưởng Văn hóa. Ảnh chụp qua màn hình. (Vnexpress)
Hai câu nói của ngài bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh như sau:
- Tôi nhớ phiên chất vấn tại kỳ họp trước chủ tịch QH có hỏi tôi bao giờ du lịch VN bằng Thái Lan, Malaixia, Singapore. Tôi bỏ ngỏ, tôi để lại cho nhiệm kì tiếp theo trả lời việc này, tôi không dám trả lời.