Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Lãnh đạo Hà Nội còn có mắt hay không?

Họ còn có mắt hay không?
Như Phong - Có lẽ chưa khi nào dư luận lại “sôi sục” về tòa nhà số 8B phố Lê Trực (nay là 167 Trần Phú) – “pháo đài dòm xuống Lăng Bác” như những ngày này. Chưa cần bàn chuyện đúng sai trong quá trình đầu tư xây dựng. Chưa cần bàn chuyện tòa nhà này sẽ liên quan đến an ninh như thế nào đối với khu Chính trị Ba Đình… Mà chỉ cần nhìn về mặt kiến trúc thì rõ ràng đây là một tòa nhà xây dựng… quá hỗn láo đối với các công trình kiến trúc khác như Lăng Bác, Văn phòng Chính phủ, Nhà Quốc hội…

“Tòa nhà pháo đài dòm xuống Lăng Bác”
Hình như những nhà kiến trúc sư chịu trách nhiệm về quy hoạch kiến trúc đô thị của Hà Nội… không có mắt thì phải? Hay là mắt họ để đi đâu? Tại sao họ lại cho thiết kế một tòa nhà như sắp úp xuống Lăng Bác như vậy.


Tòa nhà Cá mập bên Hồ Hoàn Kiếm

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Rất nhiều, rất nhiều những công trình kiến trúc quá xấu xí, làm bộ mặt Hà Nội đang bị biến dạng, méo mó… Và “đỉnh cao” của sự tùy tiện, cẩu thả trong kiến trúc là tòa nhà 8B Lê Trực.

Có lẽ, đã đến lúc, Hà Nội phải xem lại các “bộ óc” và các “đôi mắt” ở cái Sở Kiến trúc Đô thị Hà Nội.

Hà Nội họp khẩn vụ ‘pháo đài’ gần Lăng BácSáng nay (29/9), UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn về vụ ‘pháo đài’ gần Lăng Bác.


Thủ tướng yêu cầu kiểm tra “tòa nhà dòm xuống Lăng Bác”(PetroTimes) – Liên quan đến bài viết “pháo đài dòm xuống Lăng Bác”, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản …



Phải làm rõ trách nhiệm ai cấp phép cho tòa nhà “pháo đài”—–

.http://petrotimes.vn/ho-con-co-mat-hay-khong-330566.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét