Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Ruộng lúa biến thành tranh ở Nhật Bản

Ruộng lúa biến thành tranh ở Nhật Bản
Bằng cách lập kế hoạch trên máy tính và lai tạo những giống lúa có màu sắc khác nhau, một làng ở Nhật Bản tạo ra vô số tranh trên đồng lúa để thu hút khách du lịch.

Từ năm 1993, nông dân ở làng Inakadate, tỉnh Aomori đã bắt đầu tạo ra những hình vẽ khá cầu kỳ trên các đồng lúa bằng cách trồng nhiều giống khác nhau để tạo ra những tác phẩm nghệ hội họa cỡ lớn với nhiều màu sắc. Những tác phẩm ấy sẽ biến mất khi nông dân thu hoạch.


Vô số tác phẩm hội họa kinh điển đã ra đời trong mấy thập kỷ qua – như chân dung nàng Mona Lisa, hoàng đế Napolenon, nữ diễn viên Marilyn Monroe cùng những nhân vật nổi tiếng ở Nhật Bản. Dân làng dựng một tháp khá cao để những người muốn thưởng thức các tác phẩm có thể trèo lên đó và ngắm.


Hàng năm, hàng trăm nghìn du khách tới mọi nơi tới làng để ngắm những tác phẩm hội họa khổng lồ từ cây lúa.


Khoảng 20 năm trước, làng suýt biến mất do dân số giảm mạnh và thu nhập từ nông nghiệp cũng giảm.


Vào năm 1981, các nhà khảo cổ phát hiện những dấu vết còn sót lại của một số ruộng lúa có niên đại tới 2.000 năm.


Phát hiện đó biến Inakadate trở thành một trong những vùng trồng lúa cổ nhất ở miền bắc Nhật Bản.


Làng cố gắng tận dụng phát hiện quý báu đó để kiếm tiền bằng cách xây dựng một công viên giải trí.


Song công viên trở thành một thất bại nặng nề, đẩy làng xuống vực thẳm với món nợ lên tới 106 triệu USD – gấp 3 lần so với ngân sách thường niên của làng.


Trong khi đó, những tác phẩm hội họa, chỉ cần khoản chi phí 35.000 USD mỗi năm cho việc thuê, trồng, chăm sóc. Nhưng chúng lại tạo ra khoản doanh thu 70.000 USD mỗi năm từ du khách. Trên thực tế, làng không thu bất kỳ khoản phí nào của du khách, nhưng họ lại sẵn sàng quyên tiền cho làng sau khi ngắm những bức họa độc đáo trên ruộng lúa.


Để tạo nên những bức tranh, dân làng phải dung máy tính để xác định những vị trí mà họ sẽ trồng lúa và biện pháp trồng. Sau đó hàng trăm người tình nguyện cấy những giống lúa đã được biến đổi gene để tạo ra nhiều màu sắc – bao gồm đỏ thẫm, vàng, trắng.


Họ trồng những cây lá xanh xen kẽ với lúa để tạo ra những họa tiết tinh tế. Các tác phẩm hoàn hảo dần sau từng năm do dân làng luôn rút kinh nghiệm từ những sai lầm.


Hiện nay nhiều làng khác ở Nhật Bản cũng bắt đầu tạo tranh trên ruộng lúa, song những tác phẩm của Inakadate vẫn đẹp và sống động nhất.
Zing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét