Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Quân đội tham nhũng, địch không đánh, vẫn thắng

Quân đội tham nhũng, kẻ xâm lược không cần đánh, vẫn thắng
Trước sự an nguy của Tổ Quốc, quân đội phải là trọng điểm để bài trừ tham nhũng. Đó là cách trấn an người dân tốt nhất.
Các tàu tuần tra chỉ nằm bờ, nhưng Biên phòng Quảng Trị
vẫn lập hồ sơ khống để rút tiền của Nhà nước. Ảnh: H.N
Có phải Việt Nam súng đạn, tiền bạc thua xa Trung Quốc nên phải chịu cho Trung Quốc rúng ép, chiếm đất chiếm biển? Thiếu tướng Lê Văn Cương dõng dạc trả lời: “Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải…[…] năm 938 Ngô Quyền giành độc lập trong trận Bạch Đằng thì lúc ấy sức mạnh nhà Tống là hai mươi mà Việt Nam chỉ có một. Cái trận Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt năm 1077 khi ấy phương Bắc là ba mươi mà ta chỉ một.

Trận Xương Giang Chí Linh năm 1426 Lê Lợi, Nguyễn Trãi khi ấy triều đại rực rỡ nhất Trung Quốc cũng là ba mươi ba với một nhưng Việt Nam cũng vẫn thắng đấy ạ. Đấy là chưa nói trận nhà Thanh năm 1789 với Nguyễn Huệ đánh không còn cái lai quần, khi ấy nhà Đại Thanh đang ghê gớm lắm ta vẫn thắng cơ mà… cho nên không phải! không phải vì ta thiếu vũ khí, ta thiếu người.”

Thiếu tướng Lê Văn Cương nói đúng: Chúng ta từng nhiều lần thắng Trung Quốc trong thế chênh lệch nhiều lần về lực lượng. Nhưng có một điều chắc chắn: trong suốt lịch sử mấy ngàn năm chống xâm lược phương Bắc, quân dân ta đều một lòng một dạ quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Chứ không ai mượn danh nghĩa bảo vệ Tổ Quốc để tham nhũng.

Chỉ mới cách đây hơn một tuần, cử tri đã hỏi thẳng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội: “Quân đội có tham nhũng không?”. Và ông tướng này đã trấn an người dân: “Quân đội có cái gì đâu mà tham nhũng. Như sư đoàn 372, 375 (Quân khu 5) ở đây thì ngoài lương ra, còn phải sản xuất ăn, lấy đâu ra mà tham nhũng. Mà đã tham nhũng tràn lan thì quân đội không thể có sức chiến đấu, tôi xin nói thẳng như thế. Cho nên đừng lúc nào cũng nghi ngờ là xã hội như thế thì quân đội cũng tham nhũng ghê gớm thế. Người ta sẵn sàng hi sinh, cứu hộ cứu nạn giúp dân… bà con phải tin chứ”. Thưa ông Huỳnh Ngọc Sơn, sự kiện mà báo Lao động đăng tải dưới đây là tham nhũng “ghê gớm” hay không “ghê gớm”?
Quảng Trị: Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng

Kết quả xác minh của Bộ Tư lệnh Biên phòng tại BĐBP tỉnh Quảng Trị mới đây đã xác nhận trong năm 2013 - 2014 đã có 11 kế hoạch tuần tra giám sát nghề cá trên biển được lập khống với tổng số tiền đã được quyết toán gần 1,9 tỉ đồng, trong đó riêng nhiên liệu gần 1,750 tỉ đồng và tiền ăn thêm đi biển + phụ cấp đặc biệt là 91,4 triệu đồng. Tuy nhiên, một cán bộ công tác trên các tàu được quyết toán khống này khẳng định rằng trên thực tế số lượng tàu tuần tra được quyết toán khống còn lớn hơn nhiều.

Lập hồ sơ không để rút ruột hàng tỉ đồng, trong khi tàu tuần tra nằm bờ, mặc cho tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, đánh trộm hải sản, uy hiếp ngư dân, đó không chỉ là tham nhũng, mà còn là phản bội Tổ Quốc. Trung Quốc không cần củng cố công trình trên các đảo đã cưỡng chiếm của chúng ta, mà vẫn bất khả xâm phạm. Vì một quân đội tham nhũng như thế, kẻ xâm lược không cần đánh, vẫn thắng.

Đành rằng trong một xã hội tham nhũng tràn lan, thì quân đội không thể miễn nhiễm. Nhưng vì sự an nguy của Tổ Quốc, quân đội phải là trọng điểm để bài trừ tham nhũng. Đó là cách trấn an người dân tốt nhất.

Theo Bauxite VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét