Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Ngỡ ngàng trước màu sơn mới của Nhà hát lớn Hà Nội

Đúng là ngỡ ngàng vì nhìn chán quá; mầu vàng quá đậm tương phản mạnh mẽ với mầu trắng toát làm chói mắt. Màu cột trắng quá nhiều nom như nhà tang lễ của vua chúa Trung Quốc ngày xưa. Không hiểu người Pháp trước kia phối cảnh những màu gì. Nếu là các loại màu vàng nhạt xen nhau, bổ sung ít màu trắng thì trông sẽ cổ kính và đẹp hơn, giống màu của bảo tàng lịch sử.
Ngỡ ngàng trước màu sơn mới của Nhà hát lớn Hà Nội
Nhà hát lớn Hà Nội vừa được sơn lại màu mới khiến nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng. Kể từ lần trùng tu gần nhất cách đây 20 năm, Nhà hát lớn Hà Nội được sơn lại với màu vàng tươi mới.

Mặt tiền của Nhà hát lớn Hà Nội đã được sơn hoàn thiện, sáng bóng.


Nhà hát này được coi là công trình kiến trúc văn hóa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.


Trước màu "áo" mới này, nhiều người cho rằng, nó quá đậm, “chói mắt” và lệch với màu nguyên bản là màu vàng nhạt.


Có du khách còn ví diện mạo này giống những ngôi chùa ở Thái Lan, Campuchia và nó không còn là kiến trúc cổ.


Công trình Nhà hát lớn Hà Nội được người Pháp xây dựng năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.


Từ trước đến nay, Nhà hát lớn Hà Nội luôn giữ vai trò một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Thủ đô, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.



Người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của công trình này.



Màu sơn mới đã khiến mặt tiền của công trình kiến trúc văn hóa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội hoàn toàn "lột xác".




Theo dự kiến, việc sơn sửa, chỉnh trang Nhà hát lớn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8.

Khánh Vy
http://laodong.com.vn/van-hoa/nguoi-dan-thu-do-ngo-ngang-truoc-dien-mao-moi-cua-nha-hat-lon-356298.bld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét