Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Khi người tốt đoàn kết lại dẹp ngay cái xấu!

Khi người tốt đoàn kết lại dẹp ngay cái xấu!
Ngoc Nhi Nguyen - Samara Muir là 1 cô bé người Thổ dân Úc 3 tuổi . Mẹ cô dẫn cô đi chơi trong 1 khu mua sắm lớn của Melbourne ở Úc , ở đó có 1 khu vui chơi cho trẻ em , làm tuyết giả và lâu đài giả .
Samara được mẹ cho mặc bộ quần áo công chúa , giả làm Elsa , cô công chúa xinh đẹp trong bộ phim Frozen ( Đóng Băng ) nổi tiếng của Disney . Hai mẹ con đang đứng chờ tới phiên mình vào chơi thì đột nhiên có 1 bà mẹ khác cùng 2 đứa con gái đứng gần đó , quay lại bĩu môi và chê "Cho nó mặc áo công chúa làm gì ? Công chúa Elsa đâu phải da đen ! "

Mẹ của Samara quá đổi ngạc nhiên, hỏi lại " Bà nói vậy là ý gì ? " thì 2 cô con gái của người đàn bà đó vừa chỉ vào Samara vừa nói " Ê mày da đen , da đen xấu lắm , mày xấu lắm " .. làm cô bé Samara òa lên khóc !

Sau khi về nhà cô bé cứ hỏi mẹ " Mẹ ơi tại sao con lại đen ? " và không chịu đi học lớp múa cùng các bạn thổ dân khác vì họ cũng đen ! Mẹ Samara rất buồn nên lên FB than thở với bạn bè rằng " Tôi không ngờ thời buổi này mà vẫn còn có những người kỳ thị màu da , lại dạy cho con mình điều này " .

Ngay lập tức bạn bè FB và sau đó là cả nước Úc , rồi cả thế giới có hàng ngàn người gửi tin nhắn , gửi thư an ủi , động viên và khen ngợi Samara là cô công chúa xinh đẹp nhất ! Đài truyền hình Úc mời cô bé lên phỏng vấn , tặng cô bé quà và tờ báo Courier đăng hình bé Samara lên trang nhất với chiếc vương miện xinh xắn . Rất nhiều độc giả gửi lời bình luận đây là hình bìa đẹp nhất của báo mà lâu lắm rồi mới thấy !

Bây giờ cô bé Samara đã hết buồn , hết tủi thân vì màu da của mình , và rất hãnh diện khi mặc bộ đầm của công chúa Elsa .

Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu , nhưng điều khác nhau là ở xã hội dân chủ , tự do , văn minh thì có nhiều người tốt hơn người xấu , vì khi cái xấu vừa xuất hiện thì tất cả người tốt đoàn kết lại dẹp ngay nó đi .

Còn ở xã hội như VN hay TQ , thì người xấu nhiều hơn người tốt , vì khi cái xấu xuất hiện thì người ta quay lưng làm ngơ , mặc kệ cho nó lan tràn , có khi lại còn cho đó là hay và khuyến khích nữa !!

http://i100.independent.co.uk/…/when-this-little-girl-was-r…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét