Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

22 câu nói về lý tưởng và con người nước Mỹ

22 câu nói về lý tưởng và con người nước Mỹ
Hãy lắng nghe và suy ngẫm người MỸ nói
Khi chúng ta ăn mừng Ngày Độc Lập của nước Mỹ, chúng ta nhớ lại những giá trị đặc trưng đã góp phần dựng lên bản chất đặc biệt của chúng ta, những người Mỹ. Lá cờ hoa của chúng ta có ý nghĩa gì? Sau đây là 22 câu nói trong vô vàn câu nói diễn tả cho thế giới biết những giá trị của Mỹ và vì sao nước Mỹ là một đất nước phi thường.
1. ”Chúng ta là một quốc gia của những nhà sáng lập. Và chúng ta vẫn là những nhà sáng lập. Chúng ta vẫn có thể giữ lấy cái tên đó và coi nó như một danh dự nếu chúng ta ngừng sáng chế sau cái sáng chế đầu tiên, tự do nhân loại.” – Mark Twain

2. “Nước Mỹ không được xây dựng trên sự sợ hãi. Nước Mỹ được xây dựng trên sự dũng cảm, trên trí tưởng tượng và sự kiên trì bất khuất để làm những việc phải làm.” – Harry S. Truman

3. ”Một người yêu nước mang nhiều ý nghĩa hơn việc lập đi lời tuyên thệ và nâng cao quốc kỳ.” – Jesse Ventura

4. ”Quốc gia này sẽ mãi là một mảnh đất của sự tự do chỉ khi nó là quê hương của các người con dũng cảm.” – Elmer Davis

5. ”Hoa Kỳ là một cái tên cho cơ hội. Lịch sử của chúng ta hiện lên như một sự cố gắng cuối cùng của Thượng Đế thay mặt cho cả nhân loại.” – Ralph Waldo Emerson

6. “Không có gì sai trái với nước Mỹ mà không thể giải quyết bằng những gì tượng trưng cho nước Mỹ.” – Bill Clinton

7. ”Hãy để tất cả các quốc gia biết rằng, dù họ chúc chúng ta an lành hay điều xấu, rằng chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, chịu bất cứ gánh nặng nào, gặp bất cứ gian khổ nào, hỗ trợ bất cứ người bạn nào, chống đối bất cứ địch thủ nào, để đảm bảo sự sống còn và thành công của tự do.” – John F. Kennedy

8. ”Chiến tranh tuy có thể chiến đấu bằng vũ khí, nhưng được chiến thắng bởi con người. Tinh thần của những người đi theo và người dẫn đầu là điều dành chiến thắng.” – George S. Patton

9. ”Một người yêu nước phải luôn luôn chuẩn bị để bảo vệ đất nước anh ta từ chính phủ của anh ta.” – Edward Abbey

10. ”Cuộc sống có quý giá, hòa bình có êm đềm, tới độ nó phải được mua chuộc bằng gông xích và nô lệ không? Tôi cấm đoán điều này, hỡi Thượng Đế! Tôi không biết người khác sẽ lựa chọn ra sao; nhưng riêng tôi thì, hãy đưa tôi tự do hoặc đưa tôi cái chết!” – Patrick Henry

11. ”Cái cách để bảo vệ tự do là đưa nó vào bàn tay của nhân dân, nghĩa là, hãy đưa họ quyền lực vĩnh viễn để bảo vệ nó trong quốc hội và trong tòa án công lý.” – John Adams

12. ”Lòng trung thành với đất nước mãi mãi. Lòng trung thành với chính phủ, khi nó xứng đáng.” – Mark Twain


13. ”Tôi là một người Mỹ; sinh ra và lớn lên trong tự do, nơi tôi công nhận không một ai là người hơn tôi, trừ những giá trị riêng của anh ta, hoặc không ai là người thấp hơn tôi, trừ những lầm lỗi của riêng anh ấy.” – Theodore Roosevelt

14. ”Nếu có một thời điểm nào đó, khi những con người hão huyền và tham quyền lực nắm giữ những chức vụ cao nhất trong chính phủ, đất nước chúng ta sẽ đứng dậy và cần những người yêu nước để ngăn chặn đất nước sụp đổ.” – Samuel Adams

15. ”Những ai trao đổi sự tự do để giữ một chút an toàn không xứng đáng để hưởng tự do và an toàn.” – Benjamin Franklin
16. ”Quốc gia này, dưới Thượng Đế, sẽ có một sự tái sinh của tự do; và chính phủ của dân, bởi dân và vì dân, sẽ không tiêu tàn khỏi mặt đất.” – Abraham Lincoln

17. ”Chúng ta là một dân tộc, tất cả chúng ta đều tuyên thệ lòng trung thành với lá cờ hoa và sọc, tất cả chúng ta đều bảo vệ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” – Barack Hussein Obama

18. ”Chúng ta không thể trở thành George Washington hết được, nhưng chúng ta có thể trở thành những người yêu nước.” – Charles F. Browne

19. ”Bản chất của nước Mỹ là gì? Đó là tìm kiếm và gìn giữ sự hòa hợp hoàn hảo giữa tự do ‘của’ và tự do ‘từ’.” – Marilyn vos Savant

20. ”Các con cháu: các con sẽ không bao giờ biết được rằng thế hệ này đã tốn bao nhiêu công sức để gìn giữ tự do cho các con. Tôi mong các con sẽ dùng nó vào các việc tốt.” – John Quincy Adams

21. ”Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do.” – Ronald W. Reagan

22. ”Tôi chỉ tiếc là tôi chỉ có một đời để mất cho đất nước tôi.” – Nathan Hale

Tác giả: Chelsea Scism, Daily Signal
Dịch giả: Ku Búa
nguon:triethocduongpho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét