Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

“Đảo Tình yêu” hay “Đảo Sung sướng”

Bí ẩn thử khoai lạ khiến phụ nữ lúc nào cũng hừng hực muốn ‘yêu’
Với phụ nữ trên quần đảo Trobriand ở phía Nam Thái Bình Dương, họ có thể “quan hệ” với mọi đàn ông trong thời kỳ trước và sau hôn nhân. Thậm chí, nhiều nam giới trên quần đảo xinh đẹp này còn luôn phải chạy trốn mỗi khi nhìn thấy những nhóm phụ nữ đi qua, bởi nếu không họ sẽ trở thành nạn nhân. Tại sao phụ nữ ở vùng đất này lại “hung dữ” trong chuyện “ái ân” như vậy?

Tất cả bí mật lí giải cho sự ham muốn cuồng nhiệt của phụ nữ trên đảo Trobriand đều ẩn chứa trong những củ khoai lang nhỏ bé trồng trên đảo.



Những người phụ nữ trên đảo Trobriand trở nên
 vô cùng khát khao “chuyện ấy” nhờ khoai lang.

Sự “khát khao” đàn ông đáng sợ

Trobriand là một quần đảo xinh đẹp ngoài khơi phía Đông đất nước Papua New Guinea, thuộc vùng biển Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương. Mặc dù chịu tác động của cuộc sống hiện đại nhưng những người dân nơi đây vẫn còn gìn giữ nhiều bản sắc truyền thống. Trong đó, nổi bật nhất là chế độ mẫu hệ. Ở đây, phụ nữ có thể quan hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào họ muốn ngay cả khi đã lấy chồng.

Với tư tưởng cởi mở và dễ dãi về tình dục như vậy, các du khách đã đặt cho hòn đảo hoang sơ này những cái tên mỹ miều như “Đảo Tình yêu” hay “Đảo Sung sướng”. Người dân ở Trobriand hoàn toàn bình đẳng về ham muốn trong “chuyện ấy” và không có giới hạn về độ tuổi. Chính vì thế, các em bé thổ dân nơi đây có độ tuổi quan hệ lần đầu rất thấp – khoảng 6 đến 8 tuổi đối với nữ và 10 đến 12 tuổi đối với nam. Đa phần trong số họ bị những người lớn tuổi trong bộ lạc lạm dụng tình dục. Những hang động trên đảo chính là nơi mà nam nữ nơi đây tới để “yêu” nhau.



Điều đáng nói là trên hòn đảo này, chỉ những người phụ nữ mới có quyền nói “không”; còn nam giới, dù muốn hay không thì khi đối phương phát tín hiệu, họ bắt buộc phải “chiều”. Tuy nhiên, “phái đẹp” ở “Đảo Sung sướng” cũng không phải chỉ biết ra lệnh cho người khác, họ cũng có những chiêu trò quyến rũ đàn ông không kém gì các vũ nữ chuyên nghiệp. Vào tháng Bảy, tháng Tám hàng năm, khi Lễ hội khoai lang được tổ chức để ăn mừng vụ mùa bội thu và cầu mong một vụ mùa tốt hơn vào năm sau, cũng là lúc những người phụ nữ Trobriand tranh thủ đi tìm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu thể xác.



Những cô gái chưa chồng cũng có thể nhân dịp này để tìm bạn đời. Dưới ánh lửa bập bùng trên bãi biển, những cô gái bừng bừng sức sống nhảy những điệu múa cuồng nhiệt và liên tục thực hiện những cử chỉ gợi tình để mời gọi đàn ông. Họ đều để bầu ngực trần đã được xoa dầu dừa và phấn hoa màu vàng để thu hút sự chú ý của cánh mày râu trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối. 

Không chỉ “vòng một”, “vòng ba” nóng bỏng cũng được họ phô diễn triệt để trong những điệu múa lắc lư quyến rũ với những chiếc váy ngẵn cũn cỡn tết từ cỏ khô. Vẻ đẹp hoang dại cùng thân hình bốc lửa của những cô gái khiến các chàng trai không thể cưỡng lại được. Và trong cơn phấn khích tột cùng, một vài cặp đôi dắt tay nhau ra bãi biển. Một số cặp đôi khác thì đưa nhau vào những hang động thoáng đãng bên bờ biển. 

Theo phong tục của bộ lạc, nếu một cô gái muốn lấy một chàng trai làm chồng thì tất cả những gì cô cần làm là phải đảm bảo rằng chàng trai vẫn ở chung giường với mình cho tới lúc bình minh. Chính vì vậy, các cô gái thường được mẹ truyền cho nhiều mánh khóe để giữ chân người đàn ông mình muốn. Cách đơn giản nhất chính là vắt kiệt sức của anh ta với một đêm “giao hoan” không ngừng nghỉ.

Lễ hội là cơ hội tuyệt vời giúp những người đàn bà “khát tình” tìm được đàn ông để thoả mãn dục vọng; tuy nhiên, không phải ai cũng có được sự xuân sắc, hấp dẫn để có thể tìm được một người “phục vụ” như ý. Chính vì vậy, khi nhu cầu không được thỏa mãn, những người phụ nữ cô đơn bèn nảy ra ý định táo bạo; đó là cưỡng hiếp đối tượng “vừa mắt”. 


Để không bị đối tượng kháng cự, trốn thoát, những người phụ nữ này thường tập trung thành từng nhóm 10 – 30 người để “săn mồi”. Họ trốn trong bụi rậm, rình lúc những người đàn ông mất cảnh giác đi qua sẽ đổ xô ra để tranh giành. Mặc cho có đồng ý hay không, những người đàn ông nãy vẫn bị các chị em bám sát và ép “quan hệ”. Người phụ nữ nào tranh giành được sẽ đưa đối tượng về nơi đã được chuẩn bị trước, trong khi những người còn lại sẽ tiếp tục ngồi rình những người đàn ông khác.

Đôi khi, tất cả chị em trong nhóm cùng chia nhau “con mồi” bằng cách bắt người đàn ông “phục vụ” từng người. Theo phong tục trên đảo, hành động của những “yêu râu xanh” trên không hề bị quy kết vào bất cứ tội nào theo luật pháp hoặc đạo đức. Vì vậy vào mùa thu hoạch khoai lang, những người đàn ông trên đảo thường rất sợ phải đi ra ngoài một mình, thậm chí là đi cùng nhiều người. 

Điều khiến những người đàn ông không thể chịu nổi đó là sau khi “thân mật” với các cô gái, họ sẽ bị cắn đứt lông mày và lông mi như một dấu hiệu của việc bị “cưỡng hiếp”. Nếu bị như vậy, người đàn ông chỉ còn cách trốn về nhà, đóng cửa không dám ra ngoài cho tới khi lông mày, lông mi mọc trở lại.

Bí mật trong những “củ khoai sung sướng"

Bukumatula - một dạng lều đặc biệt thường được các cặp đôi sử dụng.

Từ những biểu hiện dục năng mạnh mẽ của phụ nữ ở “Đảo Tình yêu”, nhiều du khách đến đây rất tò mò về nguyên nhân khiến họ trở nên “cuồng nhiệt” như vậy. Nhiều người nghĩ rằng khí hậu nóng ẩm cùng với phong cách sống thoải mái đã tạo nên cuộc sống tình dục hoang dại của người dân bản địa, song sự thật lại không phải vậy. Tất cả bí mật lí giải cho sự ham muốn cuồng nhiệt của chị em đều ẩn chứa trong những củ khoai lang nhỏ bé trồng trên đảo – nguồn thực phẩm chính của người dân nơi đây. 

Theo một vị bác sĩ trên đảo, những củ khoai lang trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt của đảo chẳng khác nào “thuốc tiên” vì chứa một loại chất kích thích hưng phấn cho “chuyện ấy”. Chất này đặc biệt có tác động mạnh mẽ đến phụ nữ nhưng lại hầu như không ảnh hưởng đến nam giới. Theo lý giải của vị bác sĩ, việc ăn khoai lang quanh năm đã tác động mạnh mẽ đến hành động của những người phụ nữ nơi đây. Họ luôn cảm thấy “thèm khát” nên luôn tìm cách gợi tình hay ve vãn những người đàn ông để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.



Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch khoai lang, khi bất cứ gia đình nào cũng sẵn có loại “thần dược” này trong bếp thì nhu cầu “yêu” của chị em lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đối với đàn bà, bất kể già hay trẻ, có chồng hay chưa chồng thì đây là khoảng thời gian bị kích thích cao độ khiến họ phải tìm đàn ông để giải tỏa. 

Một người phụ nữ Trobriand thật thà cho biết: “Ăn khoai lang thường xuyên, tôi thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh, phấn chấn; khi chưa đến vụ thu hoạch, không ăn khoai là những lúc tôi thấy mình mệt mỏi hẳn”. Ngoài ra, người dân trên “Đảo Tình yêu” còn có một niềm tin mạnh mẽ rằng việc “ân ái” của các đôi trai gái sẽ khiến cho khoai ra nhiều củ hơn. Không khó để có thể thấy, những cặp đôi “yêu” ở bất cứ nơi đâu trên hòn đảo xinh đẹp này.

Khoai lang tốt cho sức khỏe

Có lẽ chỉ có loại khoai lang đặc biệt trên “Đảo Sung sướng” mới có tác động đặc biệt trong chuyện “phòng the” như vậy; nhưng khoai lang nói chung cũng được cho là rất tốt cho sức khỏe con người. Trên thế giới, hiện nay có khoảng 400 loại khoai lang khác nhau. Dù là loại nào, khoai lang cũng chứa những thành phần dinh dưỡng vô cùng giá trị. Loại củ này chứa rất nhiều vitamin A và vitamin C, cả 2 đều là những chất rất cần thiết cho cơ thể; trong đó, vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng khả năng sinh sản. Nó cũng chứa một hàm lượng cao vitamin B6, sắt, kali, kẽm, chất xơ, manganese, đồng... Với những thành phần dinh dưỡng này, khoai lang được xem là một ứng viên tiềm năng trong việc phòng ngừa và điều trị một số căn bệnh thoái hóa.

Theo Xã Luận
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=899338

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét