Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Khách Tây khoác chăn dạo phố vì quá rét

Khách Tây khoác chăn dạo phố vì quá rét
Nhiều du khách không chuẩn bị sẵn quần áo rét khi đến Sa Pa (Lào Cai) nên phải quàng tạm chiếc chăn của khách sạn ra đường khi nhiệt độ ban ngày xuống tới 6 độ C.
Hình ảnh tại thị trấn Sapa (Lào Cai) lúc 14h chiều 16/12. Giá rét 6 độ C khiến các du khách đến từ xứ lạnh cũng phải chào thua cái lạnh buốt khó chịu của Việt Nam.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, ngày 16/12 Sa Pa có nền nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa. Dự kiến đêm nay và sáng 17/12, nhiệt độ còn xuống thấp hơn, từ 0 - 2 độ C.

Hai khách du lịch người Mỹ đến Sa Pa từ sáng nay nhưng họ không nghĩ khu du lịch này có thể lạnh 5 - 6 độ C nên không kịp mua áo ấm. Cả hai khoác tạm chiếc chăn lên người đi du ngoạn.

Họ khá hạnh phúc khi dạo phố ở Sa Pa và tươi cười chụp ảnh lưu niệm.

Một thanh niên co ro, tay đút túi đi bộ.

Chị Giàng A Chải dắt con về bản sau chuyến đi sắm đồ trên phố.

Người công nhân co ro đứng trước nhà thờ Sa Pa.

Một số người đi xe máy phải khoác thêm áo mưa để chống lạnh.

Cánh xe ôm cũng trang bị từ đầu đến chân để chống chọi với cái lạnh nhất từ đầu năm.

Lê Hiếu - Mạnh Thắng
http://news.zing.vn/Khach-Tay-khoac-chan-dao-pho-vi-qua-ret-post492093.html

Người dân trốn trong phòng, trâu bò sơ tán vì giá rét

Nhiệt độ ở thị trấn Sapa (Lào Cai) giảm xuống còn 3 độ C khiến nhiều du khách ngồi lì trong phòng sưởi ấm, còn dân bản vội vã dắt trâu xuống các vùng thấp để sơ tán.
Nhập mô tả cho ảnh
Trước dịp lễ giáng sinh một tuần, miền Bắc tiếp tục vào đợt giá lạnh nhất kể từ đầu mùa. Tại thị trấn Sapa (Lào Cai) sáng 17/12 nhiệt độ lúc sáng sớm chỉ 3 độ C.
Nhập mô tả cho ảnh
Cho đến hơn 10h nhiệt độ có tăng hơn nhưng không đáng kể (6 độ C).
Nhập mô tả cho ảnh
Trước đó chiều 16/12, nhiều người dân ở xã Chung Chải, Sa Pả (Sapa, Lào Cai) bắt đầu đem trâu xuống các vùng thấp để tránh rét sau khi nghe dự báo nhiệt độ sẽ còn xuống hơn nữa.
Nhập mô tả cho ảnh
Lúc này nhiệt độ tại vùng núi phía Bắc đo được từ 5 đến 6 độ C. Họ chọn những khe núi, ít gió để xây lều tạm che chắn cho trâu bò, tránh đợt rét hại năm nay.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông Châu A Măng (xã Chung Chải, Sapa) dắt đàn trâu 12 con của mình xuống vùng thấp cách nhà mình gần 10 km để tránh rét. Ông cho biết, nếu không cẩn thận bảo vệ sức khỏe cho trâu bò chúng dễ chết, ảnh hưởng đến kinh tế.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông và hai người khác trong nhà xây lán tạm để ở. Ngoài việc mang thức ăn dự trữ, ông còn mang cả chăn, nồi, gạo xuống để ăn uống qua ngày.
Nhập mô tả cho ảnh
Người dân tích cực làm lán trại, phông bạt cọc tre do họ tự sắm nên khá tạm bợ.
Nhập mô tả cho ảnh
Dọc tuyến quốc lộ 4D từ xã Cốc San (Bát Xát) dài gần 20 km, rất dễ bất gặp hình ảnh lán trại của người dân trên các triền đồi.
Nhập mô tả cho ảnh
Lượng thực phẩm dự trữ của người dân chủ yếu là rơm và cỏ. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tâm sự, lượng dự trữ chỉ đủ từ 7 - 10 ngày.
Nhập mô tả cho ảnh
Anh Châu A Póa, xã Chung Chải dắt gần 5 con trâu xuống vùng thấp cách nhà 8 km tránh rét. "Cả nhà phải xuống đây để trông, sinh hoạt luôn trong lán trại tạm bợ".
Nhập mô tả cho ảnh
Nhiều du khách đi du lịch không chịu nổi cái lạnh phải ngồi trong phòng hoặc khách sạn để sưởi ấm.
Nhập mô tả cho ảnh
Hàng quán vắng khách.
Nhập mô tả cho ảnh
Chị em phụ nữ dân tộc dù quen với cái lạnh hàng năm cũng phải co ro tay đút túi cả ngày.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Toàn thị trấn khu du lịch này vắng vẻ, ngoài đường ít bóng người đi lại hơn thường lệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét