Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

(3) Những nơi thân quen ở Genève 29-11-2014

Những nơi thân quen ở Genève 29-11-2014

Trung tâm thành phố Ferney Voltaire - Chợ trời sáng thứ 7 hàng tuần.

Mình mê món bánh mỳ Pháp. Béo, bùi, ngọt và giòn.
Bánh to được bán theo cân; mua bao nhiêu thì bảo cô chủ cắt cho.

Rau thơm khá rẻ, 1 euro 1 túm nhỏ.

Đang dọn dẹp để kết thúc buổi chợ.

Sợ nhất là những món này. Chẳng hiểu họ giết thịt từ bao giờ.

Cô chủ đang bận rộn tháo các thiết bị điện để dọn hàng.

Anh bạn người Việt đã kinh doanh ở đây hàng chục năm.

Trên đường về.

Đường ra siêu thị L'Eclerc và về Genève.

Nhìn lại Ferney Voltaire

Vào siêu thị L'Eclerc mua thực phẩm...

Đây là bãi thử xe Jeep ở cửa hàng bán xe ô tô cạnh nhà.

Mình thích du lịch nên cũng thích xe Jeep...

Đây cũng là địa hình để thử xe trước khi mua.

Giá xe Jeep không rẻ: 57.000 CHF.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét