Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

(1) Khu Lignon của thành phố Vernier

Khu Lignon của thành phố Vernier
Đưa lên để bạn ở Việt Nam xem. Bạn ấy đã cùng mình đi dạo ở khu này
Đường về khu Lignon. Đây là một thị trấn nhỏ của 
thành phố Vernier, nhưng nổi tiếng vì có tòa nhà rất lớn.

Tòa nhà vĩ đại nhất ở Lignon đã hiện ra.

Tòa nhà dài 1,5 km; hiện là nơi sinh sống của 7000 dân 
(lúc cao điểm thập niên 1960-1970 có tới hơn 10.000 dân sống ở đây).

Loanh quanh ngắm 1 chút trong khu này rồi đi xuống sông Rhone.

Đường dẫn xuống sông Rhône

Trời lạnh, nhiệt độ trong ngày không quá 6-7°C.
Mưa. Lá rụng nhiều, ẩm thấp, đường khá trơn.

Đã nhìn thấy cầu qua sông.

Đường đi dạo ven sông.

Chắc bạn xem ảnh sẽ nhớ ra chúng mình đã từng dừng chân chỗ này, ngắm dê, gà và kể chuyện về chiếc nhẫn cưới gắn kim cương tuyệt đẹp giá gần 30.000 USD của bạn. Thời gian trôi thật nhanh.

Nhìn xuống cầu, đường rất trơn, không dám đi xe.

Mình luôn rửa mặt bằng tay, do đó không bao giờ đeo nhẫn vì sợ xước mặt.

Hộp xanh bên trái dùng để đựng muối.
Nếu tuyết nhiều, đóng băng, thì rắc muối phá băng.

Lá mùa thu - đông


Sông Rhone mùa này phẳng lặng. Thật thanh bình.

Qua sông nhìn lại tòa nhà trung tâm Lignon.

Lối đi dạo ven sông.

Cánh đồng ven sông.

Nhìn lại cầu. Đây là cây cầu thứ nhất. Còn phải qua cây cầu thứ hai mới ra khỏi khu Lignon và sang khu trung tâm của thành phố Vernier nơi mình ở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét