Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

(1) Những nơi thân quen ở Genève 29-11-2014

Những nơi thân quen ở Genève
Sắp về nước, mình đạp xe đi lang thang ngắm lại những nơi có nhiều kỷ niệm
Trung tâm thương mại Vernier ngay cạnh nhà, đây là chỗ 
đổi tiền francs Thụy Sĩ sang tiền Euro để sang Pháp mua hàng.

Siêu thị MIGROS trong Trung tâm thương mại Vernier

Lối lên xuống trong Trung tâm thương mại Vernier

Từ trên nhìn xuống siêu thị MIGROS

Siêu thị DENNER trong  Trung tâm thương mại Vernier

Công viên trong khu dưỡng lão ở Petit Saconnex.

Nhìn về căn nhà cũ của mình: Rue Francois Lemann 32, 1218 Grand Saconnex.

Hiện nay người khác đang ở.

Lối vào nhà.

Nhìn xuống lối đi hàng ngày mấy năm trước.

Vườn của tòa nhà mình đã ở. Dưới nền vườn là gara ô tô.

Nhà thờ ở Grand Saconnex

Xe đạp đi chợ, chở hàng.

Nhìn xuống quảng trường trung tâm Grand Saconnex

Qua nhà thờ lên cao một chút sẽ đến khu lâu đài Grand Saconnex (chateau). Đây là khuôn viên bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam 1975-2005 nằm trong công viên của lâu đài.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét