Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

(2) Đám cưới ở Mỹ

Đám cưới ở Mỹ
1. Sau khi cô dâu ném bó hoa thì chú rể sẽ lột vớ của cô dâu và ném cho cánh "con chai chưa dzợ". Nhưng cái này có khi hông dzui: tên "con chai" nào chụp được cái vớ thì phải mang nó vào cho nàng nào đã chụp được bó hoa.
2. Cô dâu & chú rể có thể gửi đến cho khách mời địa chỉ của cửa hàng họ chọn cùng với 1 danh sách những món họ cần ở cửa hàng đó. Khách cứ việc theo đó mà trả tiền trước tại cửa hàng cho 1 hoặc nhiều món trong đó để làm quà cưới.

Đám cưới ở Mỹ theo phong tục thì nhà gái phải lo chi phí (ngược lại với VN), nhưng tất nhiên thời bây giờ cô dâu và chú rể có thể cùng chung lo (với gia đình hoặc không). Thêm điều khác nữa là phải lo chi phí may "đồng phục" cho phù dâu và phù rể; do đó, đám cưới "sang trọng" cũng thể hiện ở số lượng phù dâu và phù rể ngồi tại bàn "chủ tọa" (ví dụ, ở đám cưới trong hình này có đến 5 phù dâu và 5 phù rể).

Mình thích cách sắp xếp khách khứa vào bàn: cô dâu & chú rể đã sắp sẵn danh sách khách quen biết nhau (hoặc có chung đặc điểm nào đó: cùng nghề nghiệp, cùng độ tuổi...) ngồi theo từng bàn; khi đến khách cho người "tiếp tân" biết tên và sẽ được báo vào ngồi bàn nào (ví dụ: 1, 2, 3 ...). Như thế thì khách không bị bỡ ngỡ và dễ trò chuyện.

Trước khi vào tiệc chính, có appetizing buffet cho khách tự do di chuyển và socialize (hoặc đem về bàn "sực"). Nhưng main courses thì serve tại bàn (nói chung không nhiều món & ngon như ở VN). Còn dessert thì khách phải đến bàn đặt dessert và lấy "phần" của mình

(còn muốn ăn wedding cake thì phải chờ sau).


Ngoài ra bao giờ cũng có khiêu vũ ở cuối buổi tiệc: 
mở đầu thường là 1-2 bản dành riêng cho cô dâu-chú rể,


Sau đó cô dâu khiêu vũ với cha mình & chú rể khiêu vũ với mẹ mình. Kế đến cô dâu ném bó hoa cưới & người phụ nữ nào (không chỉ riêng thiếu nữ; hehe ) bắt được bó hoa sẽ là người kế tiếp "lên xe bông" (hổng biết có đúng không nữa hehe ). Cuối cùng mới đến khách mời (khiêu vũ, hoặc bày trò chơi; mục này vui nhộn đây).

Tổ chức đám cưới ở Mỹ với khách mời là Mỹ thì hơi bị "hao", vì mỗi khách chỉ bỏ phong bì có $30.00 thôi (ở các tiểu bang phía Nam lại chỉ có $10.00 vì giá sinh hoạt thấp hơn) trong khi thứ gì ở Mỹ cũng đắt đỏ . Bởi vậy 1 cô bạn học Mỹ đành co-habit với boyfriend vì ba má không ủng hộ trong khi chàng và nàng chưa để dành đủ tiền để tổ chức đám cưới (ở bên đây có thể thấy cô dâu chú rể chụp hình cưới chung với con đã 5-6 tuổi ).

Có bạn trẻ nào "dám" tổ chức đám cưới kiểu Mỹ ở Mỹ không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét