Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Rùng mình nhìn con đường nguy hiểm nhất hành tinh

Khám phá con đường nguy hiểm nhất hành tinh
Con đường dẫn lên dãy núi Andes ở Bolivia có chiều rộng vỏn vẹn 3 m, gần như không có rào chắn và cao hơn vách núi gần 5.000 m.

Không chỉ có địa thế hiểm trở, Đường Bắc Yungas, hay còn gọi là "Xa lộ Chết", còn nguy hiểm bởi những trận lở đất và sương mù. Làn đường quá hẹp khiến các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc tránh né người và xe cộ. Trong khi người dân Bolivia lái xe bên phải đường, các phương tiện di chuyển trên Xa lộ Chết phải đi ở bên trái để lái xe có tầm nhìn rộng hơn. Vì thế tất cả các phương tiện đi xuống phải di chuyển sang bên phải, sát với rìa ngoài của con đường.


Con đường nguy hiểm nhất hành tinh sở hữu mọi đặc điểm khiến các tài xế chắc tay nhất cũng phải lo lắng: những khúc cua gấp, mặt đường gồ ghề, trơn trượt và vách núi hiểm trở.


Tuy nhiên, đây vẫn là điểm đến quen thuộc của hơn 25.000 tay đua xe đạp mỗi năm. Họ đến đây để tự thử thách khả năng của bản thân trước thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy nguy hiểm.


Các vận động viên xe đạp chụp ảnh bên một góc đường. Để đến điểm đích, họ phải đạp xe trên "Xa lộ Chết" trong 5 giờ.


Ô tô gặp nạn trên đường Bắc Yungas. Anh Derren Patterson, người quản lý 28 tuổi của công ty du lịch đạp xe Gravity Bolivia, cho biết: "Một số người đã tử vong trên "Xa lộ Chết". Do đó các vận động viên phải tuân theo những chỉ dẫn chi tiết".


Mặc dù người dân Bolivia có thói quen đi lại bên phải đường, nhưng quy tắc đó không tồn tại trên "Xa lộ Chết". Các phương tiện muốn lên núi phải đi sát rìa trái để có tầm nhìn rộng hơn, trong khi xe cộ theo chiều ngược lại phải đi men theo mép ngoài đầy nguy hiểm.

An Hy
The Mirror

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét