Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Ảnh Vernier ngày 21-8-2014

Vernier ngày 21-8-2014
Nghỉ hè chuẩn bị về nước chơi, trong khi không biết làm gì mình đi dạo quanh mấy phố và cánh đồng cạnh nhà ở thành phố Vernier. Dưới đây là ảnh thích gì chụp lấy lưu để làm kỷ niệm.
Đây là ngôi nhà mình rất thích vì nom trang nhã và lúc nào cũng có hoa tươi
Đây cũng là một ngôi nhà đẹp như thế.

Dân Thụy Sĩ thích cắm cờ trong nhà, ngoài vườn...

Quanh nhà có rất nhiều đồng cỏ và các đàn ngựa.

Đây là toa xe kéo chở 1 ngựa.

Chiếc toa này chắc chở được vài chú ngựa.

Một toa xe kéo khác.

Ngựa to xác nhưng rất ngoan ngoãn nghe người.

Giữa trưa nên ít ngựa. Nhưng mình còn thấy vài đàn khác; chúng ở xa hơn và ngược nắng nên không chụp ảnh được.

Những tấm biển thế này khá nhiều. Nội dung: "Vernier - une ville, pas commune", nghĩa là "Vernier - thành phố chứ không phải thị trấn nông thôn".

Hoa thế này có khắp nơi.

Hoa lạ nằm ngay sát thư viện thành phố.

Thư viện thành phố. Ở đây có 3 thư viện hoàn toàn miễn phí. Hình như ở Thụy Sĩ bạn có thể làm thẻ đọc, mượn sách miễn phí tại tất cả các thư viện công cộng, bất kể bạn sống ở vùng khác. Mỗi lần được mượn tối đa 12 cuốn, thời gian 1 tháng.

Cửa hàng xe đạp dùng xe đạp cũ làm barie cửa ra vào. Bóp thử thấy lốp rất căng. Hình như người ta nhồi kín phía trong lốp chứ không phải bơm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét