Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

(2) Xem bắn pháo hoa mừng quốc khánh ở Genève

Xem bắn pháo hoa mừng quốc khánh ở Genève
Cảnh bắn pháo hoa quá chán ở hồ Genève tối qua làm mình nghĩ đến đêm bắn pháo hoa ở thành phố nhỏ Vernier nơi mình ở. Ở Vernier, chính quyền bắn tại vườn hoa phía sau tòa thị chính. Các bông pháo hoa khổng lồ, rực rỡ nằm ngay trên mái tòa thị chính. Dân chúng đứng trong vườn hoa, công viên, sân vận động... trước và xung quanh tòa thị chính nhìn rõ mồn một, ngay trước mắt, trên đầu, cực kỳ đẹp và ấn tượng. Hoa cũng đa dạng và đầy mầu sắc không kém gì bắn tại trung tâm Genève cho khách du lịch khắp nơi đổ đến xem. 
Ấn tượng mạnh đối với mình là trước giờ bắn pháo hoa (22h), thành phố có tổ chức điểm bắn pháo hoa công cộng cho người dân (từ 19h đến 22h). Họ lắp sẵn các giàn sắt tại bãi cỏ và sân công viên rất rộng, dân tự mang pháo đến, đặt vào các dàn đó rồi đốt lửa và... bắn. Cả trẻ con 5 tuổi trở lên cũng được phép tự bắn. Xung quanh có nhân viên bảo vệ và lính cứu hỏa quan sát nhưng không can thiệp, chỉ hỗ trợ khi người dân yêu cầu. Xung quanh điểm bắn có rất nhiều bàn ghế và các quầy bán thức ăn để dân ngồi chơi và ăn uống suốt từ đầu giờ chiều. Do vậy đêm bắn pháo hoa rất vui, như một cuộc liên hoan tập thể. Tiếc là đêm đó mình không mang theo máy ảnh để chụp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét