Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

(2) Lại thêm một vòng tham quan Vernier

Lại thêm một vòng tham quan Vernier
Cánh đồng hướng dương vào cuối vụ.
Nhìn về tòa nhà Lignon nổi tiếng vì chiều dài.
Những bông hướng dương cực to.
Kỷ niệm bên ruộng hướng dương. Không biết khi nào có dịp trở lại

Các hộp lấy mật ong thế này khá nhiều.

Lại nhìn về tòa nhà Lignon. Bên phải là núi Salève cũng rất nổi tiếng.
Mình đã lên Salève 4 lần, có lưu ảnh chụp trong Blog này.

Đi xuống sông để về nhà. Đây là đoạn đường ven sông

Khoảng sáng ở dưới chỗ trũng là nước sông Rhone.

Xe đạp đi chợ.

Pont des Chèvres (cầu những con dê) vượt sông Rhone dành cho người đi bộ, xe đạp. Giữa cầu đôi khi có những bãi phân ngựa vì dân chúng hay cưỡi ngựa đi dạo trong rừng và đi qua cầu.

Cái xe đạp này rất hữu dụng khi đi chợ.

Dòng sông Rhone đoạn gần nhà, Vernier

Cuối cầu, rẽ sang hai bên để đi dạo ven sông.

Ngã ba, sông, cầu và đường đi dạo ven sông.

Khoảng cách các tuyến đi dạo (2,3 đến 10,6km).

Ra gần đường cao tốc, đoạn chạy ngang Vernier khá dài, được tách làm hay tuyến riêng biệt. Đây là hầm chui đi về hướng Lausanne. Hầm dài 1,9km.

Một góc của cánh đồng nho ở Vernier.

Đường về nhà mình ngang qua cánh đồng nho.

Quả đã chín đỏ. Nho này để làm rượu vang.

Sắp có lễ hội nho tại nhiều nơi ở Thụy Sĩ và Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét