Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

(2) Trở lại cáp treo Crozet

Trở lại cáp treo Crozet
Dự báo thời tiết của Pháp như dở hơi, mỗi khi tham khảo để quyết định đi chơi thì dường như toàn sai. Hôm nay dự báo trời nắng to, khá nóng, trong khi thực tế trời mưa to, kéo dài cả trên núi lẫn trong thành phố Genève. Sấm chớp thì ầm ầm. May mà bọn mình sáng suốt vội vàng xuống núi khi mây đen bay đến và nhìn thấy mưa đã xuất hiện ở khu vực khác cũng không quá xa chỗ núi bọn mình lên.


Lên đến tòa nhà phía trên mới chỉ ở lưng chừng núi









Đã lên tới khu cáp treo ở lưng chừng núi.
Từ đó chụp ảnh phía dưới.
Nhìn núi phía trước cần đi để lên đỉnh và ra vực.

Đây là một đỉnh khác cần chinh phục.







Nhìn về tòa nhà cáp treo phía cao.



Đường cáp treo tiếp theo. Nếu như cáp treo phía dưới là cabin (khoang chứa 6-8 người) thì cáp treo này là telesiege (ngồi ghế đi lên)




Xa xa có một đàn bò hơn trăm con đang ăn cỏ.
Chúng ở dưới tuyến đường cáp treo.

Nhìn về Genève, bên trái là hồ Le Man.
Trời mưa nhẹ, đang băn khoăn đi tiếp hay dừng.

Mây đen kéo đến ngày càng nhiều.






Quyết định xuống núi vì bắt đầu mưa nhẹ



Mưa ngày càng to, sấm chớp ầm ầm. Sợ sét đánh nên phải xuống núi nhanh.
Nhưng khi có sấm sét thì phải đứng im, chuyển động dễ bị sét đánh, nhất là khi đi dưới các tuyến cáp.

Đành phải đợi hôm khác mới lên đỉnh núi và ra ngắm các vực thẳm được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét