Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

(4) Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau

Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau
Bấm vào ảnh để phóng to. Bấm thêm lần nữa thì ảnh phủ kín màn hình.
Quyết định chọn lối này để leo lên.

Đi một đoạn mới thấy lối lên rất ít người đi, rất hẹp.

Đường rất dốc, phải bám cây mới lên được.

Hoặc phải chui dưới cây.

Đột nhiên nhìn thấy 1 chú chó đang ăn cái gì đó. Giữa rừng núi thế này, làm gì có người. Vậy là chó hoang. Mình hơi sợ, nhỡ chó bệnh, lại đói quá... làm liều, nên vội tăng tốc leo lên.



Bây giờ mới dám dừng lại chụp ảnh. Cây cối ở đây rậm rạp. Rừng châu Âu khác hẳn rừng nhiệt đới châu Á vì chúng không có nhiều dây leo, không có động vật nguy hiểm... Do đó lúc bí, lúc vội, có thể xuyên rừng, mở đường đi tắt.

Lên được đường lớn, thở phào nhẹ nhõm.

Đi dọc đường lớn quay về cầu đường sắt.



Dọc đường gặp 1 bà; mình cảnh báo dưới kia có chó to, vô chủ. Bà lo ngại nên chờ có người đến đi cùng mới dám đi tiếp.


Đuổi kịp mấy chú bộ đội Thụy Sĩ.


Vào đường nhỏ. Quần áo của họ có gắn vải phản quang để được nhìn thấy từ xa.

Xuyên qua khu vườn của dân.



Dân đang phá các luống hoa, chờ khoảng 10-15 tháng 5 thực sự sang hè, hết tuyết, hết lạnh... sẽ bắt đầu trồng rau quả vụ mới.

Đã đến chỗ xuống cầu đường sắt.


Đường xuống cầu khá dốc. Liên tục cua tay áo.




Nhìn cầu phía dưới qua các cành cây.

Sắp tới cầu đường sắt.

Ra cầu.

Cầu đường sắt khá dài.


Nhìn xuống nơi ban nãy đi qua (chui ở dưới cầu).

Đường sắt chạy xuyên qua núi. Ban nãy mình đi phía dưới rồi trèo lên cao hơn, bây giờ mới xuống đây.

Ra giữa cầu, nhìn xuống điểm giao nhau của hai con sông. Sông Rhône chảy từ hồ ra, màu xanh biếc. Sông Arve chảy từ núi về, mầu đất.

Về chiều, dân qua lại tấp nập.



Cầu rất cao, nhưng trong ảnh không thể hiện rõ. Mình đưa 1 chân ra chụp. Nước trong; nhìn xuống đáy sông có rất nhiều đá, nom như một dải đá ngầm nằm trong làn nước.

Sông Arve

Sông Rhône.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét