Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

(2) Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau

Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau
Bấm vào ảnh để phóng to. Bấm thêm lần nữa thì ảnh phủ kín màn hình.
Người và chó thường bơi thi dưới sông. Hiện trời vẫn lạnh nên ít người bơi.






Ảnh bị ngược rồi. Chịu khó xoay đầu xem vậy.
Bậc lên xuống để bơi.

Nước trong xanh.

Sông sâu khoảng 10-15 mét


Lối lên cao để ngắm dễ hơn.


Đường ra điểm giao nhau giữa hai sông.

Doi đất nơi giao điểm giữa hai sông.

Hai sông hai bên.

Có duy nhất 1 chàng trai đang tắm nắng. Anh ta đã sang thăm Việt Nam 10 năm trước. Anh nói rất thích Việt Nam. Có lẽ tất cả bạn Tây tôi gặp đều thích Việt Nam.

Đã nhìn rõ dòng sông hai mầu.

Anh bạn chụp cho mình một kiểu ảnh.

Đoàn tàu hàng chạy trên cầu. Tý nữa mình sẽ lên đó.

Dân du lịch, nghỉ ngơi.



Lên trên cao để nhìn rõ hơn. Đây là khu quan sát.

Tình cờ nhìn xuống thấy 5 quả trứng thiên nga. Định chụp ảnh thì cô thiên nga đã nhanh nhẹn nằm lên ấp.

Nhưng cũng có lúc cô nàng để hở mấy quả trứng khá to.

Mình xua đuổi để chụp trứng, nhưng cô ta nhất định che giữ.




Trở lại cây cầu nhỏ. Mấy bác thợ vẫn chưa thu hoạch được chú cá nào.

Tạm biệt, mình xuống sông.

Đi theo 1 cặp vợ chồng nghèo.


Họ về nhà.

Đây là nhà của họ.

Chỗ ngủ vào mùa đông tuyết rơi, băng giá. 
Mình không dám chụp ảnh nhiều vì sợ họ giận.

Đi tiếp; đoạn này khó đi. Thực ra nếu muốn đi lên 
cầu lớn nhanh thì có nhiều đường khác dễ đi hơn.

Lối đi rất chật hẹp. Phải lách qua mà đi.

Hoặc chui dưới cây.

Đến một khu dân nghèo khác.

Nhà của họ.

Giờ này họ đang đi vắng.

Đồ đạc trong lều (xoay đầu mới xem được ảnh)

Dụng cụ nấu ăn, nơi nấu ăn.

Chỗ ngủ, bánh mỳ, thịt... Tý nữa sẽ thấy có cả báo ngày hôm nay ở ghế nghỉ chân gần đây chứng tỏ những cư dân nơi đây mới đi khỏi nhà. Liệu ai đó có cảm thấy xúc động nhìn cảnh nghèo này ở Thụy Sĩ ? Chắc cư dân nơi đây không có giấy tờ ở hợp pháp. Tuy vậy cảnh sát không bắt họ. 

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn bác Mai nhé !!

    Trả lờiXóa
  2. Có bạn xem và thấy thích là mình vui rồi. Cám ơn bạn

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Bác Mai thêm đã được mở mang tầm nhìn. Vâng đâu cũng có cảnh giàu nghèo xen lẫn. Tôi thích đọc xong lưu đường lin trang này không được?

    Trả lờiXóa
  4. Anh ơi, đây là nơi người Roma (gốc gác từ Roumanie) sống. Ban ngày thường họ đi ăn xin trong khu trung tâm hoặc trước các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn. Ở Thuỵ Sĩ dân Roma lành hơn ở Pháp nơi rất nhiều băng cướp giật người Roma. Vì em cũng hay đi bộ ở dọc sông này nên để ý thấy cảnh sát cũng có ra tay dẹp khu ổ chuột tạm bợ này, nhưng chỉ được 1 thời gian là lại đâu vào đấy vì không trục xuất được họ (vì hiệp định tự do đi lại giữa các nước EU và Thuỵ Sĩ).

    Trả lờiXóa