Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

(1) Genève cuối tháng 11-2014

Genève cuối tháng 11-2014
Sắp về nước ở hẳn, chẳng có việc gì làm nên mình tranh thủ lang thang ngắm một số nơi quen thuộc ở Genève và ghi lại vài kiểu ảnh. Bấm vào hình 2 lần để phóng to.
Những bánh pho mat lớn trong Manor, trung tâm thương mại lớn nhất Genève.

Đây là khu bán socola của Manor, cũng là 
điểm bán nhiều chủng loại socola nhất Genève.

Trước đây ở điểm này có quầy socola làm 
thủ công rất đặc biệt và ngon. Giờ thì không còn.

Trụ sở thuê tạm thời của Phái đoàn VN tại Genève.
Mình đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nước.

Trụ sở chính của Phái đoàn; hiện đang cải tạo và 
xây thêm 1 khối nhà bên cạnh (khối sơn màu đỏ)

Xong việc về nhà, vào IKea ăn trưa.
Đây là khu tầng trệt của Ikea.

Cửa thanh toán tiền mua hàng.

Đây là khu ăn đứng.

Vào khu bán hoa và cây cảnh. Mình thường mua 
mang đến nhà bạn mỗi khi được mời làm khách..

Anh Nguyễn Thành Trung đang ngắm hoa, cây cảnh.

Hoa ở đây rẻ khoảng một nửa so với mua trong các siêu thị.

Nhưng chủng loại hoa, cây cảnh không đa dạng.

Anh em chụp ảnh chung.

24.11. Đi chợ cạnh nhà, siêu thị COOP rất lớn. 
Đây là quán cà phê thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi.

Lối đi chính của COOP, bên phải là hàng hoa tươi.

Lối vào COOP.

Hàng hoa tươi. Cạnh đó là các quầy thanh toán.

Hoa ở đây khá đắt. 1 bông hoa loa kèn nhỏ giá 12 CHF (270.000 đồng)

Quán cà phê chính của COOP. Còn có gian ngoài trời rất rộng.

Từ COOP nhìn ra đường. Đây là khu Blandonnet.
Tầng trên là đường xe điện nối Genève và Meyrin.

COOP và nhiều cửa hàng khác nằm trong trung tâm thương mại Blandonnet.

Hướng nhìn về Meyrin.

Trở vào trong khu COOP để lấy đồ mang về.

Lại về Ikea ăn trưa, xem báo miễn phí hàng ngày 
(tờ "20 phút" tức là cần 20 phút là đọc xong)

Buổi trưa khách khá đông

Ăn xong thì ra uống cà phê.
Ghế bập bênh khá vui.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét