Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Trở lại "đường Bắc Kỳ" gần Genève

Trở lại "đường Bắc Kỳ" gần Genève
Trong lần dạo chơi - thể dục cuối tháng 10 năm ngoái, mình tình cờ phát hiện ra đường Bắc Kỳ (Chemin de Tonkin) nằm ở làng Bourdigny thuộc Satigny, một thành phố nhỏ nằm ngay cạnh thành phố Vernier nơi mình ở và cũng nằm lân cận với thành phố Genève. Đường Bắc Kỳ nằm cách trung tâm Genève khoảng 9 km.
Tonkin là tên thực dân Pháp đặt cho vùng miền núi, trung du phía Bắc và đồng bằng sông Hồng, tức là gồm tất cả các tỉnh từ Ninh Bình đến biên giới phía Bắc. Tiếng Việt gọi là các tỉnh Bắc Kỳ. Còn từ Thanh Hóa vào trong gọi là Trung Kỳ. Thời đó nước ta bị chia làm 3 kỳ Bắc, Trung, Nam, trong đó Nam kỳ là thuộc địa Pháp, Bắc và Trung kỳ là xứ do Pháp bảo hộ.

Trước đây mình cũng đã biết ở Pháp cũng có một đường mang tên Bắc Kỳ thế này. Thế mới biết văn hóa người Pháp và người Thụy Sĩ rất rộng mở, sẵn sàng chấp nhận dùng tên của một xứ xa lắc xa lơ làm tên đường phố cho mình.

Rất tiếc dù đi vào ngày thứ 7 nhưng hầu như chẳng gặp ai trong làng. Dân cư quá thưa thớt. Gặp và hỏi 3 người dân về lịch sử của đường nhưng chẳng ai biết gì. Tra trên mạng thông tin về đường này cũng không có.

Hôm nay nhân đạp xe đi chơi, mình lại đi ngang qua đường này nên có chụp một số ảnh, xin chia sẻ để ai quan tâm thì xem.

Đường Bắc Kỳ chạy xuyên qua 1 làng của Bourdigny (Bourdigny gồm một số làng), đây là đoạn bắt đầu của đường, là phần chạy ra cánh đồng nho.

Từ ngôi nhà đầu tiên của đường Bắc Kỳ nhìn ra cánh đồng nho. Mới qua mùa đông nên nho chỉ có gốc, đến mùa hè mới thấy cây xanh dịu mát, sang thu thì trĩu quả.

Từ cánh đồng nhìn về những ngôi nhà đầu tiên nằm ở hai bên đường Bắc Kỳ.

Tiếp cận với nhà đầu tiên trên đường; đột nhiên sốc vì thấy một tượng Phật khá to nằm ngay cửa sổ. Như vậy rất có thể gia đình sống ở nhà đầu tiên trên đường này là gia đình người Việt. Không muốn gây ngạc nhiên cho họ nên mình không nhìn vào trong nhà.

Ảnh ngôi nhà đầu tiên trên đường - cửa sổ thấp 
phía xa là nơi nhìn vào sẽ thấy bức tượng Phật.

Tòa nhà chính của ngôi nhà đầu tiên. 
Đây là nhà mang số 2. Nó đang được sửa chữa.

Dãy nhà ngang bên trái tòa nhà lớn. Như vậy ngôi nhà đầu tiên trên đường Bắc Kỳ rất lớn, gồm nhà chính ở giữa và hai nhà ngang khá lớn hai bên.

Chuyển sang ngắm ngôi nhà số 4 trên đường Bắc Kỳ.

Nhìn về phía đầu đường.

Bên trái là nhà được đánh số 6. Đó là 1 nhà rất dài.

Đây là nhà được đánh số 9, nằm đối diện nhà số 6.

Nhà số 9 cũng là một khu biệt thự với nhiều nhà nhỏ và khuôn viên rất rộng.

Đây là một biệt thự rất lớn nhưng mặt chính quay sang phố khác nên không được đánh số theo đường Bắc Kỳ. Khuôn viên tòa nhà này cực kỳ rộng với rất nhiều cây to.

Tường rào khuôn viên hai biệt thự hai bên đường Bắc Kỳ.

Cổng sau của biệt thự lớn.

Cây phía trong biệt thự rất nhiều và lớn.


Ra đến ngã 4 giao cắt đường Bắc Kỳ và đường chính của làng.

Biển đường Bắc Kỳ. Phía sau tường là khuôn viên biệt thự số 9.

Phía sau tường là khuôn viên biệt thự lớn nhất đường.


Biển báo tại trung tâm đường Bắc Kỳ.

Điểm dừng của xe buýt W khi chạy ngang qua làng. 
Điểm này mang tên trạm Hải quan Bourdigny.

Từ ngã tư nhìn về cuối đường Bắc Kỳ. Đó cũng là đường ra cánh đồng nho.

Đường Bắc Kỳ, hướng đi về Vernier và Genève.

Đường Bắc Kỳ, hướng đi sang Pháp. 
Tòa nhà xa xa là trạm Hải quan của Thụy Sĩ.

Đi tiếp sang bên kia đường, nhìn về phía đầu đường Bắc Kỳ vừa đi qua.

Một góc nhỏ của cánh đồng nho. 
Tòa nhà góc cao bên phải là trạm Hải Quan.

Trạm Hải quan.

Cờ Thụy Sĩ trước trạm Hải quan.


Một số ngôi nhà ven đường. Đều là nhà lớn và dài.

Tòa nhà cuối đường. Cũng rất lớn và dài.

Nhìn ra cuối đường.

Lối vào tòa nhà cuối đường.

Mặt trước tòa nhà.

Chú chó khá to hung hăng xông ra sủa.

Cây trong khuôn viên tòa nhà.

Nhìn về ngã 4 chính của đường

Ra cuối đường, đoạn sát các tòa nhà.

Đường Bắc Kỳ còn chạy dài theo cánh đồng.

Các ruộng nho ven đường. 

Nếu sau này dân tiếp tục xây nhà ở hai bên đường thì phố sẽ dài hơn.

Ra tham quan trạm Hải quan cạnh đường Bắc Kỳ.

Trạm đóng cửa. Nói chung các trạm hải quan thường xuyên không có người.

Cờ Thụy Sĩ hình vuông, nền màu đỏ, giữa có chữ thập màu trắng.

Từ trạm hải quan nhìn về đường Bắc Kỳ.

Khu vực Hải quan DOGANA. Theo quy định, chỉ được miễn thuế nếu mang hàng hóa từ nước khác vào Thụy Sĩ có giá trị tổng cộng dưới 300 francs (6,5 triệu đồng VN), trong đó thịt dưới 500 gam, sữa và sản phẩm chế biến từ sữa dưới 5 cân, cá dưới 20kg... Nhiều người, kể cả Việt Kiều đã bị hải quan bắt được và phạt khá nặng khi cố tình mang qua biên giới vượt tiêu chuẩn quy định trên.

Thiết bị hư hỏng chất đống. Có thể tin là trạm này không còn hoạt động từ khá lâu. Thực tế từ năm 2002 đã có tự do đi lại giữa Thụy Sĩ và các nước xung quanh nên tất cả các trạm biên phòng đều bị bỏ, chỉ còn lại các trạm Hải quan. Nhưng thực tế rất ít trạm Hải quan còn hoạt động.

Đường sang Pháp. Đi hết cánh đồng này (khoảng 400 mét) là tới đường lớn của Pháp (quốc lộ 89 thì phải). Đường này cấm mọi phương tiện, kể cả xe đạp. Có lẽ là đường đi làm đồng của nông dân trong làng. Phía đầu bên Pháp có rào chắn ngang đường.

Biển chỉ đường về Genève.

Đường vào Bourdigny để từ đó đi về Genève.

Đi theo đường chính sẽ thấy tòa nhà - biệt thự có mặt sau, cổng sau thông ra đường Bắc Kỳ. Đây là biệt thự rất lớn và đẹp, xây theo hình chữ U.


Tòa nhà chính giữa của biệt thự.





Biệt thự chạy dài hết đoạn đường này. Đây là ảnh biệt thự phía cuối đường.
Đường nhỏ bên trái nối thông với tòa nhà số 2 của đường Bắc Kỳ.

Mặt sau tòa nhà số 2 đang sửa chữa của đường Bắc Kỳ.

Xem cảnh đường Bắc Kỳ vào tháng 10.2013 theo đường dẫn dưới đây. Khi đó cây vẫn xanh tốt chứ không u tối như bây giờ.
http://toithichdoc.blogspot.ch/2013/10/2-dao-choi-o-bourdigny-satigny.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét