Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

(3) Thăm thị trấn Sergy ở chân núi Jura

Thăm thị trấn Sergy ở chân núi Jura
Leo một đoạn núi rồi nhìn xuống núi theo hướng thành phố Genève.





Trở lại nhà thờ.




Nhìn mấy chú sóc đang chạy trên cây.





Ngắm núi trên đường trở về Genève.

Xa xa trên cao là đỉnh Reculet cao thứ hai của dãy núi dài hơn 300km này.


Nhìn lại núi.




Một số ảnh trên trang mạng của thị trấn Sergy:












Người dân Sergy. Tin chắc họ là những người tử tế.

Kinh nghiệm đời mình cho thấy nói chung càng ít học, càng nghèo thì người ta càng tử tế, càng thật thà và tốt bụng với nhau. Nông dân là những người tử tế nhất, lao động vất vả nhất nhưng bị đối xử bất công nhất.

Quan chức cấp cao, các đại gia, các giáo sư tiến sĩ học cao chỉ để lấy bằng chứ không cần trí thức... thường là loại lưu manh, mưu mô, tàn nhẫn và đểu cáng nhất. Nhưng chúng lại được luật pháp và thứ văn hóa do chúng lập ra bảo vệ chúng giữ được các quyền lợi mà chúng thu được.

Tương tự, các nước lớn thường là loại lưu manh, mưu mô, tàn nhẫn và đểu cáng nhất. Chúng không ngừng sáng tạo ra mọi cách thức, mọi thứ luật lệ và trật tự để chèn ép và bóc lột các nước nghèo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét