Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Viện dưỡng lão dành cho... ngựa

Bọn tư bản giãy chết nghĩ ra lắm trò phục vụ người có nhu cầu:
Viện dưỡng lão dành cho... ngựa
Ở Florida của Mỹ có một "viện dưỡng lão” lạ lùng, vì không phải dành cho người cao tuổi mà là nơi để những con ngựa già “nghỉ hưu”, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trong quãng đời ngắn ngủi của chúng.
Bất kỳ một con ngựa già nào đến nông trại Mill Creek ở bang Florida, vợ chồng ông Peter Gregory (85 tuổi) và Mary Gregory (82 tuổi) - chủ nông trại - cũng sẽ đảm bảo cho nó trải qua những ngày cuối đời theo cách tuyệt vời nhất có thể - theo Hãng tin AP.

Nông trại cho những chú ngựa già


Ông Peter cho biết: “Những con ngựa già sẽ sống ở đây, chết tại đây và chúng cũng sẽ được chôn cất chu đáo tại đây”.

Khoảng 130 con ngựa già đang “nghỉ hưu” tại nông trại Mill Creek và được chăm sóc chu đáo.

Phân nửa số ngựa này đã từng làm việc nhiều năm cho lực lượng cảnh sát, quân đội hoặc các công việc khác.

Giờ đây, những con ngựa “về hưu” này đang tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng tươi đẹp, gặm cỏ dưới những bóng cây sồi mát mẻ và được vợ chồng ông Peter cùng các tình nguyện viên chăm sóc chu đáo - theo AP.

“Thật khó để tìm một nơi dành cho những con ngựa già. Nhưng con ngựa Special của chúng tôi thật sự được an hưởng tuổi già tại nông trại này” - hạ sĩ Chris Laster thuộc lực lượng cảnh sát hạt Sarasota (Mỹ) cho biết.

Ông Chris Laster đã mang con ngựa Special 23 tuổi đến nông trại Mill Creek để nó được "nghỉ hưu" vào cuối năm 2013, sau 17 năm phục vụ cho lực lượng cảnh sát.

Một nông trại ngựa ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo AP, những con ngựa già nếu không được đưa vào nông trại của vợ chồng ông Peter thì sẽ kết thúc cuộc đời của chúng trong các lò giết mổ.

Bên trong nông trại này, vợ chồng ông Peter đã làm ra một “cánh đồng ước mơ” - nơi chôn ngựa chết - bằng cách ông bà Peter trồng một cái cây kế bên chỗ chôn mỗi con ngựa và cây này được xem như là bia mộ cho con ngựa.

“Những con ngựa được sinh ra trên trái đất này không phải để cưỡi. Chúng tôi nghĩ rằng những gì mà con người làm đối với loài ngựa là không đúng, chẳng hạn như đặt hàm thiếc, đóng móng sắt” - ông Peter cho biết.

Nuôi dưỡng ý tưởng từ bé


Vợ chồng ông Peter cho biết họ đã nuôi dưỡng ý tưởng nông trại nghỉ hưu cho ngựa khi còn bé và vì tình yêu dành cho ngựa.

Bà Mary có một con ngựa khi bà còn là một bé gái và ông Peter thường hay cưỡi ngựa cùng một người giao sữa lúc bé.

Vợ chồng ông Peter - là người nước Anh - đã trải qua nhiều năm du lịch vòng quanh thế giới và ông Peter từng là một chủ khách sạn.

Đến năm 1984, vợ chồng ông Peter mua một nông trại tại bang Florida (Mỹ) và thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên “Nhà nghỉ hưu cho ngựa”.

Kể từ đó, nông trại này thu hút nhiều sự chú ý của các du khách, nhà làm phim và những người tò mò về cuộc sống của những con ngựa "nghỉ hưu".

Trong những năm qua, nông trại này không ngừng phát triển về diện tích và số lượng con ngựa già tại đây.

Mặc dù vợ chồng ông Peter đang tìm người tiếp quản nông trại do tuổi tác đã cao, nhưng họ vẫn nhận thêm những con ngựa mới. Ông Peter nói khi ông và vợ ông qua đời, nông trại này sẽ vẫn là một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ những con ngựa "tận hưởng tuổi già" sau nhiều năm cống hiến trong lực lượng cảnh sát.

Ông Peter ước tính, vợ chồng ông chi trên 250.000USD/năm để vận hành nông trại này và nuôi tất cả những con ngựa già. Một phần số tiền có từ đóng góp từ thiện và một phần được trích từ tiền lương hưu của vợ chồng ông Peter.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét