Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Về câu: "Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng"

Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng ?
Đọc bài "Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng" của Tướng Nguyễn Quốc Thước, tôi có viết vài nhận xét. Thấy cái ảnh dưới đây hay hay nên copy lưi lại và ghép với nhận xét nói trên để làm 1 bài riêng.
Có một vài điểm trong bài cũng có thể đồng tình với tướng Thước, ví dụ "Chỉ có một nhóm nhỏ, một bộ phận cán bộ, Đảng viên thoái hóa biến chất làm mất uy tín của Đảng như trong Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra". 

Tuy nhiên, nguy hiểm là chính nhóm nhỏ đó đang nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối đất nước và dùng chuyên chính bạo lực tiêu diệt những Đảng viên chân chính muốn Đảng thực hiện đúng tôn chỉ mục đích "lợi ích cao nhất của Đảng chính là lợi ích của nhân dân".

Băn khoăn nhất là cái tiêu đề: "Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng". Trong đời có những thứ không thể bỏ được, bỏ là có lỗi, như bỏ quê hương đất nước, như bỏ ông bà, bố mẹ, anh em ruột thịt, con cái và những người bạn thân từng sống chết, ngọt bùi có nhau, như bỏ nhân sinh quan, thế giới quan mình vì mọi người và mọi người vì mình..., nhưng cũng có những thứ hoàn toàn có thể bỏ được, như bỏ cơ quan này chuyển sang cơ quan khác. 

Vậy bỏ Đảng, có lỗi với Đảng có phải là điều xấu ? 

Chúng ta vào Đảng đều với hy vọng sẽ có cơ hội được phục vụ tốt hơn cho đất nước, cho nhân dân, nhưng một khi mục tiêu đó không thể thực hiện được vì bất lực, vì phải tuân thủ, phải làm theo chỉ đạo của hệ thống, guồng máy Đảng đã và đang thoái hóa trầm trọng vì sự lãnh đạo độc tài, quân phiệt của một nhóm nhỏ biến chất, thì phải chăng bỏ Đảng, được tự do làm theo lương tâm mình, sẽ tốt hơn cho cho đất nước, cho nhân dân ? Tốt hơn theo nghĩa sẽ không còn phải nhắm mắt ủng hộ, làm theo những chỉ đạo, quyết định phản dân, hại nước.

Lỗi với Đảng và lỗi với Đất nước, với Dân, cái nào quan trọng hơn ?

3 nhận xét:

  1. Lý luận của ông Thước khác gì "xui trẻ con ăn cứt gà sáp"

    Trả lờiXóa
  2. "Nhóm nhỏ" nhưng mà toàn là "Ông Lớn".

    Trả lờiXóa