Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Thời tiết tại Sochi: ấm áp tới mức chẳng ngờ

Thời tiết tại Sochi: ấm áp tới mức chẳng ngờ
Nói đến Olympic Mùa Đông, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là cảnh trời buốt giá, tuyết phủ khắp nơi. Điều này hoàn toàn không đúng với Sochi, nơi những cuộc tranh tài thể thao mùa Đông 2014 đang diễn ra được cả thế giới chăm chú theo dõi.

Hai tình nguyện viên đang hưởng ánh nắng
mặt trời giữa mùa đông ở Sochi - AFP
Bốn năm trước đây tại Vancouver, Canada, trời ấm đến mức mọi người nhìn thấy hình ảnh của du khách lẫn vận động viên mặc quần đùi áo thun chạy tập thể thao ngoài đường phố, trong lúc chính phủ phải nhảy vào can thiệp bằng cách chở tuyết từ những nơi khác về lấp cho đầy các địa điểm tranh tài. Ở Sochi còn lạ hơn nữa: cả tuần lễ trời đủ nóng để những người thích tắm biển có thể nhúng mình xuống dòng nước vẫn còn lạnh buốt của Hắc Hải, toán cầu thủ của đội tuyển hockey nữ Canada cũng quần cụt áo ngắn tay chạy chung quanh sân vận động trước khi vào trong tranh tài với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, trong lúc Ban Tổ Chức phải lấy tuyết từ những kho chứa ra sử dụng, đồng thời hàng trăm chiếc máy làm tuyết phun không ngừng nghỉ suốt đêm để đảm bảo mọi chuyện phải “ngon lành cành đào” vào sáng hôm sau, khi những cuộc đua tranh huy chương trên tuyết tiếp tục.

Chuyện thời tiết Sochi ấm áp là điều ngay chính người dân thành phố này cũng phải ngạc nhiên. Giữa trưa hôm qua khi nhập bọn để đi ăn chung với anh nhà báo Yuri, chính anh ta cũng nói với mọi người trong nhóm rằng “năm nay ấm áp khác thường, không giống như những năm trước”, khác tới độ giữa mùa Đông giá rét mà chẳng ai phải mặc áo ấm, những cô đồng nghiệp người Nga lẫn Hoa Kỳ trong nhóm cũng chỉ khoác trên người một chiếc áo len thật mỏng để làm duyên. Anh Yuri cho biết thêm Sochi là thành phố rất đặc biệt: mùa Đông mọi người đưa nhau về đây leo núi trượt tuyết, mùa Hè lại lũ lượt rủ nhau đến để tắm biển, vì thế “thời tiết quá ấm ở mùa Đông đúng là chuyện lạ”.


Đừng nói phải sử dụng quạt giấy tại Sochi...

Thời tiết ấm áp và khá nóng này đã gây ảnh hưởng không tốt cho các đường đua Olympic trên tuyết nằm sát theo sườn ngọn núi của Sochi và cho toàn khu vực Krasnaya Polyana, nơi hàng năm cả trăm ngàn cư dân địa phương và du khách kéo đến trượt tuyết. Con đường dẫn vào khu trượt tuyết nổi tiếng này vắng tanh, chỉ có vài nhân viên vừa lúi cúi dọn dẹp vừa than thở “không có đủ tuyết làm sao đón khách”. 

Qua lời người thông dịch, một nhân viên của khu vực cho cánh nhà báo chúng tôi biết “năm nay kể như Sochi không có mùa Đông, cũng chẳng có mùa Xuân” vì “thời tiết tựa như đầu mùa Hè rồi”, bảo thêm “từ đầu năm đến giờ chỉ có vài lần tuyết rơi lất phất, còn toàn là những cơn mưa nhỏ, mỏi mắt trông chờ một trận tuyết thật to nhưng đợi hoài chẳng thấy”. Nói xong, ông đưa tay chỉ vào tấm bảng điện tử báo thời tiết trong ngày: 17 độ C (tức 63 độ F) lúc giữa trưa, tối về xuống thấp nhất cũng chỉ 9 độ C (tức 48 độ F), nhiệt độ quá ấm để có tuyết, đã vậy, “ngay lúc này cả nước Nga chỗ nào cũng lạnh hết, chỉ mỗi mình Sochi có nắng ấm thôi”.

“Đây là điều chúng tôi dự tính từ trước”, bà phát ngôn viên Aleksandra Kosterina của Ban Tổ Chức Olympic Sochi trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo sáng hôm thứ Tư vừa rồi. “Hai năm trước đây tình trạng này đã xảy ra khi tổ chức cuộc thi thế giới (World Cup Ski Tournement) do đó chúng tôi đã liệu trước phải làm gì cho 2014”. Bà giải thích thêm từ đầu năm 2012 đến giờ, Ban Tổ Chức đã “vét và thu được 710,000 mét khối tuyết, cất vào trong kho”, bây giờ là lúc đem ra sử dụng, “tôi không biết lượng tuyết lấy từ kho ra là bao nhiêu, rất tiếc tôi không thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng tôi biết chắc rằng bên đặc trách kỹ thuật đã lấy tuyết trong kho ra xài rồi”, đồng thời rải một lượng muối pha chất hóa học rất lớn để tuyết không tan lẫn cứng hơn. 

Điều giúp Ban Tổ Chức an tâm: thời tiết ở vùng núi bao giờ cũng lạnh hơn thời tiết trong thành phố, nên “lo thì bắt buộc chúng tôi phải lo, nhưng không đến nỗi mất ngủ” bà Kosterina nói trước khi kết thúc cuộc họp báo đi kèm với lời nói đùa “khi nào nghe các bạn khen thời tiết đẹp quá là chúng tôi đâm lo”.

Thời tiết Sochi quả đẹp thật. Trên đường tử khách sạn ra nhà ga thấy nhiều tốp du khách cùng nhau tập thể thao ngoài trời - trong số đó thế nào cũng có những du khách đến từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ đang nghĩ đến cảnh từ Washington D.C. kéo dài lên tới Boston bị chìm ngập bởi trận bão tuyết -, ngồi trên xe lửa đến Trung Tâm Báo Chí thấy, bên phải, dân chúng địa phương ngồi câu cá dọc theo bờ biển, bên trái cỏ đã bắt đầu mọc khá xanh ở sườn núi, mới bước vào nơi làm việc đã nghe các đồng nghiệp rủ nhau “ấm lắm, ra trước sân chụp hình”: thứ Năm lên 63 độ F (17 độ C), thứ Sáu và thứ Bảy cũng vẫn 61 độ F (16 độ C), mãi đến ngày Chủ Nhật nhiệt độ mới hạ bớt xuống còn 50 độ F (10/11 độ C). Rõ ràng thời tiết này không phải là thời tiết mùa Đông, hơn thế nữa, chẳng phải là thời tiết lý tưởng để tổ chức Olympic Mùa Đông.

Nhưng đừng quên câu phương châm tiếng Anh của Olympic Sochi 2014 là “Hot.Cool.Yours”, có nghĩa là “bất kể thời tiết nóng hay lạnh, Olympic này là của bạn”.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sochi-3-nk-02132014132629.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét