Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Thất vọng nạn "hôi gạo" ở Hải Dương

Dân hôi của đã tệ, nhưng buồn là hiện tượng xe đổ, xe tai nạn nhiều thế. Lái xe quá kém ý thức khi tham gia giao thông nhưng ít bị báo chí và dư luận phê phán; may mà không xảy ra chết người. Khôi hài là lái xe chạy văng mạng gây ra vụ hôi bia ầm ĩ ở Đồng Nai lại được tuyên dương. Xem thêm: Vinh danh cái đéo gì thế nài?
Dân mạng thất vọng nạn "hôi gạo" ở Hải Dương
(ĐSPL) – Ngày mồng 6 tết vừa qua, một xe tải mắc cạn tại Hải Dương đã làm đổ 2 tấn gạo xuống lòng đường. Vẫn là thái độ “hôi của”, người dân Hải Dương hí hửng kéo nhau xúc gạo mang về. Không ít người tỏ ra thất vọng và chán chường với cách cư xử của người dân. Nhiều người cho rằng “hôi của đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Hễ có cơ hội là hôi của”.
Dân mạng thất vọng nạn "hôi gạo" ở Hải Dương - Ảnh 1

Xe chở gạo bị lật 30 bao gạo văng ra đường

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào 18h30 ngày 5/2 (mùng 6 Tết) một xe tải chở 30 bao gạo bị mắc kẹt đã làm đổ 2 tấn gạo ra lòng đường. Một lúc sau người dân kéo nhau tiến lại. Bên cạnh, một số người giúp đỡ, thì nhiều người dân (chủ yếu là các chị, em) mang xô chậu lấy gạo mang về.

Theo lời kể lại, một nam thanh niên chạy xe máy tới, hớt hơ hớt hải khiến nhiều người tưởng anh chạy đến giúp đỡ, ai ngờ anh rình lúc tài xế hoang mang bê nguyên bao gạo, phóng xe chạy đi để lại sau lưng tiếng kêu tuyệt vọng của anh tài xế và nhiều người dân.

Dân mạng thất vọng nạn "hôi gạo" ở Hải Dương - Ảnh 2
Các chị, các cô lấy xô mang gạo về
Một độc giả lên tiếng: “Vụ bia Đồng Nai còn có nhiều lời để rủa xả, đến vụ này nữa thì bó hết cả tay cả chân không biêt lấy đâu ra từ ngữ để viết đây. Chỉ thấy đau quá với những hành vi này thôi. Vơ vét, vơ vét và vơ vét, có cơ hội là vơ vét...”
Còn độc giả khác cho rằng: “Thành bệnh rồi, không làm cho mấy người này sợ thì chưa có chuyện mấy người này phục đâu. Phải xử lý trước, còn cứ trông vào giáo dục hay tự thay đổi thì rất hão huyền. Cứ vào nhà đá mà xem”.
Nhìn thái độ lóng ngóng của anh tài xế, lúc thì gọi điện kêu cứu, lúc thì lấy chổi nhóm gạo lại,…nhưng cứ chú ý được đằng này, thì đằng kia người dân lại thi nhau lấy gạo. Anh tài xế chỉ biết nước mắt ngắn dài.
Nhiều độc giả cho rằng, giá như có một chiếc xe chở đầy đạo đức và ý thức đổ ra đường cho người dân “thi nhau hôi” thì hay biết mấy. Còn nếu cứ tiếp tục tình trạng “hôi của” như thế này thì sẽ làm băng hoại nền đạo đức xã hội. Chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào để giáo dục con cháu nữa.
Chương Tương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét