Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Thành phố màu trắng được làm từ nửa triệu viên đường

Thành phố màu trắng được làm từ 500 nghìn viên đường
"Dự án đường cát" này có tên thật là Sugar Metropolis, được lên ý tưởng phát triển bởi nhà điêu khắc chuyên nghiệp là Brendan Jamison và Mark Revels nhằm thúc đẩy sự hợp tác của cộng đồng thông qua công trình xây dựng vĩ đại làm từ những viên đường nhỏ bé.
Một góc của thành phố đường.
Trong không gian của căn phòng không quá lớn, hai nghệ sĩ để sẵn những khối đường trong phòng và mời khách tham quan tới và cùng tạo ra một đô thị từ những đống đường. Tất cả mọi người có thể tạo ra thiết kế của riêng mình hoặc xây dựng dựa trên ý tưởng của người khác với hơn 500.000 khối đường. Kết quả thu được là một công trình đầy ấn tượng của sự hợp tác mà không hề thiếu đi những nét nghệ thuật.

Hai tác giả cho biết mục đích của sự kiện này là để "kích thích cộng đồng địa phương nắm lấy sức mạnh của sự sáng tạo để cải thiện môi trường xung quanh và tăng cường tính hợp tác giữa cộng đồng xã hội". Sau thành công của thành phố đầu tiên của họ được xây dựng ở miền bắc Ai-len mùa thu năm ngoái, Jamison và Revels đã công bố một kế hoạch tạo nên thành phố New York mô phỏng phiên bản đường kính trong tương lai gần tại ngọn đồi Sugar Hill, New York. Còn hiện tại, trong vòng bốn tuần lễ tới, bất cứ ai đến đây cũng sẽ được chào đón và cùng chia sẻ trí tưởng tượng của mình và xây dựng nên một tương lai tích cực của cộng đồng thông qua thành phố đường độc đáo này.















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét