Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

TBT Báo NCT lên tiếng về khối tài sản của ông Truyền

Trong 1 số bình luận trên Blog này, mình đã viết gần đây đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn quan chức (từ cấp cao nhất đương chức như các đồng chí X, Y, Z... đến loại về hưu như bác Truyền) chẳng biết sợ là gì; tài sản, bồ bịch, con riêng... đều sẵn sàng đem ra khoe và thụ hưởng cho sướng và để vênh váo với đời. Hôm trước xem và lưu ảnh, video tướng Phạm Quý Ngọ cưới vợ cho con, thấy quá tởm và nhiều người xem quá nên mình phải xóa đi. Chắc các bạn đều biết, khi con người đã tới mức không còn biết sợ ai, sợ cái gì... thì cũng là sắp đến lúc bị hủy diệt.
TBT Báo Người cao tuổi lên tiếng về khối tài sản của ông Truyền
(GDVN) - Ngày 21/2/2014, bài vết trên Báo Người cao tuổi phản ánh về khối tài sản khổng lồ của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa khẳng định, đến thời điểm này Báo Người cao tuổi chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía ông Truyền.
Dinh thự của ông Trần Văn Truyền trong khuôn viên 3 héc-ta tại 
xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Người cao tuổi
Theo bài báo, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua.

Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt. Bài viết dẫn nguồn tin từ một số cán bộ ở TTCP và cán bộ ở Bến Tre, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh là phường Thảo Điền (Quận 2), ở Quận 5, ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lí, sử dụng. Người ta còn đồn rằng cái giường “đặc biệt” của vợ chồng ông có giá trị khoảng nhiều tỉ đồng, v.v…

Trước cáo buộc trên, trả lời báo giới trong nước ông Trần Văn Truyền tỏ ra bức xúc, cho rằng nhiều thông tin trong bài báo không chính xác.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến khối tài sản của ông Truyền, ông Cao Văn Trọng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (nơi ông Truyền đang định cư) có đưa ra nhiều dẫn chứng chứng minh sự thực không phải như báo Người cao tuổi đã phản ánh.

Chiều 22/2, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam xung quanh vụ việc, nhà báo Kim Quốc Hoa, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi cho hay: “Tôi có nghe ông Truyền lên tiếng trên một số báo sau bài viết của Người cao tuổi. Tuy nhiên đến thời điểm này, bản thân tôi cũng như Báo Người cao tuổi chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía ông Truyền”.

Ông Kim Quốc Hoa - Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi (Ảnh: Hà Nội mới)

Nói về thông tin trong bài báo, ông Kim Quốc Hoa khẳng định: “Đã đưa thông tin lên mặt báo thì phải có cơ sở. Còn trong bài viết ngắn mà báo đăng thì có thể thông tin chưa thật đầy đủ, thậm chí có chi tiết chưa chính xác nhưng khối tài sản ấy, nền đất ấy và những tòa nhà ấy, “nhãn tiền” thì không thể chối cãi được”.

Trước câu hỏi của phóng viên về phát ngôn của ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre có nói rằng, khối tài sản của ông Truyền không nhiều như báo chí đã phản ánh. Về việc này, ông Kim Quốc Hoa cho biết, hiện tại Báo Người cao tuổi chưa tiếp nhận được thông tin đó nên ông không thể bình luận nhiều hơn.


nguyen quang minh - 24/02/14 10:00
ông là CBCC lấy đâu nhiều tiền mà xây nhà như vậy . Thanh tra như thế , dân cứ thắc mắc sao con voi chui lọt lỗ kim là như vậy
Hoàng Nam - 24/02/14 09:56
Khổ thân cho bác Truyền, có mỗi biệt thự to đẹp toạ lạc trên khuôn viên 1,7 ha (17.000 M2)mà đã bị kêu. Mọi người có quyền nghi ngờ về khối tài sản to lớn đó khi so sánh với thu nhập hàng tháng của bác. Tôi gợi ý bác nên công khai ra toàn bộ các tài sản đất đai, cổ phiếu, tài khoản mang tên bác bác và vợ con, người thân để mọi người khỏi thắc mắc và phấn đấu làm quan chức cao cấp như bác.
Bảo Khánh - 24/02/14 07:33
Có cái nhà cỏn con vậy mà sao mọi người cứ phải ồn ào hết cả lên nhỉ
Vũ Thành - 24/02/14 07:31
Tất cả phát hiện tham nhũng đều từ Dân và báo đài dũng cảm,xác suất 95% chính xác. Ông TRuyền ngay còn tại chức đã có dư luận này kía. Cần được làm rõ dù đã nghỉ hưu.
Nguyen Quoc Chuong - 23/02/14 23:16
Tài sản của bác Truyền gần giống của ông ở Ukraina.

Tổng thanh tra chính phủ là to lắm đấy ,chưa tưởng tượng hết đâu ,khối tài sản mồ hôi nước mắt này là quá nhỏ ,chỉ vừa đủ che nắng mưa ,phải cần kiệm,liêm chính lắm mới có đấy.
Chí Tài - 23/02/14 22:43
Ngày trước, Tổng TTCP ra oai ai chả sợ?. Bây giờ ai nói oan thì ra oai nhanh đi!..Cả đời phụng sự, bi giờ có cái nhà vườn tí ti vui con cháu vậy mà cũng soi?..
Nguyễn Ánh Sao - 23/02/14 20:49
Ơ hay, lạ cho cái ông Cao Văn Trọng - ông có phải là ông Truyền đâu mà biết ông Truyền có nhiều hay ít của cải, hay là ông Trọng thấy mình cũng giông giống ông Truyền ở điểm nào đó mà phán vậy.
Nguyễn Ánh Sao - 23/02/14 20:48
Khổ cho bác Truyền quá, cả đời theo Đảng, về già làm cái chỗ để ở phải vay mượn, bạn bè cho mà bị soi nhiều quá.
phãm quý - 23/02/14 19:21
Qua giải trình của ông Truyền, tôi thấy bất bình thay cho ông! Một cán bộ cao cấp, có nhiều cống hiến như thế mà phải lâm vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai, nhờ vả con cái mới có chỗ núp nắng núp mưa thì quá tội! Địa phương Bến Tre cũng thiếu chu đáo, nghĩa tình. Nên cấp luôn cho đủ ba héc ta cho đồng chí, chứ sao chỉ có vỏn vẹn 1 hécta, quá hẻo. Nhà tôi 6 người tọa lạc khu đất 45 m2 đã thấy chật chội, khó chịu, huống hồ đồng chí trung ương!

Nguyễn Tấn Thi - 23/02/14 14:11
Báo người cao tuổi đăng tài sản của đầy tớ nhân dân Nguyễn Thế Truyền là đúng.
Hảo Sư Cù - 23/02/14 14:09
Liệu có nguyên nhân Cựu Tổng Thanh tra CP "tự nhiên giàu có" do khi đào móng làm nhà vớ được chum vàng, hết hỏi chưa? Giống như mẹ Huyền Như bán "nước" mua biệt thự 43 tỷ ấy?
Uvanop - 23/02/14 14:09
So với khu dinh thự và đất đai của Tổng thống Ucraina bỏ chạy vẫn còn khiêm tốn hơn?
Thanh - 23/02/14 11:05
Rồi cũng lại chìm xuồng như biệt thự của Bí thư tỉnh ủy Hải Dương thôi
nguyễn hà - 23/02/14 10:35
Nhiều cũng được chứ có sao miễn là tài sản chân chính chứng minh được nguồn gốc rõ ràng là được chứ sao mà đã phải nhẩy dựng lên như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng cơ mà

nguyen duong - 23/02/14 10:26
Um sùm để làm gì, chẳng đi đến đâu cả.
Trần Hùng - 23/02/14 10:24
Dù tài sản của ông Truyền chỉ như những hình ảnh mà báo Người Cao tuổi đưa lên mặt báo cũng là quá khủng khiếp và bất bình thường đối với một đảng viên, một cán bộ bình thường, chưa nói đó là một nguyên ủy viên TƯ Đảng và Tổng Thanh tra Chính phủ. Khi còn đương chức , Ông Truyền thường nói sờ vào đâu cũng có vấn đề. Nay sờ vào khối tài sản của chính ông thì đúng là có đại vấn đề thật!
Dân Việt - 23/02/14 10:21
Đảng và nhà nước Việt nam nên lập ra cơ quan THANH -THANH TRA để thanh tra cơ quan THANH TRA ...
Nam Bộ - 23/02/14 09:07
TBT báo đã lên tiếng như vậy, tôi tin bài báo của báo NCT đã viết phải có cơ sở để minh chứng, vậy tại sao các báo khác lại có tin của ông Truyền mà TBT báo NCT lại chưa biết hồi tin?
Nguyễn Văn - 23/02/14 09:01
Khối tài sản của ông Truyền không nhiều như báo chí đã phản ánh. Đúng vậy, còn tài sản chìm thì không ai co thể biết và so với các đồng chí "chưa bị lộ" thì khối tài sản này chưa chắc đã ăn nhằm gì.

.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét