Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Sự thật về bức ảnh trẻ em Syria khiến thế giới thương cảm

Sự thật về bức ảnh trẻ em Syria khiến thế giới thương cảm
Tuy nhiên, câu chuyện này không phải chính xác 100%. Trên thực tế, đứa bé 4 tuổi tên Marwan không phải một mình vượt qua sa mạc để đến được Jordan mà phía sau em còn một nhóm người Syria khác PNO - Vài hôm trước, bức ảnh đứa bé 4 tuổi người Syria trên sa mạc, trên người chỉ là một túi đồ, được nhiều báo trên thế giới đăng lại với chú thích là em đang đi một mình để đến một trại tỵ nạn ở Jordan. Bức ảnh này được Andrew Harper, đại diện của Phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hợp quốc (UNHCR), ghi lại đã tạo ra sự thương cảm sâu sắc trên toàn thế giới.



Các nhân viên UNHCR đang giúp đỡ Marwan. Lúc đầu người ta tưởng là chú nhỏ này vượt sa mạc một mình. Ảnh: UNHCR

Tuy nhiên, câu chuyện này không phải chính xác 100%. Trên thực tế, đứa bé 4 tuổi tên Marwan không phải một mình vượt qua sa mạc để đến được Jordan mà phía sau em còn một nhóm người Syria khác - không nằm trong khung hình. Theo một nhân viên của UNHCR, gia đình của Marwan cũng đi ngay phía sau em.

Ông Harper đã trách các phương tiện truyền thông phóng đại tính chất của bức ảnh này. Chẳng hạn Hala Gorani của CNN viết như sau: “Cậu bé Marwan được tìm thấy một mình trên sa mạc với chỉ một túi đồ trên đường vì bị lạc mất gia đình”. Còn tờ New York Daily News chú thích bức ảnh này là “Marwan, 4 tuổi, thực hiện chuyến đi đơn độc trên sa mạc để tìm đường thoát khỏi cuộc nội chiến ở Syria”.

Tuy nhiên, không chỉ các báo “bé cái nhầm” mà ngay cả UNHCR cũng phạm sai lầm. Tờ Mirror ở Anh khi đăng bức ảnh này đã trích lời Andrej Mahecic, người phát ngôn của UNHCR, như sau: “ Chúng tôi nghĩ Marwan bị lạc gia đình khi đoàn người tỵ nạn di chuyển trong đêm”. Ông Harper sau cùng đã tìm cách xóa đi mọi tranh cãi khi nói rằng: “Điều quan trọng nhất là sau cùng Marwan cũng gặp lại được mẹ em tại trại tỵ nạn Zaatari ở Jordan”.


Thực ra, Marwan đi cùng cả một đoàn người tỵ nạn. Ảnh: UNHCR

Nhưng, cũng phải nhìn nhận rằng, dù bức ảnh này có tạo ra hiểu nhầm đến mức nào thì nó cũng mang lại tác dụng là nhắc thế giới biết về sự thống khổ mà trẻ em Syria phải gánh chịu trong cuộc nội chiến kéo dài tại đất nước này. Hiện có đến 2,4 triệu người Syria tá túc ở các trại tỵ nạn ơthuộc các nước láng giềng, trong đó có khoảng 10% là trẻ em dưới 14 tuổi. Vì tất cả đều không có cơ hội đến trường nên đó chính là “thế hệ đã mất của Syria, thật không may là còn rất nhiếu trẻ em ở vào hoàn cảnh của Marwan”, ông Mahecic nói.

UNHCR dự đoán có khoảng 425.000 trẻ em Syria dưới 5 tuổi đã phải rời xa nhà mình để sóng tại các trại tỵ nạn, trong đó có khoảng 8.000 em bị thất lạc gia đình.

THIỆN NGA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét