Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Những ngõ hẻm dưới ánh trăng ở Luangprabang

Những ngõ hẻm dưới ánh trăng ở Luangprabang
Đến cố đô xinh xắn của nước bạn Lào bạn hãy dành thời gian vài ngày để sống chậm trong không gian yên bình, dịu dàng và ngát hương hoa.
IMG-1394-4228-1392198740.jpg
Anh bạn làm trong ngành du lịch cảnh báo với tôi về một Luangprabang đang bị mất đi nhiều vẻ đẹp thơ mộng khi khắp thành phố đã mọc lên những khách sạn, quán bar và nhà hàng sầm uất. Dãy phố nhộn nhịp nhất nằm ngay khu phố chính, gần với núi Phousi. Con đường này chạy song song ở giữa hai dòng sông, nở rực rỡ những bông hoa điệp vàng trong nắng hè (Trong tiếng Lào là hoa Dock Khoun), những cây trứng cá đang mùa quả đỏ ối và những bông hoa mù u tim tím.


Nhưng Luangprabang vẫn còn giữ được nhiều nét đáng yêu với những con phố nhỏ tĩnh mịch và yên bình. Từ phố chính rẽ nhánh sang hai bên là hàng chục ngõ ngỏ, kéo dài đến tận bờ sông. Những ngõ nhỏ xinh đẹp và sạch sẽ với những hiên nhà tràn ngập hoa lá và tiếng chim rộn ràng bên những hàng rào gỗ nở đầy những bông hoa dâm bụt đủ màu sắc. Ánh nắng rải rác trên con phố, xiên xiên qua những tán hoa rung rinh trong gió.

Con ngõ thoai thoải dần xuống phía bờ sông. Ở đây, ngôi nhà nào cũng có một khoảnh vườn nho nhỏ và những chậu hoa, những bồn hoa nở đầy ngay trước cổng. Thấp thoáng sau muôn vàn lá hoa là những ngôi nhà nhỏ. Các ngôi nhà bằng gỗ hai tầng xinh xắn. Các căn phòng đều có cửa sổ trông ra ngõ hay vườn, mỗi căn phòng đều có bancon rộng rãi thơm nồng hương hoa và mát mẻ với làn gió không ngừng thổi từ phía sông. Khoảng sân rộng với bộ bàn ghế dưới tán cây xanh hay chiếc xích đu đung đưa. Các nhà nghỉ trong các con ngõ này cũng được thiết kế như vậy, có khác thêm dòng chữ nhỏ xinh bên ngoài báo cho khách. Không phô trương với biển hiệu to đẹp hay màu sắc, mọi thứ đều hòa chung màu sắc với cảnh quan thiên nhiên xung quanh.



Luangrabang chiếm trọn cảm tình của bất cứ ai khi ghé thăm một lần.

Tăng thêm vẻ đẹp cho những con ngõ là những chiếc ghế băng làm bằng gỗ hay những chiếc ghế gỗ được đặt suốt dọc con đường, dưới bóng mát của những hàng cây. Không có tiếng xe máy hay ô tô, chỉ có tiếng những bước chân lạo xạo trên lá khô và tiếng của những chú chim ríu rít.

Ở Luangprabang, những vị khách nước ngoài được sống những khoảng thời gian tuyệt vời giữa thiên nhiên. Mọi thứ đều tĩnh lặng và yên ả. Những ngôi chùa cổ kính rêu phong trải khắp con phố, những con ngõ đáng yêu lung linh trong nắng, những ngôi nhà nép mình yên bình trong bóng mát cây xanh, con đường dọc sông hiền hòa trong ánh hoàng hôn.

Ai đến thành phố này cũng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Người ta có thể đi dạo cả ngày không chán trong những con ngõ hay đạp xe thong thả mỗi chiều. Sau những phút tản bộ an nhàn trong phố, ngồi lại nghỉ chân bên hiên nhà, trò chuyện với những người dân thân thiện là điều tuyệt vời nhất để hiểu thêm về con người nơi đây.


Những ngõ phố đáng yêu.
Đêm về khuya, những con ngõ óng ánh trong ánh sáng trăng bàng bạc. Nghe đâu đây tiếng đàn dìu dặt trong một góc vườn. Thư thả ngồi nán lại, thưởng thức chút vị bia Lào mát lạnh trong hương hoa đại quanh quất. Dịu dàng và sâu lắng.

Bài và ảnh: Lam Linh
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/dau-chan/nhung-ngo-hem-duoi-anh-trang-o-luangprabang-2950623.html

Chợ đêm Luang Prabang
Khu chợ sầm uất, náo nhiệt là nơi tập trung của đủ mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ khắp mọi miền đất nước Lào.

Chợ mở cửa từ 17h đến khoảng 22h hàng ngày. Nó nằm dọc theo đường Sisavangvong, bắt đầu từ Bảo tàng Cung điện Hoàng gia. Vào mỗi tối, con đường trải dài hơn một cây số này lại cấm xe cộ qua lại, trở thành một khu phố đi bộ, mua sắm và là nơi tụ họp mang tên chợ đêm Luang Prabang.


Chợ đêm Luang Prabang là nơi người dân địa phương giới thiệu đến du khách các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đến từ khắp mọi miền đất nước. Ảnh: homeandawaywithlisa.


Tại đây có hơn 300 nhà cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ do chính người dân địa phương làm nên. Ngoài ra, các quầy hàng tại khu chợ đêm còn bày bán nhiều loại mặt hàng khác từ đồ dệt may, đồ gốm sứ tinh xảo, đồ cổ, tranh vẽ, cho đến chè, cà phê, giày dép, hay thậm chí cả những loại gia vị hiếm có.

Có rất nhiều mặt hàng thú vị được trưng bày tại chợ đêm Luang Prabang mà bạn khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Và điều đặc biệt là giá cả của chúng đều rất rẻ. Những người bán đưa ra giá khá thấp, vì vậy, ngay cả khi bạn không giỏi mặc cả thì vẫn có thể chắc chắn rằng sẽ mua được hàng với giá rẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích hoặc đơn giản chỉ muốn thử khả năng thương lượng của mình, bạn vẫn có thể mặc cả, nhưng đừng quá hy vọng là sẽ được giảm giá nhiều.

Chợ nằm dọc đường Sisavangvong và họp từ 17h đến 22h mỗi ngày. Ảnh: blogspot

Đối với những người yêu thích mua sắm, chắc hẳn sẽ cảm thấy vui mừng khi biết rằng họ cũng đang giúp người dân địa phương khi tiêu tiền. Khi mua các món đồ tại khu chợ này, bạn không chỉ giúp những người bán hàng kiếm sống, mà còn đang tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển hơn nữa các kỹ năng sản xuất, đồng thời giúp họ thoát khỏi đói nghèo.

Còn với những du khách không muốn đi mua sắm, bạn cũng có thể đi lang thang xung quanh khu chợ, trò chuyện với người bán hàng. Điều này có thể giúp bạn hiểu thêm về mảnh đất và con người của “đất nước triệu voi”. Điều mà hầu hết du khách cảm thấy thích thú khi mua sắm tại Luang Prabang nói riêng (cũng như Lào nói chung) là người bán hàng sẽ không chèo kéo, buộc khách phải mua bất cứ cái gì. Nếu bạn muốn hỏi về các mặt hàng thì người bán đều vui vẻ trả lời, họ có thể nói được một chút tiếng Anh.


Những quầy hàng ẩm thực với vô vàn món ăn hấp dẫn du khách. Ảnh: chrisandchrisbreakfree

Một điều du khách cũng có thể dễ dàng nhận thấy khi đến với chợ đêm Luang Prabang là có rất nhiều áo thun, tranh vẽ mang biểu tượng Luang Prabang. Ngoài ra, đồ ăn và thức uống tại khu chợ này cũng vô cùng phong phú và hấp dẫn. Nếu muốn nếm thử món ăn địa phương, bạn có thể lựa chọn nhiều món phù hợp với khẩu vị của mình, từ thịt gà nướng BBQ cho đến xôi hay tiệc buffet chay…

Dạo bước quanh các quầy hàng ở chợ đêm Luang Prabang thực sự là một trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến đây. Sẽ không có gì quá kỳ lạ khi bạn tiêu tốn hàng giờ chỉ vào việc khám phá khu chợ thú vị này. Trong thực tế, nếu bạn để ý xung quanh, chắc hẳn bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều khách du lịch cũng đang tận hưởng trải nghiệm du lịch đầy hấp dẫn này.

Trương Thu Cúc (theo laos-guide)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/luang-prabang/cho-dem-luang-prabang-2917652.html

Đi chợ ba phiên ở Luang Prabang
Cùng trên một dãy phố nhưng buổi sáng là phiên chợ rau củ quả đời thường, chiều là chợ đồ ăn và tối là chợ đêm với đủ các mặt hàng đồ lưu niệm.

Chợ rau củ buổi sáng


Phiên chợ rau củ quả buổi sáng.

Giống như bất cứ phiên chợ nào của Việt Nam, buổi sáng tại Luang Prabang, bạn có thể ra chợ ăn quà và mua rau mang về. Chợ bày bán chật hai bên vỉa hè phố với những mặt hàng thiết yếu hàng ngày của cuộc sống người dân. Bạn có thể thấy hành tỏi, rau xanh, thịt cá tươi bày bán trên các sạp hàng. Chợ họp cả ngảy trên phố, từ 7h sáng đến 17h chiều. Các bà các chị rục rịch ra chợ, vừa đi chợ vừa tranh thủ ăn quà sáng. Xen lẫn với những cửa hàng rau, hàng thịt là cửa hàng bán xôi cùng đồ nướng, một món đồ ăn đặc trưng của người Lào. Ngoài ra, còn có cả những cửa hàng bán một loại phở, na ná phở Việt, bún Việt.

Chợ đồ nướng buổi xế chiều


Đủ món ngon làm sẵn trong phiên chợ đồ ăn.

17h, khi thành phố chuẩn bị lên đèn là lúc mọi hàng rau củ quả được nhường chỗ cho những gian hàng bán đồ ăn sẵn. Những chiếc đèn đã được mắc lên, các món ngon đã được bày trên bàn gỗ. Đủ các loại món ăn ngon đã sẵn sàng, bạn chỉ việc chọn để ăn ngay tại chỗ hoặc mua mang về nhà. Những con cá sông nướng ngon lành, các kích cỡ to nhỏ khác nhau, bé nhất cũng bằng bàn tay. Gà nướng hay thịt lợn nướng được bán nguyên con, bán riêng phần cánh, phần đùi hoặc cả con. Một vài quầy hàng có bàn sẵn cho khách ăn tại chỗ. Chọn đồ xong, ra bàn ngồi chờ một lát. Các món ăn sẽ được nướng nóng lại, kèm gia vị chanh ớt, rau thơm và xôi. Ăn đồ nướng với xôi kèm thêm chai bia Lào, một bữa tối đậm chất dân giã thú vị. Nếu không ăn tại chỗ có thể mua mang về. Các cửa hàng luôn bán kèm cả lạp, rau củ ăn ghém kèm theo cùng xôi hoặc cơm trắng.

Chợ lưu niệm buổi tối



Chợ lưu niệm nổi tiếng của Luang Prabang.

Cùng một dãy hãng với đồ nướng đi thêm vài bước, các gian hàng đồ lưu niệm đã sẵn sàng đón khách từ 18h tối. Sau khi ăn tối, các vị khách có thể tản bộ dọc con phố chính để mua sắm đồ lưu niệm. Đủ các mặt hàng đa dạng được bày bán trên con phố chăng đèn sáng trưng này. Những món quà lưu niệm đặc trưng có những chiếc đèn bàn với hình lá bồ đề, những bàn tay phật, đồ bạc, khăn quàng hay những chiếc túi xinh xắn. Hầu hết khách du lịch đã ghé qua chợ sẽ mua được một vài món đồ mang về. Những món đồ làm bằng vải, dưới bàn tay khéo léo của người thợ, tạo nên những sản phẩm thú vị như túi đựng điện thoại, hộp đựng giấy ăn, đèn chùm…Chợ tấp nập từ 6h tối đến gần 23h đêm mới tan và bán mỗi tối.

Bài và ảnh: Lam Linh

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/luang-prabang/di-cho-ba-phien-o-luang-prabang-2942932.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét